(Baohatinh.vn) - Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh có nhiều đoạn tuyến băng qua đồng ruộng, đồi núi, sông suối tạo nên những cảnh đẹp hữu tình. Tuyến cao tốc được kỳ vọng tạo động lực quan trọng trong việc mở ra không gian phát triển mới về kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư cho Hà Tĩnh.
Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Hà Tĩnh có tổng chiều dài 107,28 km với 4 dự án thành phần, gồm Diễn Châu - Bãi Vọt, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng. Trong ảnh: Cầu Hưng Đức bắc qua sông Lam nối huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) với huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Tính tới nay, đã có 3 đoạn tuyến được hoàn thành, đưa vào khai thác với chiều dài gần 95 km, trong đó có 4,9 km cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, 35,28 km cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi và 54,2 km cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Riêng 14,9 km cao tốc Vũng Áng - Bùng qua địa phận Hà Tĩnh sẽ được đưa vào khai thác vào ngày 30/6. Trong ảnh: Tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt qua xã Quang Vĩnh và xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ.
Theo ghi nhận, tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh đi qua địa hình phần lớn là đồng ruộng. Việc thiết kế như vậy sẽ tránh ảnh hưởng tối đa tới các khu dân cư, đất đai, nhà cửa của người dân và các công trình kỹ thuật khác. Trong ảnh: Nút giao cao tốc với quốc lộ 8 ở xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ. Thời điểm này, lúa vụ xuân ở Hà Tĩnh đã vào giai đoạn trổ bông tập trung, tạo nên nền xanh mướt trên tuyến cao tốc chạy qua. Trong ảnh: Tuyến cao tốc qua xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc.
Tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh hiện nay được thiết kế 2 làn xe mỗi chiều di chuyển với tốc độ di chuyển tối đa 90 km/h, tối thiếu 60 km/h.
Với gần 95 km được đưa vào khai thác giúp cho phương tiện đi lại thuận lợi, giảm áp lực giao thông trên các tuyến quốc lộ, giảm thời gian và quãng đường di chuyển cho tài xế.
Bên cạnh việc đi qua đồng ruộng, tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh còn vượt nhiều sông, suối, hồ chứa nước lớn. Trong ảnh: Cầu vượt kênh chính hồ Kẻ Gỗ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên. Cầu vượt kênh chính hồ Kẻ Gỗ dài 700m, là một trong những hạng mục quan trọng trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng do Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng Xuân Trường thi công. Tuyến cao tốc qua các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh phần lớn qua đồng ruộng, nhưng khi tới địa phận huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh lại xuyên đồi núi. Trong ảnh: Tuyến cao tốc bắc - Nam uốn lượn qua địa phận xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh. Một đoạn cao tốc đi qua địa hình đồi núi ở xã Kỳ Trung (huyện Kỳ Anh) đẹp như tranh. Dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh có nhiều đoạn tuyến vượt địa hình đồi núi cao. Các nhà thầu phải mất nhiều thời gian, công sức, huy động các loại máy móc, thiết bị hiện đại để có thể hạ độ cao các ngọn đồi. Trong ảnh: Tuyến cao tốc vượt núi đá cao ở địa phận xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh. Từ vượt núi, băng đồi, dọc tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã tạo nên những cảnh đẹp hùng vĩ mà tài xế có thể chiêm ngưỡng khi tham gia giao thông.
Ít ai biết rằng, trước khi có tuyến cao tốc đi qua, những vùng đất này ít có người đặt chân tới.
Khi tới cao tốc Vũng Áng - Bùng - tuyến cao tốc sẽ được thông xe vào dịp 30/6, người tham gia giao thông có thể dễ dàng bắt gặp những cây cầu vượt thung lũng, băng hồ chứa nước lớn ở vùng đất Kỳ Anh. Trong ảnh: Cầu số 1 vượt thung lũng ở xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh thuộc dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng đang được nối những nhịp cầu cuối cùng.
Tiếp đó là cây cầu số 2 và cầu số 3 đi ven hồ Kim Sơn - hồ chứa nước có dung tích 17,5 triệu m3 ở xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh. Đây là những hạng mục có địa hình khó, phức tạp, đòi hỏi sự chính xác trong quá trình thi công.
Dù việc thi công gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sát sao từ chủ đầu tư, sự cố gắng, nỗ lực của nhà thầu, tới nay, các cây cầu vượt hồ Kim Sơn đã cơ bản hoàn thành. Khi hoàn thành, đi vào khai thác, đoạn tuyến cao tốc đi qua hồ Kim Sơn chắc chắn sẽ là vị trí mà tài xế có thể chiêm ngưỡng cảnh sông hồ, núi non hùng vĩ.
Trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn qua Hà Tĩnh còn có hầm đường bộ Đèo Bụt dài gần 1 km xuyên núi. Đây cũng là hầm đường bộ duy nhất trên tuyến cao tốc dài 107,28 km qua Hà Tĩnh. Hiện nay, ống hầm phải dài 840m phục vụ giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành 95% khối lượng, đảm bảo kịp thông tuyến vào ngày 30/6 tới.
Khi được đưa vào khai thác toàn tuyến 107,28 km qua địa bàn Hà Tĩnh và kết nối đồng bộ với các đoạn tuyến đi qua các tỉnh, thành phố khác trên cả nước, cao tốc Bắc - Nam phía Đông chắc chắn tạo động lực quan trọng giúp Hà Tĩnh mở ra không gian phát triển mới về kinh tế - xã hội, hình thành nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch và thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh. Video: Khung cảnh thơ mộng dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh.
