![Dưới ngọn đuốc truyền thống cách mạng, thanh niên Hà Tĩnh quyết tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc. bqbht_br_dsc-6354-copy.jpg](https://cdn.baohatinh.vn/images/fee2fb6d0759a3b0b749453cf5f26c845118cdf25d78fa4a9bc1e2425cd6123bf0cc7f401d1e075ac8764724fa636ff2/bht_brd_dsc-6354-copy.jpg)
Trên quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, ngay từ tinh sương, hàng trăm người dân từ khắp các nẻo đường đã nô nức đổ về quảng trường trung tâm để dự lễ giao nhận quân. Trong quân phục chỉnh tề, 176 thanh niên ưu tú của quê hương Cẩm Xuyên xếp hàng ngay ngắn trước lễ đài, khuôn mặt rạng ngời, lòng đầy phấn khởi. Không khí càng trở nên trang nghiêm, trọng thể hơn khi có sự hiện diện của Trung tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đến động viên, tặng hoa, chúc mừng.
Với truyền thống “Lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí chung câu quân hành”, 176 tân binh Cẩm Xuyên đã lên đường đúng giờ quy định để về các đơn vị như Bộ Tư lệnh Vùng 3 Quân chủng Hải quân, Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh), BĐBP Hà Tĩnh và Công an tỉnh. Trong giờ phút chia tay, xen lẫn trong những cái bắt tay bịn rịn, những cái vẫy chào tạm biệt, những ánh mắt trìu mến, nụ cười thân thương là lời hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của những “anh trai làng” trước khi bước chân vào vào môi trường quân ngũ.
![Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các tân binh huyện Cẩm Xuyên. bqbht_br_cx-copy.jpg](https://cdn.baohatinh.vn/images/fee2fb6d0759a3b0b749453cf5f26c847d1108c7e4f5259c57149c3910658ab5df7da9f2cd9895ad88b568c3fa36a56f/bht_brd_cx-copy.jpg)
Với tinh thần “Tổ quốc gọi, thanh niên sẵn sàng”, khi trời vừa hửng sáng, tại trung tâm tỉnh lỵ đã rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ, cổ động tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả. Đây là lễ giao quân đầu tiên sau khi thành phố Hà Tĩnh thực hiện mở rộng địa giới hành chính nên buổi tiễn chân các tân binh vì thế càng trở nên đặc biệt hơn. Tất cả 168 tân binh (134 quân sự, 34 công an) đều đã tạm gác lại những nỗi niềm, tâm tư, dự định riêng để một lòng hướng về Tổ quốc.
Tại lễ giao quân, đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh đã tin tưởng và gửi gắm tình cảm, niềm tin vào những người con ưu tú. Các đồng chí lãnh đạo các cấp cũng mong muốn những người lính trẻ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Thành Sen, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những người lính can trường, dũng cảm, giàu đức hi sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Tân binh Nguyễn Văn Quang Tùng ở thôn Bàu Láng, xã Thạch Đài (thành phố Hà Tĩnh) xúc động: “Những người lính trẻ quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, không ngừng phấn đấu vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân”.
![Tân binh Hà Tĩnh trao cử chỉ yêu thương, gửi lời hẹn ước trước lúc lên đường. bqbht_br_tp-copy.jpg](https://cdn.baohatinh.vn/images/fee2fb6d0759a3b0b749453cf5f26c84543560d9803c5513377ffe1ddbcbcb68df7da9f2cd9895ad88b568c3fa36a56f/bht_brd_tp-copy.jpg)
Không khí ngày hội tòng quân đã diễn ra tưng bừng, náo nhiệt khắp các địa phương từ miền núi xuống miền biển, cả nông thôn lẫn thành thị. Trong đó, huyện Thạch Hà là đơn vị có đông quân nhất tỉnh với 195 tân binh (164 quân sự, 31 công an) khỏe mạnh, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ văn hóa cao, có lập trường kiên định, bản lĩnh chính trị tốt. Không khí của “Ngày hội tòng quân” đầu tiên sau sáp nhập đơn vị hành chính được đánh giá là trang trọng, đầm ấm, đoàn kết, quyết tâm.
