Vòng tay nhân ái: Xót thương người lính già bệnh tật, không có tiền chữa trị

(Baohatinh.vn) - Là thương binh tham gia chống Pháp và chống Mỹ, trở về với đời thường, ông Trương Chỏng (xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) cứ quay quắt với bệnh tật. Vợ ông cũng tai nạn, bệnh tật, đau ốm liên miên...

Dù sống dưới một mái nhà, thế nhưng ông Trương Chỏng (SN 1934) và vợ là bà Lê Thị Nga (SN 1936) ở tổ dân phố 4, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh vẫn không thể gần gũi, chăm sóc nhau. Ông Chỏng nằm liệt giường gần 8 năm nay, sau một trận ốm thập tử nhất sinh; còn bà Nga cũng phải nằm một chỗ sau lần bị ngã gãy chân từ cách đây 2 năm.

bqbht_br_aa.jpg
Ông Trương Chỏng nằm liệt giường đã nhiều năm nay nhưng không đủ điều kiện chạy chữa, thuốc thang

Ông Chỏng đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và là thương binh hạng 4/4. Trở về với cuộc sống đời thường, dù vết thương cũ tái phát hành hạ, song ông vẫn cố gắng làm lụng nuôi vợ, nuôi con. Thế rồi bệnh tật ập đến gần như đánh gục mọi sự cố gắng của 2 ông bà. Số tiền trợ cấp thương binh hằng tháng không đủ để trang trải chi phí thuốc thang.

bqbht_br_bb.jpg
Bà Nga - vợ của ông Trương Chỏng cũng chịu cảnh nằm liệt giường.

Ông bà có 8 người con thì cả 8 đều nghèo khó. Một trong 8 người con là chị Trương Thị Phương đã gác lại tình duyên riêng tư để ở vậy đỡ đần cha mẹ. "Nhiều lúc cũng thấy tủi thân vì bạn bè đồng trang lứa ai cũng có gia đình con cái, thế nhưng thương cha mẹ đau ốm nên cũng đành gác lại niềm riêng ở vậy chăm cha mẹ”, chị Phương tâm sự.

Bà Lê Thị Nga thương các con khi cũng khó khăn, chật vật. “Tôi bây giờ chỉ mong có thêm tiền để có điều kiện chữa bệnh, chăm sóc cho ông”, bà Nga ngậm ngùi.

Những lần đối mặt với sinh tử trong mưa bom, lửa đạn…, ông Chỏng đã vượt qua, nhưng việc đối diện với nghèo khó, bệnh tật giữa cuộc sống đời thường lại khiến ông gần như bất lực. Hàng xóm láng giềng ai nấy đều xót xa cho số phận người lính già…

bqbht_br_aaa.jpg
Ông Trương Chỏng là thương binh chống Pháp và tham gia kháng chiến chống Mỹ

Anh Nguyễn Đình Nam - hàng xóm với ông Chỏng chia sẻ: “Mỗi lần thấy ông Chỏng kêu la vì đau đớn, chúng tôi lại chạy sang xem xét bệnh tình của ông. Có khi dây sữa, gói bánh nhưng cũng chỉ là động viên tinh thần vậy thôi”.

Theo ông Trần Văn Trà - Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Quang, gia đình ông Chỏng là hộ người có công đặc biệt của địa phương. Địa phương cũng đã có sự quan tâm, hỗ trợ tuy nhiên cũng chỉ động viên một phần nào đó. Cuộc sống phía trước của ông bà vẫn còn rất nhiều khó khăn, cần chi phí để trang trải.

Video: Bà Lê Thị Nga chia sẻ về khó khăn của gia đình.

Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về:

Ông Trương Chỏng, tổ dân phố 4, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Hoặc Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo Hà Tĩnh, Số 22 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0974.456.691.

Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV: 777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh (nội dung tin nhắn ghi rõ: hỗ trợ ông Trương Chỏng, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh).

ma-qr-bao.jpg

Đọc thêm

Giúp người nghèo ở xã Đông Kinh an cư

Giúp người nghèo ở xã Đông Kinh an cư

Các chương trình, phong trào, hoạt động vì người nghèo đã giúp người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) có được những mái nhà khang trang, an toàn, từng bước ổn định cuộc sống.
Những người mẹ thứ hai của trẻ em bất hạnh

Những người mẹ thứ hai của trẻ em bất hạnh

Mô hình “San sẻ yêu thương” do các nữ quân nhân thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đảm nhận thường xuyên có các hoạt động ý nghĩa, lan tỏa giá trị nhân văn và tình yêu thương đến các trẻ em tật nguyền.
Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai” góp phần hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại chuyển đổi số.
Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tự nguyện chăm nom những ngôi mộ vô chủ trên địa bàn bằng lòng thành kính, góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!