Đại bàng hóa chim sẻ, Croatia bắn hạ Nigeria

Croatia leo lên ngôi đầu bảng D sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Nigeria. Luka Modric và các đồng đội đã chứng tỏ bản lĩnh và kinh nghiệm vượt trội so với đại diện châu Phi.

Đại bàng hóa chim sẻ, Croatia bắn hạ Nigeria

Bàn thắng

Croatia: Etebo (32’ phản lưới), Modric (71’ pen)

Nigeria là đội bóng trẻ nhất World Cup 2018 với độ tuổi trung bình 25,9. Các học trò của HLV Gernot Rohr có sức trẻ, sự sung mãn nhưng tính tổ chức còn thua Croatia một bậc. Đại diện châu Âu sở hữu hàng tiền vệ giàu kinh nghiệm và bản lĩnh với những Rakitic, Modric, Perisic. Nhờ đó, Croatia mới là đội kiểm soát trận đấu có phần chủ động hơn.

Đại bàng hóa chim sẻ, Croatia bắn hạ Nigeria

Nhưng trong một thế trận giằng co, Croatia không dễ tìm đường vào khung thành đối phương. Phải nhờ pha đá phản lưới nhà của Etebo vào phút 32 thì đội bóng của HLV Zlatko Dalic mới có bàn mở tỷ số. Trong tình huống này, pha đánh đầu hỏng của Mandzukic đã vô tình chạm chân Etebo đưa trái bóng lăn vào góc hiểm khung thành Nigeria. Như vậy, cả hai bàn thua gần đây của Đại bàng xanh tại sân chơi World Cup đều là những pha phản lưới nhà. Trước đó, Joseph Yobo từng đốt lưới trong trận gặp Pháp tại World Cup 2014.

Nigeria đã cố gắng đẩy cao nhịp độ tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên lối chơi tự phát của họ dễ dàng bị Croatia bẻ gãy. Những ngôi sao Ngoại hạng Anh như Iwobi, Moses không tìm được sợi dây liên lạc trên hàng công. Vì thế, những nỗ lực đơn lẻ của các cầu thủ Nigeria rất khó xuyên thủng hàng thủ Croatia.

Đại bàng hóa chim sẻ, Croatia bắn hạ Nigeria

Trong khi đó, Croatia tinh quái hơn hẳn đối phương. Modric và các đồng đội không cần quá gắng sức vẫn kiểm soát được thế trận. Trái lại, sự nôn nóng của các cầu thủ Nigeria đã dẫn họ tới sai lầm. Phút 69, trung vệ William Troost-Ekong kéo ngã Mandzukic trong vòng cấm một cách lộ liễu. Trọng tài chính Sandro Ricci lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Và Modric đã không mắc sai lầm nào để nhân đôi cách biệt.

Bộ mặt bế tắc đeo bám Nigeria tới hết trận. Thua 0-2, Đại bàng xanh châu Phi đứng trước nguy cơ bị loại sớm với lối chơi vô hồn. Trong khi đó, Croatia leo lên dẫn đầu bảng D khi là đội duy nhất có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên.

Đại bàng hóa chim sẻ, Croatia bắn hạ Nigeria

Đội hình thi đấu

Croatia: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Modric; Rebic (Kovacic 78"), Kramaric (Brozovic 60"), Perisic; Mandzukic (Pjaca 86").

Nigeria: Uzoho; Shehu, Troost-Ekong, Balogun; Idowu, Ndidi, Etebo, Moses, Mikel (Simy 88"); Iwobi (Musa 62"), Ighalo (Iheanacho 72").

Theo Bongda+

Chủ đề World Cup 2018

Đọc thêm

Truyện cười: Vé số

Truyện cười: Vé số

Một bà vợ hay ngoại tình, mỗi lần như vậy bà ta nói với chồng: “Em trúng xổ số nên hôm nay nhà mình ăn tươi”. 
Lionel Messi: Nước mắt thằng hề

Lionel Messi: Nước mắt thằng hề

Khi Lionel Messi đăng đàn phản ứng với phát biểu của Eric Abidal, thành viên BLĐ Barcelona, đó như giọt nước mắt của một thằng hề.
Các địa phương ở Hà Tĩnh ráo riết phòng, chống virus Corona

Các địa phương ở Hà Tĩnh ráo riết phòng, chống virus Corona

Với quan điểm “chống dịch như chống giặc”, các địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm chủ động phòng ngừa và đối phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
2 bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương “cắm chốt” tại Nghi Xuân

2 bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương “cắm chốt” tại Nghi Xuân

Từ ngày 4/2, Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân mở thêm Phòng khám Nhi khoa do các bác sỹ đến từ Bệnh viện Nhi trung ương đảm nhận. Đây là một trong những nội dung thuộc dự án “Đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhi khoa ban đầu" tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân gian đoạn 2019 – 2021.
5 xã ở Hà Tĩnh tái phát dịch tả lợn châu Phi

5 xã ở Hà Tĩnh tái phát dịch tả lợn châu Phi

Sau khi đã qua 30 ngày có dịch tả lợn châu Phi (tính đến đầu tháng 12/2019), gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh, dịch bệnh lại tái phát tại 5 xã thuộc 3 huyện, buộc phải tiêu hủy 58 con lợn ốm chết.