Trước lúc vào “trường học lớn”, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Việt Hùng đã ân cần dặn dò các tân binh: “Các đồng chí lên đường phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cống hiến để góp phần tô thắm thêm truyền thống 1.020 năm danh xưng huyện nhà và khắc ghi lời dạy của Bác “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Trong quân ngũ phải luôn nêu cao tinh thần tự chủ, tự cường, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Mọi quân nhân đều phải chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, rèn luyện kỹ năng quân sự, bản lĩnh công an, làm chủ trang bị vũ khí… để góp phần xây dựng LLVT ngày càng vững mạnh”.
Tân binh Phan Trần Nhật Minh ở thôn Đông Châu, xã Phù Lưu (Thạch Hà) phấn khởi: “Theo tiếng gọi thiêng liêng chúng tôi tiếp bước cha anh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ sơn hà. Được đứng trong hàng ngũ quân đội và công an là niềm vinh dự, tự hào và cũng là cơ hội để chúng tôi phấn đấu vươn lên. Trước lúc lên đường, chúng tôi xin hứa sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, không ngừng phấn đấu và rèn luyện để ngày càng trưởng thành, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.
![Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Việt Hùng tặng hoa, động viên, nhắc nhở con em quê hương trước lúc lên đường làm nhiệm vụ. bqbht_br_dsc-6392-copy.jpg](https://cdn.baohatinh.vn/images/fee2fb6d0759a3b0b749453cf5f26c845118cdf25d78fa4a9bc1e2425cd6123b8d461a0e435e7f8dd9da6b1f240bbe91/bht_brd_dsc-6392-copy.jpg)
Sau những hồi trống giục giã, 123 tân binh là người có đạo đã hòa cùng dòng quân hăng hái lên đường thực hiện sứ mệnh thiêng liêng. Tân binh Trần Đức Hào (xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh) khẳng định: “Dẫu được sinh ra, lớn lên, sống hạnh phúc, đủ đầy trong hòa bình nhưng chúng tôi vẫn không quên bao lớp cha ông đã đổ xương máu để giữ nước. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau quyết tâm rèn luyện, bám thao trường, chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ gìn kỷ cương để trở thành quân nhân tốt”.
Gạt đi những giọt nước mắt lưu luyến xen lẫn hạnh phúc khi tiễn con lên đường cùng đoàn quân, chị Hoàng Thị Vân (mẹ tân binh Trần Đức Hào) chia sẻ: “Bố đi làm ăn xa, nhưng tôi luôn răn dạy con trai phải biết “kính Chúa” gắn liền với “yêu nước”, phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự khi đã trúng tuyển. Trước lúc lên đường, tôi cũng nhắc nhở cháu phải không ngừng cố gắng về mọi mặt, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội… để không phụ sự tin yêu, kỳ vọng của mọi người”.
![Chị Hoàng Thị Vân (huyện Kỳ Anh) chuẩn bị quân tư trang cho con trai nhập ngũ. bqbht_br_giao-dan-copy.jpg](https://cdn.baohatinh.vn/images/fee2fb6d0759a3b0b749453cf5f26c84efdcbc53e6aaa227838da62541760c30057cf1df2e11cb247661dd0d51b8ee77/bht_brd_giao-dan-copy.jpg)
Năm nay, toàn tỉnh có 4 người con ưu tú của các dân tộc thiểu số lên đường bảo vệ thành quả cách mạng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã dày công vun đắp. Tân binh Nguyễn Thanh Bình (người dân tộc Lào, ở xã Quang Thọ, Vũ Quang) chia sẻ: “Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là không chỉ riêng ai nên đã tạm gác dự định tương lai, rời xa bản làng để tham gia nhập ngũ ở Sư đoàn 324 (Quân khu 4). Tôi xin hứa sẽ quyết tâm cao nhất và không ngừng rèn luyện, trưởng thành, có nhiều cống hiến trong quân ngũ để xây dựng hành trang cho cuộc sống sau khi xuất ngũ”.