Tròn 1 tháng kể từ ngày khởi công, công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã hoàn thành 20% các hạng mục...
Tối 18/5, tại Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người là Hồ Chí Minh” đã diễn ra trang trọng, sâu lắng và đầy cảm xúc, chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025).
Xây dựng chương trình tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng, tổ chức không gian triển lãm "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người"..., Hà Tĩnh góp phần lan tỏa Lễ hội Làng Sen.
Trong ngôi nhà đơn sơ, những bức ảnh kỷ niệm thiêng liêng được treo ngay ngắn như những kỷ vật quý báu. Dù thời gian có qua đi hơn 55 năm thì nhũng ký ức được gặp Bác Hồ vẫn vẹn nguyên trong trái tim bà Tưởng Thị Diên - người Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương năm nào....
Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với NSND Lê Khanh trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa Việt – Nhật với chủ đề: “Kết nối thế giới qua truyện dân gian và âm nhạc”.
Gần bảy thập kỷ đã đi qua, giọng nói trìu mến, thân thương của Bác vẫn còn vang vọng, thấm vào mỗi con tim. Khắc ghi lời Bác kính yêu, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đoàn kết một lòng, ra sức xây dựng quê hương giàu đẹp như sinh thời Người căn dặn và mong muốn...
Tối 15/5, tại TP Hà Tĩnh đã diễn ra chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật với chủ đề “Kết nối thế giới qua Truyện dân gian và Âm nhạc”. Tham dự có ngài ITO Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng.
Chú mèo tam thể soi mặt vào vại nước ở gốc cau, vuốt đi vuốt lại mấy sợi ria mép trắng như cước cho thật óng ả rồi thong thả bước ra sân tắm nắng. Gió hây hẩy, nắng nhè nhẹ vàng như mật, tam Thể khoan khoái nằm duỗi dài trên sân...
Trang tin tức ABC News vừa đăng tải bài viết với tiêu đề “Why are Australians obsessed with bánh mì, the Vietnamese roll with the complex history?” (Tạm dịch: Vì sao người Australia “mê” bánh mì Việt Nam, món ăn giản dị chứa đựng câu chuyện lịch sử đặc biệt), phản ánh sức hút ngày càng lớn của bánh mì Việt trên đất Australia.
Với chủ đề "Vui hội Làng Sen thêm nhớ ơn Người", chương trình nghệ thuật do Trung tâm Văn hóa, điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh dàn dựng mang lại nhiều cảm xúc sâu lắng.
Chiếc đồng hồ cũ kỹ nằm im lìm trong hộp gỗ, phủ đầy bụi thời gian. Đó là kỷ vật giản dị, chứa đựng cả một kho tàng ký ức về người bà đã khuất với biết bao câu chuyện, những hồi ức đẹp đẽ về một thời đã qua...
Vị thanh mát của ly sữa chua đánh đá post lên mạng hôm ấy giờ chỉ còn trong mường tượng, nhưng dư vị chua ít, chát nhiều còn đọng lại và phảng phất gần xa ở Hà Tĩnh.
Đại lễ Phật đản được tổ chức tại hơn 300 ngôi chùa lớn, nhỏ trên địa bàn Hà Tĩnh là dịp để cộng đồng nhìn nhận những giá trị sống tích cực, lan tỏa tinh thần từ bi, hướng thiện của Phật giáo.
Sinh ra và lớn lên ở quê, những cảnh vật, con người nơi đây đã quá quen thuộc với tôi. Tôi yêu dòng sông như dải lụa xanh uốn lượn ôm trọn xóm thôn; yêu những hàng bằng lăng tím lịm chạy dọc theo con đường làng; yêu cả những tường rào được phủ sắc hoa tigon đỏ tươi như màu máu con tim trong bài thơ tình lãng mạn của ai đó...
Tuổi trẻ của mẹ tôi là một phần ký ức đẹp đẽ của hai người lính. Tôi lại là con gái của mẹ. Đó là một nỗi niềm sâu kín. Kỷ vật này, tôi sẽ thay mẹ mình giữ mãi...
Về thăm quê Bác tháng 5, ta như được đi trong làn hương thơm dịu mát của hoa sen, loài hoa với phẩm cách thanh cao và luôn tỏa rạng, tỏa sáng, vừa thoảng hương thơm ngát, vừa bình dị gần gũi với đồng quê mộc mạc.
Tuy có những di sản đã được UNESCO công nhận nhưng Hà Tĩnh vẫn chưa thể khai thác để phát triển du lịch, tạo sức hấp dẫn, thu hút du khách bằng giá trị riêng có.
Đã có hàng trăm bài thơ ra đời tỏ lòng khâm phục và tiếc thương mười cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc cùng bao người con đã ngã xuống nơi đây, dẫu vậy, “Một chiều Đồng Lộc” vẫn để lại dấu ấn riêng về tứ thơ và tình cảm của tác giả.
Có những dòng sông không chỉ chảy qua đất đai mà còn chảy dọc theo miền ký ức. Có những bến nước không chỉ là nơi neo đậu của những chuyến đò ngang, mà còn là nơi neo đậu của hồn quê, của tình người, và những kỷ niệm lắng sâu.