Theo lời thuật lại của anh Nguyễn Hòa-chủ chiếc thuyền và hai nạn nhân thoát chết trong vụ lật thuyền, 6 người đi làm nghề đánh cá ở Bãi Con, trên đường qua sông trở về nhà, khi đến giữa sông bất ngờ một cơn gió mạnh đã làm lật thuyền. Anh Hòa cùng anh Trần Văn Thành và chị Trần Thị Dần đã bơi được vào bờ thoát chết.
Các lực lượng tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân ngay trong đêm 7-5. |
Tai nạn xảy ra lúc chập tối nên không một người dân nào gần sông biết, mãi đến khi anh Hòa vào kêu cứu thì quá muộn.
Cơ quan chức năng và người dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm, đến 21h15 phút đã vớt được thi thể chị Trần Thị Huyền, và phải đến 1h30 ngày 8/5 mới vớt được thi thể chị Bùi Thị Lân và Trần Thị Khương đang ôm nhau. Được biết gia đình ông Nguyễn Văn Sơn ở Đức Châu thuê mấy người đi nhổ lạc, tiền công 100 nghìn đồng/người/ngày. Tuy nhiên mới làm một buổi chiều thì đã gặp nạn.
Ông Đào Xuân Yên, cán bộ UBND xã Đức Châu cho biết, khúc sông này rất nguy hiểm, đã từng xẩy ra nhiều vụ đắm đò, chết người. Vào năm 1994 đã có vụ đắm đò ở đây làm chết 4 người.