![Tân binh Nguyễn Thanh Bình (người dân tộc Lào, ngồi ngoài cùng bên phải) cùng 40 đồng đội trẻ chuẩn bị vào "trường học lớn". bqbht_br_dt.jpg](https://cdn.baohatinh.vn/images/fee2fb6d0759a3b0b749453cf5f26c84f34a9f7e1971c9920b7d5479c1aeebf3d03f4d1f428c5566728a907765344866/bht_brd_dt.jpg)
Dưới những lá hồng kỳ tung bay phấp phới và ngọn đuốc truyền thống rực cháy, đảng viên trẻ Nguyễn Quỳnh Phương ở thôn 7, xã Sơn Giang (Hương Sơn) lòng đầy tự hào, nhanh bước cùng hàng quân. Đảng viên trẻ này chia sẻ: “Nhờ phấn đấu tốt nên cách đây 6 tháng, tôi vinh dự được kết nạp Đảng. Tôi tình nguyện viết đơn tòng quân với mong ước sẽ được cống hiến lâu dài trong quân đội. Tôi sẽ không ngừng phấn đấu huấn luyện giỏi, rèn luyện tốt, ôn tập chăm để cống hiến sức mình Tổ quốc thân yêu”.
![Đảng viên trẻ Nguyễn Quỳnh Phương (Hương Sơn) động viên người thân trước lúc nhập ngũ. bqbht_br_dang-vien-copy.jpg](https://cdn.baohatinh.vn/images/fee2fb6d0759a3b0b749453cf5f26c84871c929177665f36cdd711df093805c82596f09d0d78c18200ffa6dacc478503/bht_brd_dang-vien-copy.jpg)
Trong ánh nắng xuân ban mai rực rỡ và bầu không khí đặc biệt, 1.568 thanh niên ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã tiếp bước cha anh hát vang mãi khúc quân hành, lên đường bảo vệ non sông gấm vóc, bờ cõi thiêng liêng.
Năm nay, Hà Tĩnh có 150 tân binh biên chế về Bộ Tư lệnh Vùng 3 Quân chủng Hải quân, 50 tân binh về Cảnh sát biển, 80 tân binh về BĐBP Hà Tĩnh, 100 tân binh về Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh), 920 tân binh về các đơn vị chủ lực của Quân khu 4, 20 tân binh về Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, 70 tân binh về Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 28 tân binh về Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và 150 tân binh về Công an tỉnh.
![Những bó hoa ấm đậm tình cảm bạn bè trước lúc chia tay. bqbht_br_dsc-6410-copy.jpg](https://cdn.baohatinh.vn/images/fee2fb6d0759a3b0b749453cf5f26c845118cdf25d78fa4a9bc1e2425cd6123be436e5e8e521e529ee731a1a114f52ca/bht_brd_dsc-6410-copy.jpg)
Được tiếp nhận, huấn luyện những con em trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng, các đơn vị nhận quân cũng rất phấn khởi. Thiếu tá Võ Cao Thắng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324), trưởng đoàn nhận quân tại huyện Thạch Hà cho biết: "Sư đoàn chúng tôi tiếp nhận 435 tân binh của tỉnh Hà Tĩnh về huấn luyện, riêng huyện Thạch Hà 66 người. Đến nhận quân, chúng tôi cảm nhận rõ tình cảm, sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền các cấp, quyết tâm cao của mỗi tân binh, sự ủng hộ tuyệt đối của Nhân dân. Chúng tôi xin hứa sẽ có trách nhiệm trong việc chăm lo, giáo dục, rèn luyện, huấn luyện và hỗ trợ con em Hà Tĩnh trở thành những công dân tốt”.
![Bí thư Thị ủy thị xã Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn thắp đuốc truyền thống, "tiếp lửa" cho thế hệ trẻ lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng. bqbht_br_tx-ky-anh-copy.jpg](https://cdn.baohatinh.vn/images/fee2fb6d0759a3b0b749453cf5f26c84cec53d37eabb21f8165810ef7dd09257ef3f81dd0ea6673111fa96e1f9c56467/bht_brd_tx-ky-anh-copy.jpg)
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, hiệu quả của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân nên lễ giao nhận quân năm 2025 đã thành công tốt đẹp về mọi mặt. Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh khẳng định: “Với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, 12/12 huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh đã hoàn thành lễ giao nhận quân năm 2025. Qua theo dõi và báo cáo của các cơ quan chức năng, các địa phương đã tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, đúng quy định, nhanh gọn, đúng trình tự thủ tục, chặt chẽ, an toàn tuyệt đối, bảo đảm giao đủ 100% chỉ tiêu cho các đơn vị nhận quân”.