Khởi tranh Giải Bóng chuyền nam doanh nghiệp thị xã Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Giải Bóng chuyền nam doanh nghiệp thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khởi tranh chào mừng kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 2024 và hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã.

ag7a3435-8110.jpg
Sáng 5/10, UBND thị xã Kỳ Anh phối hợp Hội Doanh nghiệp thị xã tổ chức Giải Bóng chuyền nam doanh nghiệp chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Kỳ Anh (2015 - 2025).
ag7a3421-1969.jpg
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Trần Xuân Phượng nhấn mạnh: Giải bóng chuyền nam doanh nghiệp năm 2024 là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tăng cường sự đoàn kết, giao lưu giữa các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Đồng thời là dịp để các doanh nghiệp, liên quân các doanh nghiệp, hội doanh nghiệp trên địa bàn thị xã cống hiến cho người hâm mộ những trận thi đấu tranh tài chất lượng cao, gay cấn, hấp dẫn và lôi cuốn.
ag7a3458-5807.jpg
Tham gia giải đấu có 8 đội bóng với hơn 90 vận động viên, trong đó 48 ngoại binh (2 ngoại binh, 46 VĐV trên toàn quốc), 45 VĐV nội binh thuộc các doanh nghiệp, liên doanh các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã và Khu kinh tế Vũng Áng. Trong ảnh: Lãnh đạo Ban Quản lý KKT tỉnh và thị xã Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng các đội bóng.
ag7a3438-8680.jpg
ag7a3446-239.jpg
Giải đấu lần này được Ban Tổ chức định hướng có quy mô chất lượng cao, phục vụ nhu cầu hâm mộ, yêu thích thể thao của khán giả, cổ động viên và bà con nhân dân thị xã Kỳ Anh; tiếp tục khơi dậy, phát huy truyền thống đam mê thể thao của quê hương, tích cực hưởng ứng “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Trong ảnh: Đại diện VĐV và tổ trọng tài tuyên thệ trước giải đấu.
ag7a3502-9913.jpg
Giải đấu được chia làm 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm chọn ra 2 đội nhất, nhì ở các bảng vào thi đấu vòng bán kết và chung kết.
ag7a3483-2283.jpg
Giải đấu diễn ra trong vòng 2 ngày. Ngay sau lễ khai mạc, các đội đã tham gia thi đấu sôi nổi, hấp dẫn. Trong ảnh: Trận đấu giữa đội bóng chuyền doanh nghiệp Hưng Trí (áo đỏ) và đội bóng Hiệp hội Hàng hải tàu cảng Sơn Dương - Vũng Áng.
ag7a3492-2783.jpg
Trên tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những đường bóng đẹp. Trong ảnh: Trận đấu giữa đội bóng chuyền doanh nghiệp Kỳ Thịnh (áo xanh) và đội bóng chuyền doanh nghiệp Kỳ Trinh.
ag7a3506-1766.jpg
Giải đấu thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho các đội.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cay đắng cho Ronaldo

Cay đắng cho Ronaldo

Rạng sáng 27/5, Ronaldo ghi bàn nhưng Al Nassr vẫn thua Al Fateh 2-3 ở vòng cuối Saudi Pro League 2024/25.
6 ứng viên thay Amorim ở MU

6 ứng viên thay Amorim ở MU

Tương lai của Ruben Amorim tại MU trở nên khó đoán chỉ sau 6 tháng nắm quyền và Massimiliano Allegri nổi lên là ứng viên số một thay thế.
Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Một cơn gió mới đang thổi qua làng bóng đá thế giới. Lamine Yamal, chỉ mới 17 tuổi, đã phá vỡ mọi rào cản tuổi tác để đặt chân vào cuộc đua Quả bóng Vàng - giải thưởng danh giá nhất dành cho cá nhân trong làng túc cầu.
Nơi người dân yêu cháy bỏng bóng chuyền!

Nơi người dân yêu cháy bỏng bóng chuyền!

Huyện Kỳ Anh được xem là một trong những “lò” bóng chuyền tại Hà Tĩnh. Với người dân nơi đây, bóng chuyền là môn thể thao mang lại nhiều niềm vui, trở thành đam mê trong cuộc sống.
“Derby xứ Nghệ”, cảm xúc trái chiều!

“Derby xứ Nghệ”, cảm xúc trái chiều!

Sai lầm cá nhân khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua trận và dần đánh mất cơ hội lọt vào tốp 3, trong khi đó 3 điểm có được giúp Sông Lam Nghệ An mở ra hy vọng trong cuộc đua trụ hạng.
Việt Nam chính thức đăng cai AFF Cup nữ 2025

Việt Nam chính thức đăng cai AFF Cup nữ 2025

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức công bố Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, diễn ra từ ngày 6/8 đến 19/8.
Premier League hỗn loạn

Premier League hỗn loạn

Khi Premier League tiến vào những vòng đấu cuối cùng, chúng ta đang chứng kiến không phải là cuộc đua tranh danh hiệu hấp dẫn mà là một vở kịch phi lý đến cùng cực.