Sáng 12/8, tại Khoa Huyết học và Truyền máu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, một nghĩa cử cao đẹp đã gây xúc động sâu sắc. Đó là việc anh Đinh Trọng Ninh (SN 1987) - con của CCB Đinh Văn Giang (SN 1942) từ Bắc Ninh vào Hà Tĩnh để hiến máu cho chị Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1975) - con của CCB Nguyễn Tất Lương (1949 - 2023). Chị Oanh đang điều trị ung thư ở BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.
CCB Đinh Văn Giang và CCB Nguyễn Tất Lương từng là bộ đội Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ, chiến đấu chống Mỹ tại Hà Tĩnh. CCB Nguyễn Xuân Lợi (SN 1954) – Ban liên lạc Hội CCB Tiểu đoàn 8 chia sẻ: “Vừa rồi, nhân dịp kỷ niệm Chiến thắng Đồng Lộc, chúng tôi có dịp hội ngộ. Khi nghe tôi kể về hoàn cảnh của cháu Kim Oanh, các CCB đã đến thăm. Vừa qua, khi tôi thông tin về tình trạng cần truyền máu thường xuyên của cháu, không ngờ CCB Đinh Văn Giang đã cử con trai vào hiến máu. Xúc động quá”.
Vượt hàng trăm cây số vào hiến máu cho con đồng đội của bố, anh Đinh Trọng Ninh chia sẻ: “Đây là lần hiến máu thứ 40 của tôi và cũng là lần hiến máu đặc biệt nhất. Tôi vẫn luôn nghe bố kể chuyện chiến đấu ở Hà Tĩnh và luôn cố gắng sống tử tế như cách để đền đáp công ơn của thế hệ cha chú. Tôi mong, những giọt máu của mình sẽ giúp chị Oanh vượt qua bạo bệnh”.
Thạc sĩ Hoàng Quốc Anh - Phó trưởng Khoa Huyết học - Truyền máu (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Đã từng chứng kiến nhiều câu chuyện hiến máu xúc động nhưng với tôi, câu chuyện này thật ý nghĩa, nhất là trong những ngày tháng Tám lịch sử. Mặc dù thời điểm hiện tại, bệnh viện không thiếu máu nhưng mỗi giọt máu được hiến đều rất quý giá. Tôi nghĩ, câu chuyện ấm lòng về sự sẻ chia, nối dài nghĩa tình đồng đội giữa các thế hệ sẽ trở thành nguồn cảm hứng lớn cho nhiều người, nhất là lan toả hành động hiến máu cứu người”.