Vừa vào quân ngũ, các chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841 đã được huấn luyện bổ trợ và trải nghiệm những bài học đầu tiên. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ huấn luyện, những người lính trẻ đã từng bước được làm quen với “kỹ năng” gấp chăn màn, sắp xếp trật tự nội vụ vệ sinh, cách đặt giày dép, phơi quần áo, treo khăn mặt...
Vào mỗi buổi sáng, những người lính trẻ còn được ra sân tập luyện 4 bài thể dục và 16 động tác võ thể dục để ngày càng trở nên thuần thục, mạnh mẽ, chắc khỏe. Ngoài ra, chiến sĩ mới cũng được tiếp cận, làm quen với điều lệnh quản lý bộ đội, 11 chế độ ngày, 3 chế độ tuần...
Chiến sĩ Phạm Quang Huy - Trung đội 4, Đại đội 5 chia sẻ: “Em vốn quen với nếp sống tự do bên ngoài, các vấn đề có liên quan đến vệ sinh cá nhân thường chỉ làm cho qua chuyện. Nhưng khi vào môi trường mới, em đã hiểu được ý nghĩa, sự cần thiết của việc sắp xếp nội vụ, vệ sinh cá nhân, đảm bảo quân tư trang nên rất chú ý quan sát trong những giờ huấn luyện bổ trợ. Nhờ vậy, hàng ngày em đã gấp chăn màn vuông vức, quần áo treo ngay ngắn, ăn mặc gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ. Em thực sự ấn tượng với môi trường mới".
Chiến sĩ Nguyễn Duy Hoàng (Trung đội 4, Đại đội 5) chia sẻ: “Cảm xúc những ngày đầu quân ngũ khá mới lạ vì chúng em phải làm quen và chấp hành kỷ luật nghiêm minh, điều lệnh chặt chẽ. Nhưng bù lại, chúng em lại được sống trong bầu không khí đoàn kết, vui vẻ và luôn được cán bộ huấn luyện động viên, chia sẻ kịp thời, hướng dẫn tỷ mẩn những điều chưa hiểu, giúp đỡ những việc làm chưa tốt… Vì vậy, mọi người đều đang dần hình thành thói quen sinh hoạt nền nếp, nhanh nhẹn, có tính kỷ luật cao, tính tự giác tốt, biết sống vì tập thể”.
Là người từng trải qua môi trường học tập trong giảng đường đại học, chiến sĩ Hà Tuấn Anh (Trung đội 4) chia sẻ: “Em đã từng tốt nghiệp đại học, được sống tập thể trong 4 năm sinh viên nhưng em thấy môi trường quân đội tốt và thú vị hơn nhiều. Ở đây, mọi thứ đều có giờ giấc, kế hoạch rõ ràng, đi theo hàng, làm theo lệnh, ăn ở ngăn nắp, tác phong chững chạc hơn thời sinh viên. Là bộ đội, chúng em phải chấp hành giờ giấc chính xác, không còn cảnh học xuyên đêm rồi sáng mai ngủ “nướng”; cũng chẳng còn sức ì trong bản thân vì được cùng đồng đội chơi thể thao, sinh hoạt văn nghệ và tham gia các hoạt động tập thể khác”.
Năm nay, Trung đoàn 841 tiếp nhận và huấn luyện 100 tân binh đến từ 12 huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh. So với các năm trước, chất lượng chiến sĩ mới năm nay tương đối đồng đều và khá hơn, với sức khỏe loại 1 và 2 chiếm 71%; trình độ văn hóa cấp 3 trở lên chiếm 81% (đại học, cao đẳng, trung cấp gần 15%); 9 người đã được kết nạp Đảng… Để chiến sĩ mới yên tâm từ ngày đầu quân ngũ, đơn vị đã tập trung ổn định tổ chức, nền nếp sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, nắm bắt rõ tâm tư, chia sẻ các nguyện vọng chính đáng, đảm bảo đủ quân tư trang và tăng gia sản xuất để tự túc 100% các loại rau, 75% nhu cầu thịt, cá.
Hòa trong niềm vui những ngày đầu quân ngũ, thay dần những bỡ ngỡ, lạ lẫm ban đầu, các tân binh của Trung đoàn 841 đã dần hòa nhập với môi trường mới. Những người lính trẻ đã có các ấn tượng đẹp về tình đồng chí, nghĩa đồng đội, trách nhiệm của mỗi quân nhân, hòa nhập tốt với môi trường mới, sẵn sàng đón nhận các thử thách mới. Đây sẽ là những ấn tượng khó quên, kỷ niệm đẹp trong đời quân ngũ và cũng là hành trang cho mỗi người vững bước trên chặng đường huấn luyện, học tập, cống hiến phía trước.
Trung tá Trương Thanh Nghị - Chính ủy Trung đoàn 841 cho biết: "Đơn vị đã quán triệt đội ngũ cán bộ các cấp phải thường xuyên quan tâm, sâu sát đến từng người, "cầm tay chỉ việc” từ việc nhỏ nhất, tích cực “3 cùng” với chiến sĩ mới. Qua đó, giúp những người lính trẻ dần quen với môi trường quân ngũ, chế độ quân đội, nền nếp chính quy, xem đơn vị là ngôi nhà thứ 2 và tạo ấn tượng đẹp, không khí thi đua, tinh thần phấn khởi ngay từ những ngày đầu nhập ngũ và giúp họ yên tâm tư tưởng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ".