Vòng tay nhân ái: Giữ lại giấc mơ cho cậu học trò bị ung thư máu

(Baohatinh.vn) - Từ một cậu học sinh khỏe mạnh, em Trần Đăng Khoa, học sinh lớp 11, Trường THPT Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) phải đối mặt với biến cố lớn khi mắc ung thư máu.

Đã gần 3 tháng nay, ngôi nhà nhỏ tại TDP Nam Tiến, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) vắng bóng tiếng cười. Kể từ tháng 11/2025, sau một tai nạn xe bất ngờ, trong quá trình điều trị vết thương, em Trần Đăng Khoa được chẩn đoán mắc ung thư máu giai đoạn 2.

Em Trần Đăng Khoa, học sinh lớp 11 trường THPT Lý Tự Trọng đang phải nghỉ học, điều trị ung thư máu ở Hà Nội.

Ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, cuộc sống của Khoa bỗng thu hẹp trong 4 bức tường phòng bệnh. Nơi đó, mỗi ngày đều trôi qua trong những lần mệt lả, những cơn đau âm ỉ và ánh mắt lo âu của người mẹ luôn cố giấu nước mắt sau lưng con.

Chị Trần Thị Thủy, mẹ của Khoa kể lại: "Sau khi cầm tờ giấy kết quả của Bệnh viện K, tôi và bố cháu cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Đau buồn nhưng phải nén lại, không dám nói cho con nghe. Về sau, khi các bạn cùng lớp đến thăm và hỏi chuyện, con mới vô tình nghe về bệnh tình của mình. Nhìn cháu suy sụp tinh thần chúng tôi càng sốt ruột. Trong lúc hoang mang, con không chịu nằm viện, cứ một mực đòi đi học. Đau lòng lắm".

Ba tháng ròng rã, hành trình của gia đình em là những chuyến xe khách xuyên đêm nối dài từ Hà Tĩnh ra Hà Nội. Khoa đã đi qua gần như tất cả các bệnh viện lớn để khám và chữa trị, từ Bệnh viện K, Bệnh viện E đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai. Những đợt hóa trị liều cao khiến cơ thể chàng trai 17 tuổi gầy rộc đi. Hồ sơ bệnh án cứ dày lên, tỷ lệ thuận với những khoản nợ chồng chất của gia đình.

Anh Trần Văn Thâm, bố của Khoa là thợ làm biển quảng cáo, còn mẹ của em làm công tác phụ nữ tổ dân phố, thỉnh thoảng chị nhận sửa quần áo kiếm thêm ít tiền trang trải, Khoa là con thứ 2. Không biết bấu víu vào đâu, bố mẹ em cố chắt chiu, gom góp từng đồng tiền lẻ từ công việc của mình và vay mượn thêm họ hàng, làng xóm để chữa bệnh cho em.

Chị Thủy thỉnh thoảng nhận sửa, vá quần áo kiếm tiền.

Ở trường, Khoa là cậu học trò lễ phép, đầy nghị lực. Ở tổ dân phố Nam Tiến, em là đứa trẻ ngoan, lớn lên trong sự yêu thương của bà con lối xóm. Hay tin em ngã bệnh, bà con họ hàng, xóm giềng và nhà trường cũng đã chia sẻ, động viên gia đình, cầu mong cho cậu học trò nhỏ sớm bình phục để viết tiếp những ước mơ còn dang dở, để cánh cửa tương lai của chàng trai tuổi 17 không vì bạo bệnh mà khép lại.

"Ở lớp, Khoa là một học sinh chăm chỉ, hiền lành, ít nói nhưng hòa đồng và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Sau khi em nghỉ học để điều trị bệnh, học sinh và phụ huynh nhà trường đã cùng nhau kêu gọi, giúp đỡ em một phần kinh phí. Các bạn cùng lớp thường xuyên nhắn tin, hỏi han sức khỏe và chia sẻ bài vở, mong em sớm trở lại trường", cô Lê Na - giáo viên chủ nhiệm lớp 11A4, Trường THPT Lý Tự Trọng nghẹn ngào chia sẻ về cậu học trò kém may mắn.

Ước mong của cả gia đình Khoa lúc này là có tiền chữa trị cho em sớm khỏi bệnh và đến trường.

Ba tháng nay Khoa không còn đến lớp, chị Thủy cũng không thể sửa, vá quần áo kiếm tiền và anh Thâm, bố của em cũng không thể đi làm đều đặn vì phải theo con đi Hà Nội chữa trị. Những món nợ cũ chưa trả hết lại thêm gánh nặng viện phí khiến tài chính của gia đình trở nên kiệt quệ.

Ông Đậu Xuân Hoài, Bí thư Chi bộ TDP Nam Tiến, phường Thành Sen cho biết: "Hoàn cảnh gia đình em Khoa rất éo le. Kể từ khi em ngã bệnh, bà con lối xóm và chính quyền địa phương đã có nhiều sự quan tâm, thường xuyên thăm hỏi và động viên gia đình. Thế nhưng, nguồn lực hạn hẹp nên không giúp được gì nhiều. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình em Khoa vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Gia cảnh của em Trần Đăng Khoa, TDP Nam Tiến, phường Thành Sen.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Em Trần Đăng Khoa (TDP Nam Tiến, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) hoặc Chương trình Vòng tay nhân ái – Báo và PTTH Hà Tĩnh (số 22 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen); Số điện thoại: 0911.480.396; Email: chuyendeht@gmail.com

Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI – HTTV: 777.321.99.99 – Vietcombank Hà Tĩnh (Nội dung tin nhắn ghi rõ: Hỗ trợ em Trần Đăng Khoa, TDP Nam Tiến, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh)

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast