Tối 29/4 - rạng sáng 30/4, hàng nghìn người dân tập trung trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM để chờ xem Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
3h30 ngày 30/4, góc đường Nguyễn Huệ giao với Lê Lợi (quận 1, TP.HCM) đã trong tình trạng kẹt cứng. Dòng người từ tứ phía đổ về khu vực này mỗi lúc một đông. Ảnh: Phương Lâm. Sáng 30/4, các chương trình diễu binh, diễu hành, màn trình diễn của các Biên đội Không quân nhân dân Việt Nam,... chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) sẽ long trọng diễn ra tại TP.HCM. Trong đó, màn diễu binh, diễu hành tái hiện lại khí thế hào hùng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử được nhiều người ngóng chờ. Ảnh: Linh Huỳnh. Dọc các tuyến đường nơi các khối diễu binh, diễu hành đi qua và khu vực lân cận như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, cầu Khánh Hội,... thu hút người dân và du khách. Nhiều người cho biết họ đã đến đây từ trưa hôm trước để giành lấy vị trí có tầm nhìn đẹp nhất. Ảnh: Phương Lâm. Bạn Nguyễn Ngọc Mai Thư (19 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cố gắng len lỏi qua dòng người nhưng cuối cùng vẫn “chết chân” vì đám đông. “Tôi nhích không được nữa dù là 10 m nên quyết định ngồi luôn, mặc dù bạn tôi đang đợi ở phía bên kia. Dù vậy tôi vẫn rất mong đợi tới giờ xem diễu binh vì những lần trước tôi đều không đi xem được”, bạn Thư cho biết. Ảnh: Phương Lâm. Dòng người ken đặc tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, các phương tiện rất khó khăn mới có thể di chuyển. Hình ảnh ghi nhận lúc 23h ngày 29/4, trước thời điểm lực lượng công an cấm đường. Ảnh: Tường Vi.
Như Mai (TP Thủ Đức) cùng nhóm bạn xuất phát từ 16h ngày 29/4. "Tôi xem trên mạng xã hội mọi người khuyên rằng nên đến từ 1-3h, để trừ hao, tôi và các bạn đi ăn rồi ra phố từ 19h. Tuy nhiên, khu vực Bến Bạch Đằng đã hết chỗ, may mắn tìm được vị trí khá đẹp cạnh phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem một số khối diễu binh đi qua. Cả nhóm cùng chơi boardgame để giết thời gian, rất vui". Mai và nhóm bạn bày tỏ cảm xúc tự hào khi được là công dân Việt Nam, được hòa cùng bầu không khí nô nức chào mừng 50 năm Ngày giải phóng đất nước. Ảnh: Linh Huỳnh. Mai Thị Nguyệt (sinh viên năm 2, ngụ TP Thủ Đức) cùng nhóm bạn 4 người chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, thức uống và đến đường Nguyễn Huệ từ 23h ngày 29/4 để chờ xem diễu binh vào sáng 30/4. Cô cho biết khi nhóm đến nơi đây đã đông không có chỗ ngồi. Ảnh: Phương Lâm. Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Duy Ứng có mặt tại khu vực Bến Bạch Đằng, được nhiều người dân nhận ra và xin phép cùng chụp ảnh. Ảnh: Linh Huỳnh.
Dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều gia đình còn mang theo lều cắm trại để các bạn nhỏ có chỗ nghỉ lưng giữa phố. Ảnh: Linh Huỳnh. Để giết thời gian, một số người mang theo mặt nạ để dưỡng da, một số bạn trẻ ôn bài, số khác nằm lướt điện thoại hoặc chơi boardgame. Ảnh: Linh Huỳnh. Bên cạnh diện trang phục in họa tiết cờ đỏ sao vàng, áo dài hay đội nón lá, một số người còn chuẩn còn chuẩn bị các phụ kiện đặc biệt hơn như trang trí bộ móng tay, huy hiệu, mặt dây chuyền in hình cờ Tổ quốc. Chị Uyên Phương (ngụ Tân Bình) cùng gia đình gồm 14 người ra trung tâm quận 1 ăn tối và chờ xem diễu binh. "Đã đặt bàn tại khách sạn cho cả gia đình nhưng lượng ngươi quá đông, chúng tôi sợ mất chỗ nên đành chia đôi thành 2 nhóm, một nhóm đi ăn, một nhóm giữ chỗ". Ảnh: Linh Huỳnh. Đôi bạn Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và Anh Thư (sinh viên ĐH Luật TP.HCM) đã đến từ 20h tối hôm trước để có được vị trí ở ngay hàng đầu. Nguyệt cho biết 2 bạn đã có kinh nghiệm chọn chỗ từ 2 lần đi xem sơ duyệt và tổng duyệt. “Chúng tôi đặc biệt yêu thích Khối nữ Quân nhạc nên quyết tâm đi sớm để có vị trí đẹp, xem cũng thích hơn”, bạn Nguyệt nói. Ảnh: Phương Lâm.
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh khu vực diễu binh, diễu hành cùng nhóm các bạn trẻ thu gom rác thải, nhắc nhở người dân cùng giữ vệ sinh chung. Ảnh: Linh Huỳnh.
