Mới kỷ niệm ngày mừng thọ 119 tuổi hôm 21/8 vừa qua, bất ngờ, cụ bà cao tuổi nhất thế giới đột ngột qua đời chỉ hơn 1 tuần sau đó.
Fu Suqing, cụ bà sống tại thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, từng được coi là “cụ bà cao tuổi nhất thế giới”. Theo số liệu trên chứng minh thư nhân nhân, cụ Fu sinh ngày 21/8/1897.
Như vậy, cụ Fu trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới, nội chiến Trung Quốc và cách mạng Văn Hóa, đồng thời chứng kiến sự ra đời của 5 thế hệ gia đình.
Cụ bà cao tuổi nhất thế giới đột ngột qua đời khi vừa mừng thọ 119 tuổi
Cụ bà Fu Suqing sinh được 6 người con. Đại gia đình khoảng 68 người. Trước khi làm lễ mừng thọ 119 tuổi cho mẹ, con gái lớn 83 tuổi của cụ Fu – bà Xu Shunhua cho biết, sức khỏe của mẹ mình không tốt như trước và không còn ăn được nhiều nữa.
Mặc dù vậy, gia đình vẫn vui vẻ chia sẻ bí quyết sống lâu của cụ Fu. Được biết, chế độ ăn uống là một trong những bí quyết kéo dài tuổi thọ. Trong đó, món thịt hầm Hui Gou Rou là món ăn cụ Fu yêu thích nhất. Đặc biệt, món ăn này có tỷ lệ chất béo chiếm khá cao.
Cụ bà cầm chứng minh thư nhân dân, xác nhận sinh năm 1897.
Chỉ sau ngày mừng thọ chưa được bao lâu, hôm 4/9 vừa qua, thông tin cụ Fu đột nhiên qua đời khiến nhiều người ngạc nhiên. Đáng tiếc nhất, cụ Fu hiện vẫn chưa nhận được giấy xác nhận của kỷ lục Guiness thế giới dành cho danh hiệu “Cụ bà sống thọ nhất thế giới”.
Người đang nắm giữ danh hiệu này là cụ bà Emma Martina Luigia Morano, 116 tuổi, đến từ Italia.
Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho hay, bão số 4 có đường đi phức tạp, dị thường, liên tục đổi hướng gây mưa to cho các tỉnh Đông Bắc Bộ.
Theo bản tin mới nhất từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do tác động xấu của thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển.
Hồi 7 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc - 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, cách Quảng Ninh khoảng 110km, cách Hải Phòng khoảng 120km.
Theo bản tin vừa phát của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, dự báo trong 3 giờ tới, bão ít di chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/h.
Mặt nước sông Hồng phẳng lặng phản chiếu nền trời khiến căn nhà thuyền dưới cầu Long Biên (Hà Nội) trông như lơ lửng giữa không trung, đến mức nhiều người tưởng ảnh AI.
Do ảnh hưởng của mưa lớn trong ngày 20/8, tại một số địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục ngập cục bộ, gây cản trở giao thông. Một số địa phương đã ghi nhận thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng và hoa màu.
Sáng 18/8, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất 49 km/h, cấp 6, giật tăng hai cấp.
Trước dự báo địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh ban hành công điện yêu cầu các sở, ban, ngành địa phương chủ động ứng phó.
Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ chấm dứt nỗi lo sạt lở nhiều năm qua, bảo vệ khu dân cư và tạo diện mạo mới cho vùng ven sông.