Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex Bình Dương: Hòa trong tiếc nuối

(Baohatinh.vn) - Mặc dù tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn để Becamex Bình Dương cầm hòa với tỉ số 1-1.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex Bình Dương: Hòa trong tiếc nuối

Hai đội ra sân làm thủ tục thi đấu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex Bình Dương: Hòa trong tiếc nuối

Cử hành thủ tục chào cờ trước trận đấu

Kết thúc vòng đầu thứ 6, với kết quả (1 thắng, 3 hòa và thua 2 trận) giành được 6 điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tạm đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng V.League 2020.

Trong khi, Becamex Bình Dương với kết quả 3 thắng, 1 hòa và thua 2 trận, giành được 10 điểm đang xếp ở vị trí thứ 5.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex Bình Dương: Hòa trong tiếc nuối

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu trong trang phục áo đỏ truyền thống

Được dự báo đây là một trận đấu khó khăn, đội chủ nhà HLHT đã chủ động tung đội hình mạnh nhất ra sân theo sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Trong đó, các ngoại binh Janclecsio Almeida Santos, Bruno, Mansaray được tung ra sân ngay từ đầu.

Mặc dù nhận diện được sức mạnh đối thủ, nhưng loạt trận bất bại vừa qua đang khích lệ tinh thần các chàng trai áo đỏ. Đặc biệt, với lợi thế sân nhà cùng sự tiếp lửa tinh thần của khán giả, các học trò của HLV Phạm Minh Đức đã nhập cuộc đầy tự tin và đẩy nhịp độ trận đấu lên cao ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex Bình Dương: Hòa trong tiếc nuối

Tiên đạo Masaray đã có môt trận đấu đầy nỗ lực

Phía đội khách, HLV Nguyễn Thanh Sơn cũng đánh giá rất cao sự trỗi dậy ấn tượng của HLHT. Nhà cầm quân đến từ Bình Dương đã tung đội hình mạnh nhất, với 3 cầu thủ ngoại binh cùng với tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tiến Linh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex Bình Dương: Hòa trong tiếc nuối
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex Bình Dương: Hòa trong tiếc nuối

Các cầu thủ áo đỏ chủ động tấn công ngay pha bóng đầu tiên và khi bóng lăn chưa đầy một phút HLHT được hưởng quả phạt đền. Tiền đạo Bruno đã tung cú sút cực mạnh ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho đội nhà.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex Bình Dương: Hòa trong tiếc nuối
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex Bình Dương: Hòa trong tiếc nuối

Ở nhưng phút tiếp theo, HLHT vẫn chủ động tấn công và liên tục gây sóng gió cho khung thành của thủ môn Trần Đức Cường.

Tuy nhiên, ở phút 22, đội khách bất ngờ được hưởng lại quả phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo Gustavo đã ghi bàn thắng gỡ hòa cho Bình Dương.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex Bình Dương: Hòa trong tiếc nuối

Hiệp 2 bắt đầu với thế trận khá cân bằng. Cầu thủ hai đội tích cực tranh cướp bóng ở khu trung tuyến để giành quyền kiểm soát thế trận.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex Bình Dương: Hòa trong tiếc nuối

Để nắm quyền chủ động, HLV Phạm Minh Đức quyết định tung Nguyễn Văn Hiệp và Lê Tấn Tài vào sân. Với sự tăng cường này đã giúp đội bóng áo đỏ tổ chức được một số đợt lên bóng áp sát khung thành đối phương, tuy nhiên các cơ hội vẫn không thể chuyển hóa được thành bàn.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex Bình Dương: Hòa trong tiếc nuối

Khi trận đấu chỉ còn khoảng 8 phút, HLV Nguyễn Thanh Sơn đã có 3 sự thay đổi người, trong đó có tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương - một trong những chân sút dày dạn kinh nghiệm.

Ở những phút tiếp theo, cầu thủ 2 đội vẫn thi đấu theo kiểu ăn miếng trả miếng, tuy nhiên đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex Bình Dương: Hòa trong tiếc nuối

Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề Kết quả trận đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast