Tự hào lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

(Baohatinh.vn) - Mang theo hành trang là nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần cống hiến cho Tổ quốc, 268 công dân ở Hà Tĩnh sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

bqbht_br_nghia-vu-cand-ha-tinh-4.jpg
Công an xã Tùng Ảnh tới thăm hỏi, động viên em Lê Hào trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ CAND.

Những ngày này, dù ngoài trời đổ mưa, trở lạnh nhưng trong căn nhà cấp 4 của gia đình ông Lê Mạnh (SN 1973, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ) luôn ấm áp, tràn ngập tiếng cười nói của họ hàng, bạn bè, hàng xóm sang trò chuyện, chia vui trước ngày người con trai Lê Hào (SN 2002) lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND).

Là con một trong gia đình thuần nông, từ nhỏ, Hào đã luôn nuôi ước mơ trở thành thầy giáo. Để “hiện thực hóa” giấc mơ được đứng trên bục giảng, Hào luôn cố gắng, nỗ lực học tập và đậu vào ngành Sư phạm Địa lý của Trường Đại học Vinh.

bqbht_br_nghia-vu-cand-ha-tinh.jpg
Tạm gác lại giấc mơ đứng trên bục giảng, em Lê Hào sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ CAND với sự động viên, ủng hộ từ gia đình.

Sau 4 năm theo học, tháng 6/2024, Hào tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi trong sự vui mừng của cha mẹ. Thế nhưng, khác với lựa chọn của bạn bè cùng trang lứa sau khi tốt nghiệp đại học, Hào tạm gác lại ước mơ trở thành thầy giáo để lên đường thực hiện nghĩa vụ CAND.

“Thời điểm Hào nói muốn lên đường nhập ngũ, vợ chồng tôi có hỏi con cứ suy nghĩ cho thấu đáo. Khi thấy con có quyết tâm thực hiện nghĩa vụ CAND, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Dù Hào là con một, gia đình còn khó khăn nhưng chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của con, luôn động viên Hào cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao khi vào đơn vị. Tôi cảm thấy tự hào khi con biết suy nghĩ cống hiến cho quê hương, đất nước” - ông Lê Mạnh tâm sự.

Chia sẻ về lựa chọn của bản thân, Hào nói rằng, dù đứng trên bục giảng hay khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính cũng đều cống hiến cho đất nước. Bản thân em sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành trách nhiệm của một công dân với Tổ quốc.

bqbht_br_nghia-vu-cand-ha-tinh-1.jpg
bqbht_br_nghia-vu-cand-ha-tinh-3.jpg
Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám phúc tra sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ CAND.

Cũng tốt nghiệp Trường Đại học Kinh doanh công nghệ với tấm bằng loại khá, em Trần Anh Dũng (SN 2001, trú TDP3, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh) quyết định tạm gác công việc cá nhân để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Với mong muốn được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường lực lượng CAND, Dũng đăng ký thực hiện nghĩa vụ và đã trúng tuyển.

Khi nhận được quyết định nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, Dũng được gia đình ủng hộ. Trần Anh Dũng ý thức rằng con đường phía trước sẽ có nhiều thử thách, nhưng cũng đầy ý nghĩa và tự hào để tuổi trẻ cống hiến cho Tổ quốc, quê hương.

bqbht_br_nghia-vu-cand-ha-tinh-2.jpg
Công an các địa phương trao quà động viên công dân lên đường nhập ngũ.

Mùa tuyển quân năm 2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh được giao tuyển chọn 268 công dân tham gia nghĩa vụ CAND; trong đó, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ 20 chiến sĩ; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 70 chiến sĩ; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng 28 chiến sĩ và Công an tỉnh 150 chiến sĩ.

Thượng tá Trần Thị Quỳnh Trang – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh cho hay: Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập hội đồng tuyển chọn, rà soát thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25, bảo đảm phẩm chất đạo đức, trình độ, lý lịch chính trị đáp ứng yêu cầu đề ra. Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quá trình rèn luyện, học tập, nhiệm vụ và chế độ chính sách công dân thực hiện nghĩa vụ.

