Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, chật chội ở tổ dân phố Trung Lân, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, ông Điện Văn Thông đang chật vật vệ sinh vết thương. Hơn 1 năm kể từ ngày phát bệnh ung thư trực tràng, tế bào ung thư bắt đầu di căn, xâm lấn khiến sinh hoạt của ông Thông trở nên khó khăn… Cuộc sống lay lắt như ngọn đèn dầu trước gió.

Trước đây, ông Thông làm nghề thợ sơn. Dù sức khỏe không tốt nhưng ông vẫn cố gắng làm việc với mong muốn chắt chiu, tích góp để lo cho gia đình. Nhưng cách đây hơn 1 năm, cảm nhận cơ thể mệt mỏi, ông đi khám thì ngỡ ngàng khi bác sĩ báo tin bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối.
"Lúc đó tôi muốn chết đi cho xong để khỏi trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội. Sau nghĩ lại, con mình đang nhỏ, bao nhiêu người bệnh tình như mình vẫn sống được, tại sao mình lại không sống. Được vợ con, anh em họ hàng, làng xóm động viên, tôi mới nguôi ngoai, lấy lại tinh thần cố gắng vượt qua" - ông Thông bộc bạch.
Từ ngày mang trọng bệnh, ông Thông cứ triền miên theo những lần chạy chữa, xạ trị. Đôi mắt ông trũng sâu, làn da nhợt nhạt, tím tái. Sức khỏe ngày một yếu nên ông không thể làm được những công việc nặng nhọc. Mọi khoản chi tiêu trong nhà chỉ còn biết trông cậy vào quầy bán nón nhỏ ở chợ của người vợ. Song việc buôn bán cũng bấp bênh, bữa đắt khách thì còn chắt chiu năm bảy chục ngàn, nhiều bữa chẳng có đồng nào.
"Lẽ ra phải gánh vác gia đình nhưng vì bệnh tật không thể giúp đỡ vợ con, thành ra cuộc sống buồn, bế tắc", ông Thông đau đớn kể.

Căn nhà cấp bốn mùa đông thì gió rít, mưa tạt, mùa hè thì nóng bức vốn là phần nhà dưới của ông bà nội chia cho. Trải qua năm tháng, ngôi nhà giờ xuống cấp, phần mái lợp fibro xi măng đã cũ, xung quanh chỗ nào cũng dột, nhưng ông không đủ khả năng để sửa chữa.
Khi được hỏi về hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Thông, ông Trần Hữu Ý - một người hàng xóm cạnh nhà ông Thông vừa chỉ tay lên mái nhà dột vừa nói: Hiện tại gia đình ông Thông sống trong một căn nhà lụp xụp, mưa thì nước vào nhà.
Cuộc sống hiện tại của gia đình ông Thông hết sức khó khăn, vì vậy, để tích cóp tiền cho con đi học đại học rồi sửa lại mái nhà là điều gần như không thể. Chính quyền địa phương và bà con hàng xóm dù luôn quan tâm, tuy nhiên, để sửa chữa, xây dựng lại nhà cho ông Thông cần nguồn kinh phí lớn, nếu không có sự chung tay góp sức của cộng đồng thì chắc chắn chẳng thể làm được.
"Các tổ chức hội, đoàn thể cũng đã tập trung nhiều nguồn lực nhưng cũng rất khó khăn. Mong muốn được sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm để xây cho ông Thông căn nhà", ông Trần Hậu Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ thêm.
Thương bố bệnh hiểm nghèo, thương mẹ chạy chợ vất vả, cô con gái Điện Thị Quỳnh Như càng chăm ngoan, cố gắng hơn. Em vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngưỡng cửa đại học đang rộng mở, nhưng Quỳnh Như vẫn chưa dám tự tin với bất cứ sự lựa chọn nào. Bởi một khi em đi học là bố mẹ sẽ lại thêm chồng chất gánh nặng nợ nần…
"Bệnh tình của bố em luôn thay đổi từng ngày và không thể nào biết trước được. Lỡ bố có vấn đề gì xẩy ra thì em sợ không ở bên cạnh để chăm sóc. Vì thế, em cũng đang phân vân. Không đi học thì em sẽ tìm kiếm một công việc nào đó, không cần bằng cấp mà ở gần bố mẹ để tiện xoay xở việc nhà hơn", Quỳnh Như nghẹn ngào nói.

Trời về chiều, bầu trời đen kịt báo hiệu trận mưa giông mùa hè sắp đến. Còn trong ngôi nhà nhỏ này, cõi lòng của bố con ông Thông cũng đang dậy sóng như có cơn bão vừa ngang qua…
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về địa chỉ:
Ông Điện Văn Thông, tổ dân phố Trung Lân, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hoặc Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo Hà Tĩnh, số 22 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV: 777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh (nội dung tin nhắn ghi rõ: Hỗ trợ ông Điện Văn Thông, tổ dân phố Trung Lân, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).
