Bi kịch bất ngờ ập đến khi người vợ đột ngột qua đời, bỏ lại anh Nguyễn Văn Đoài (thôn Đông Hồng, xã Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh) cùng 3 đứa con thơ dại trong cảnh nghèo khó.
Vợ mắc ung thư giai đoạn cuối, chồng hỏng một mắt, sức khỏe yếu, hai con còn tuổi ăn học - gia đình nghèo ở xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh đang rất cần sự sẻ chia.
Sau ly hôn, chị Nguyễn Thị Tình (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) phải một mình nuôi 5 con nhỏ. Khó khăn chồng chất khi cả chị và mẹ ruột lần lượt mắc ung thư.