Công an tỉnh tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp, phát huy sức mạnh của các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn trong vận động, gặp gỡ, động viên thanh niên trong độ tuổi đăng ký nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ CAND.

“Công an tỉnh xác định việc lựa chọn công dân tham gia nghĩa vụ CAND không chỉ đủ số lượng mà còn bảo đảm chất lượng, trong đó lựa chọn nhiều công dân ưu tú, công dân là sinh viên đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ”- Thượng tá Trần Thị Quỳnh Trang cho hay.

bqbht_br_nghia-vu-cand-ha-tinh-7.jpg
268 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2025 ở Hà Tĩnh đảm bảo về cả số lượng, chất lượng.

Trong 268 công dân Hà Tĩnh trúng tuyển nghĩa vụ CAND năm 2025 có 3 đảng viên, 3 tân binh đã tốt nghiệp đại học, 11 tốt nghiệp cao đẳng, 5 tốt nghiệp trung cấp. Đến thời điểm này, tất cả các công dân trúng tuyển nghĩa vụ CAND đã được cấp quân tư trang, hướng dẫn về cách sử dụng trang phục CAND và sẵn sàng đợi lệnh lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Công an các địa phương đã và đang phối hợp với các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ. Những hoạt động thăm hỏi, động viên ân cần của chính quyền địa phương, công an các cấp sẽ là động lực giúp tân binh CAND vững vàng hơn khi bước vào môi trường mới.

Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, những thanh niên ưu tú với hành trang mang theo là nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần trách nhiệm, tự hào khi được cống hiến cho lực lượng công an, cho đất nước đã sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.
Xuân bình yên trên đảo Sơn Dương

Xuân bình yên trên đảo Sơn Dương

Đón đoàn công tác của tỉnh mang Tết từ đất liền ra, cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Dương (Hà Tĩnh) được sống trong không khí nghĩa tình, son sắt để thêm vững tin, chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc.
Canh giữ mùa xuân quê hương

Canh giữ mùa xuân quê hương

Những người lính trên dải đất Hồng Lam đang ngày đêm thầm lặng, chắc tay súng, vững niềm tin để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương, canh giữ biển trời Tổ quốc.
Tết sớm trên “mắt đảo” Sơn Dương

Tết sớm trên “mắt đảo” Sơn Dương

Một mùa xuân mới lại về. Nơi “mắt đảo” Sơn Dương (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh), bánh chưng xanh, mâm ngũ quả đã đủ đầy cho một cái Tết sớm dành cho các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm gìn giữ biển trời quê hương
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Chúc Tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tỉnh trong công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; an sinh xã hội.
Tết sớm ở Trường Sa

Tết sớm ở Trường Sa

Khi những chuyến tàu rẽ sóng, vượt hàng trăm hải lý chở hàng tết đến với Trường Sa cùng những yêu thương đong đầy mà đất liền gửi gắm, ấy là lúc quân và dân nơi đây bắt đầu đón tết.
Đề án 06 - cuộc cách mạng chuyển đổi số

Đề án 06 - cuộc cách mạng chuyển đổi số

Sau 3 năm thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), Hà Tĩnh được đánh giá là một trong những địa phương có cách làm hay, ghi dấu ấn, tạo tiền đề quan trọng trong cuộc cách mạng chuyển đổi số.
Có một Trường Sa trù phú giữa trùng khơi!

Có một Trường Sa trù phú giữa trùng khơi!

Vượt hơn 200 hải lý, niềm mơ ước trong tôi về một lần được đặt chân đến quần đảo Trường Sa đã trở thành hiện thực. Trong tầm mắt tôi và các đồng nghiệp, hình ảnh một Trường Sa thân thương và căng tràn sức sống, hiên ngang giữa trùng khơi đã xua tan những mệt mỏi sau một hành trình dài lênh đênh trên biển cả.