Viết cho nỗi đau Ajax: Tuổi trẻ không ngại gì thất bại

Câu chuyện cổ tích của Ajax Armsterdam tại Champions League đã đến hồi kết, đại diện Hà Lan đã đánh bại cả Real Madrid và Juventus nhưng không thể bước tới vũ đài cuối cùng với Liverpool.

Trước trận đấu, bài học của Barcelona 1 ngày trước đó hẳn đã được các cầu thủ Ajax cảm thụ trọn vẹn. Họ không có lợi thế quá lớn như Barca và cần tập trung hơn bao giờ hết để mong vượt qua Tottenham.

Đoàn quân của Erik ten Hag đã nhập cuộc với thái độ và sự thận trọng ở mức cao nhất. Ajax chơi hay trong suốt hiệp 1, ghi tới 2 bàn và tạo ra sự tin tưởng tuyệt đối cho các CĐV, khác hoàn toàn so với Barcelona.

Nhưng rồi, định mệnh đã không gọi tên Ajax một lần nữa...

Viết cho nỗi đau Ajax: Tuổi trẻ không ngại gì thất bại

Ảnh: Champions League.

Trong một ngày "kép phụ" của Spurs là Lucas Moura tỏa sáng chứ không phải Son Heung-min, Ajax đã bị nhấn chìm. Một cầu thủ thuận chân phải như Moura nhưng đã ghi tới 3 bàn kĩ thuật vào lưới Ajax bằng chân trái. Và Frenkie de Jong cùng các đồng đội chỉ còn biết trách số phận.

Lứa cầu thủ hiện tại với những nòng cốt như Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt hay Donny Van de Beek... được kì vọng sẽ tạo nên lịch sử bởi đã lâu lắm rồi, Ajax mới có lực lượng đồng đều và tài năng đến thế. Nhưng bóng đá luôn chứa đựng nhiều bi kịch và thật không may, nó lại chọn những chàng trai trẻ này.

Viết cho nỗi đau Ajax: Tuổi trẻ không ngại gì thất bại

Ảnh: Champions League.

Khi Frenkie de Jong cầm trên tay chiếc áo đấu của Barca với giá 75 triệu bảng, những nhà làm bóng đá ở Ajax Armsterdam hiểu rằng, một mùa hè "chảy máu" nữa lại chuẩn bị tới.

Không chỉ Frenkie de Jong, các ngôi sao khác cũng đã được những ông lớn "đặt gạch" và chờ chốt giá. Sau thành công ở Europa League năm trước và Champions League năm nay, Ajax lại chuẩn bị giai đoạn xây dựng lại từ đầu với những cái tên mới và không biết đến bao giờ mới gặt được thành quả.

Cựu huyền thoại của M.U - Edwin Van der Sar hiện đang là Giám đốc thể thao của Ajax. Ông cho rằng, đội bóng đủ tự tin và truyền thống để gây dựng lại mọi thứ sau mỗi lần đối diện với các cuộc chia tay hàng loạt. Những ngôi sao được quan tâm sẽ ra đi, những người ở lại vẫn cùng nhau hướng tới các mùa giải kế tiếp.

Viết cho nỗi đau Ajax: Tuổi trẻ không ngại gì thất bại

Ảnh: Champions League.

Truyền thống và bề dày lịch sử của Ajax đủ để họ xây dựng một nền tảng vững chắc và thu hút mọi tài năng "mầm non" từ khắp Châu Âu chứ không riêng gì trong lãnh thổ Hà Lan.

Học viện "Tương lai" vẫn còn đứng đó như một lời đảm bảo về ngày mai tươi sáng của CLB. Những tài năng rời Armsterdam Arena ngày hôm nay sẽ sớm được thay thế bởi các nhân tố mới, dòng chảy đó sẽ không ngừng ở CLB vĩ đại này.

Còn về phần các ngôi sao như Frenkie de Jong hay Matthijs de Ligt, những kí ức tuổi đôi mươi đã trọn vẹn.

Họ được cống hiến bằng cả khát khao, chiến thắng những đối thủ vĩ đại và rời cuộc chơi trong nước mắt. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, từ Europa League đến Champions League, những trải nghiệm quý giá ấy không phải ai cũng được kinh qua. Đó sẽ là hành trang cho những "ngôi sao mai" này tiếp tục phát huy trên quãng đường sự nghiệp sắp tới.

Viết cho nỗi đau Ajax: Tuổi trẻ không ngại gì thất bại

Ảnh: Champions League.

Thất bại trước Tottenham chỉ là một trong rất nhiều thất bại họ phải đối diện trong cả sự nghiệp. Tuổi đời và tuổi nghề còn rất dài, mỗi lần gục ngã, kinh nghiệm sống và sự trưởng thành trong sự nghiệp lại tiến thêm một bước. Hy vọng trong những năm sắp tới, dù không còn cùng nhau chơi dưới một màu áo, những ngôi sao hiện tại của Ajax sẽ thành công.

Còn giờ đây, tất cả hãy mỉm cười vì một hành trình tuyệt vời đã cùng nhau chiến đấu và vượt qua. Bởi, không phải ai cũng có một tuổi trẻ đầy đủ cảm hứng và đam mê như thế...

Theo Việt Hùng/Lao động

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast