Một đám cháy lớn đã xảy ra tại tòa nhà sáu tầng ở thủ đô Dhaka của Bangladesh vào tối muộn 29/2, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Lực lượng cứu hỏa cho biết đám cháy bùng phát tại một nhà hàng và nhanh chóng lan sang các tầng khác.
Ít nhất 43 người đã thiệt mạng và 22 người khác đang được điều trị vì bị bỏng, Bộ trưởng Y tế Samanta Lal Sen nói với các phóng viên sau khi đến thăm Bệnh viện Đại học Y Dhaka. Ông cho biết tất cả 22 người nhập viện đều bị bỏng nặng và đang trong tình trạng nguy kịch.
Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định. Nhưng lãnh đạo cơ quan cứu hộ địa phương cho biết ngọn lửa có thể bắt nguồn từ rò rỉ gas hoặc bếp lò. Tất cả các tầng của tòa nhà đều có bình gas, thậm chí cả trên cầu thang.
Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường. Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters
Vụ hỏa hoạn bùng phát khi nhiều người đang ăn tối với gia đình, bao gồm cả trẻ em, trong tòa nhà chủ yếu có các nhà hàng cùng một số cửa hàng quần áo và điện thoại di động. Các bác sĩ cho biết hầu hết những người thiệt mạng là do ngạt thở. Một số người tử vong khi nhảy khỏi tòa nhà.
Đám cháy đã được kiểm soát sau hai giờ với sự nỗ lực của 13 đơn vị cứu hỏa.
Người thân của các nạn nhân vụ cháy đã tập trung tại bệnh viện vào rạng sáng thứ Sáu để nhận thi thể người thân.
Lính cứu hỏa sử dụng xe thang để giải cứu người dân khỏi tòa nhà cháy đen. Ảnh: Reuters
Hỏa hoạn thường xuyên xảy ra ở Dhaka, nơi các tòa nhà mới liên tục "mọc" lên nhưng thường được xây dựng mà không có các biện pháp an toàn thích hợp. Các vụ cháy, nổ đã xảy ra do bình gas, điều hòa không khí và hệ thống dây điện kém chất lượng.
Giới chức Thụy Sĩ cho biết pháo sáng gắn trên chai sâm panh có thể là nguyên nhân gây ra vụ cháy nổ ở quán bar tại Crans-Montana khiến ít nhất 40 người chết.
Các công tố viên cũng đang yêu cầu mức án 10 năm tù đối với ông Yoon về tội cản trở công lý; tòa án Seoul dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trong vụ án đó vào ngày 16/1.
Những du khách phương Tây đến Nga thường mang theo trong đầu hình ảnh về những con phố xám xịt, con người hung hãn và một đất nước lạc hậu về công nghệ. Suốt nhiều năm qua, Hollywood, các kênh tin tức và tuyên truyền chính trị dày công xây dựng nên định kiến ấy.
Hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung tại trung tâm thành phố Birmingham (Anh) trong đêm giao thừa để chờ xem màn bắn pháo hoa chào năm mới. Tuy nhiên, sự kiện này hoàn toàn không tồn tại.
Bước sang năm 2026, thế giới đứng trước một ngưỡng chuyển tiếp đặc biệt. Những động lực từng nâng đỡ tăng trưởng và ổn định toàn cầu trong nhiều thập kỷ đang suy yếu, trong khi các lực đẩy mới - từ cạnh tranh địa chính trị, bảo hộ thương mại, trí tuệ nhân tạo đến yêu cầu tự chủ chiến lược - ngày càng bộc lộ rõ tác động.
Các biện pháp trừng phạt mới được Bộ Tài chính Mỹ công bố nhằm vào các cá nhân và doanh nghiệp Iran, Venezuela bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán vũ khí.
Từ các màn pháo hoa rực rỡ hay việc rung chuông chùa, ăn nho cầu may đến đập đĩa trước cửa nhà... người dân nhiều quốc gia chào đón năm mới 2026 bằng những phong tục truyền thống đặc sắc.
Cảnh sát cho biết nhóm cướp đã dùng một máy khoan lớn đột nhập vào phòng két sắt của một ngân hàng ở Đức, lấy đi số tiền mặt, vàng và trang sức trị giá khoảng 30 triệu euro (31 triệu USD).
Vòng bỏ phiếu đầu tiên trong 3 vòng bắt đầu vào lúc 6h theo giờ địa phương ngày 28/12, trong đó bao gồm các khu vực bầu cử tại các thành phố Yangon, Mandalay và thủ đô Nay Pyi Taw.
Công ty nghiên cứu Ocean Infinity của Mỹ thông báo đang nối lại hoạt động tìm kiếm xác máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, mất tích vào năm 2014.
Ngày 25/12, Mỹ đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Nigeria. Về động thái này, phía Nigeria đã có những phát ngôn chính thức đầu tiên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/12 cho biết ông đã ra lệnh tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Nigeria.
Taha al-Zoubi, hay còn biết đến với biệt danh Abu Omar Tabiya - đối tượng cầm đầu của tổ chức IS tại Damascus, cùng một số trợ thủ thân cận đã bị bắt giữ ngay tại địa điểm ẩn náu ở al-Moadamiya.