Bức ảnh của Thiếu tá Nguyễn Thế Anh, sĩ quan cảnh sát Việt Nam tại Phái bộ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) ở Nam Sudan đã lọt vào danh sách những tác phẩm tiêu biểu trong cuộc thi ảnh quốc tế “Nhân viên LHQ tại nơi làm việc” (UN Staff at Work).
Mùa thu còn là mùa của những cảm xúc dịu dàng, của sự bình yên lặng lẽ và những chiêm nghiệm sâu sắc về dòng chảy của thời gian, về ký ức xưa cũ với bao luyến tiếc, nhớ nhung.
Câu chuyện kể về Tuấn sau những biến cố đầu đời, trở về trong vòng tay gia đình. Tuấn nhận ra tác hại của việc nghiện game và đã có những hành động thức tỉnh giới trẻ sống tốt hơn..
Tại những làng quê bình dị, mô hình thư viện dòng họ ở Hà Tĩnh đang lặng lẽ gieo những hạt giống tri thức và tình yêu quê hương, gia đình, để rồi nở hoa trong những trái tim thế hệ tương lai.
Đặng Thái Huyền cho biết cô tiếp thu mọi ý kiến, đánh giá của khán giả sau khi "Mưa đỏ" trình làng. Đạo diễn nói sẽ rút kinh nghiệm, hoàn thiện ở các dự án sau.
Tháng 9 về, ký ức về Xô Viết Nghệ Tĩnh lại dâng trào trong tâm thức của mọi người. Đó không chỉ là hoài niệm lịch sử mà còn là niềm tự hào thiêng liêng của thế hệ hôm nay ...
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt mẫu biểu trưng (logo), bộ nhận diện phục vụ công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.
Trong cuộc đời mỗi người, có những lúc ta tưởng chừng như đang đi trong đường hầm vô vọng. Thế nhưng, chỉ cần tia sáng nhỏ, một tình yêu thương chân thành, ta có thể tìm thấy lối ra.
Sau thành công của bộ phim “Mưa đỏ”, không chỉ cuốn tiểu thuyết cùng tên được bạn đọc săn đón mà nhiều cuốn sách liên quan tới Thành cổ Quảng Trị cũng có nhu cầu tăng đột biến.
Số hóa thư viện là yêu cầu quan trọng trong việc hình thành văn hóa đọc, cũng là bước đi cần thiết thực hiện chuyển đổi số của ngành Thư viện Hà Tĩnh theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
"Tiếng gọi bên sông" của tác giả Vũ Ngọc Giao là một câu chuyện cảm động về cuộc gặp gỡ tình cờ trên bến sông đã gắn kết một cậu bé đầy tổn thương với một ông lão cô đơn.
Được công nhận là một điểm trong cụm Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, di tích Nền huyện đường tại tổ dân phố 7, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nơi ghi dấu sự kiện quan trọng trong phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh 1930 - 1931.
Với nhiều người, cây đa cổ thụ là một hình ảnh biểu tượng của làng quê. Không chỉ là nơi che mát, cây đa còn là chứng nhân của bao thăng trầm, là nơi lưu giữ những ký ức của làng.
"Mưa đỏ" đã vượt mốc 551 tỷ đồng doanh thu, chính thức xô đổ phim "Mai" của Trấn Thanh để trở thành bộ phim Việt có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử.
Du lịch Việt ghi nhận tháng 8 năm nay đón lượng khách quốc tế cao kỷ lục so với các tháng 8 trước, trong bối cảnh ngành đặt tham vọng đón 25 triệu lượt khách cả năm.
Ký ức ngày khai giảng, ký ức tuổi học trò như thước phim quay chậm rưng rưng xao xuyến với tấm bảng con, nét chữ đầu đời, giọt mồ hôi cha và cả giấc mơ thời thơ bé.
"Tôi xin nói rõ, phim "Mưa đỏ" không có nhân vật nào là bà Nguyễn Thị Bình. Hai nhân vật nữ trên bàn đàm phán chỉ được xây dựng theo cảm hứng từ hình tượng của bà...", đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.
Trong không khí trang nghiêm, ấm cúng, đại lễ Vu Lan tại các ngôi chùa trên địa bàn Hà Tĩnh đã được tổ chức trọn vẹn, giữ gìn những giá trị tinh thần thiêng liêng vốn có.
Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đến ngày 15/9.
Thu sang, lòng người Việt Nam rộn ràng bao xúc cảm. Cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, nhưng sâu thẳm trong tim mỗi người dân Việt vẫn là lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.
Tôi không nghĩ, ngoài bộ từ điển tiếng Việt lại còn bộ từ điển ngôn ngữ nước nào có mục từ “Tết Độc lập”. Đó là cái tết chỉ của riêng người Việt Nam. Hai chữ “độc lập” bao giờ cũng ngân vang niềm kiêu hãnh về chủ quyền quốc gia, dân tộc.
Tối 1/9, những giai điệu hào hùng, sôi nổi của Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) với chủ đề “80 năm – Hành trình Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” đã vang lên từ Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
Thu về, lòng lại rộn ràng một cảm xúc thân quen. Đó là mùa tựu trường, mùa của những bước chân rụt rè, của những nụ cười trong veo, và những ước mơ được ươm mầm.