Lễ chào cờ đầu năm - nhân niềm tự hào, lan tỏa đoàn kết

(Baohatinh.vn) - Sáng mồng 1 Tết, trong tiết trời mưa xuân lất phất, tại nhiều thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh, tiếng Quốc ca lại vang lên trang nghiêm trong lễ chào cờ đầu năm mới. Nghi thức thiêng liêng này đã trở thành một nét đẹp văn hóa được duy trì qua nhiều năm.

bqbht_br_dsc-96d38.jpg
Đón chào năm mới, như thường lệ, từ sáng sớm, cán bộ, đảng viên và người dân tổ dân phố Hòa Linh (phường Thành Sen) háo hức tập trung về nhà văn hóa để tham dự lễ chào cờ đầu xuân. Lễ chào cờ tại tổ dân phố Hòa Linh vinh dự có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành cư trú trên địa bàn.
bqbht_br_dscd-9635.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Tết các đảng viên ở tổ dân phố Hòa Linh (phường Thành Sen).
Sau những lời chúc nhau ngày đầu năm mới, những người dân tổ dân phố Hòa Linh cùng đứng trước bàn thờ Bác Hồ tưởng nhớ vị lãnh tụ thiên tài và anh hùng giải phóng dân tộc.
Sau những lời chúc nhau ngày đầu năm mới, những người dân tổ dân phố Hòa Linh cùng đứng trước bàn thờ Bác Hồ tưởng nhớ vị lãnh tụ thiên tài và anh hùng giải phóng dân tộc.
bqbht_br_dsc-9d648.jpg
Trong sắc cờ đỏ thắm, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân tổ dân phố Hòa Linh chỉnh tề trang phục, cùng hướng về Tổ quốc với niềm tự hào và xúc động.
bqbht_br_dsc-9d661.jpg
Dưới nền nhạc Quốc ca hùng tráng, ai nấy đều lặng mình tri ân thế hệ cha anh đi trước, đồng thời khắc ghi lời hứa quyết tâm đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.
bqbht_br_dsc-9644.jpg
Ông Nguyễn Trinh - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hòa Linh chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, sáng mồng 1 Tết, việc đầu tiên của cán bộ, đảng viên và bà con là tham dự lễ chào cờ. Khi Quốc ca vang lên, ai cũng cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của mình với cộng đồng. Đó là cách để chúng tôi nhắc nhau sống tốt hơn, đoàn kết hơn ngay từ những phút đầu năm”.
bqbht_br_dsc-9d674.jpg
Tham dự buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Song (người dân tổ dân phố Hòa Linh) chia sẻ: “Mỗi năm tôi đều sắp xếp đi dự lễ chào cờ đầu năm. Đứng dưới cờ Tổ quốc, nghe Quốc ca giữa ngày đầu xuân, tôi thấy lòng mình lắng lại, nhắc nhở bản thân phải sống có trách nhiệm hơn với gia đình và cộng đồng”.
bqbht_br_dsc-f9708.jpg
Lễ chào cờ sáng đầu năm mới cũng diễn ra ở hầu hết các tổ dân phố trên địa bàn phường Thành Sen.
bqbht_br_dsc-9d697.jpg
Cùng với nghi lễ chào cờ, người dân, cán bộ, đảng viên dành phút mặc niệm tưởng nhớ các vị tiền bối cách mạng, các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
bqbht_br_dsc-970d0.jpg
Sau nghi thức chào cờ, đại diện tổ dân phố gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể bà con và thông tin nhanh những kết quả nổi bật trong năm qua; những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm mới với quyết tâm cao hơn, hành động cụ thể hơn.
bqbht_br_dscd-9711.jpg
Những cái bắt tay, những lời chúc đầu xuân rộn ràng, không khí lễ chào cờ thêm ấm áp, gắn kết, giúp mọi người thêm gần gũi, cùng chung một niềm tin và trách nhiệm xây dựng tổ dân phố ngày càng phát triển.
bqbht_br_z7540839859398-4052ebab03486a0613af069cd8765a29.jpg
Không chỉ tại phường Thành Sen, lễ chào cờ đầu năm còn được tổ chức trang trọng tại nhiều thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Tại thôn Đồng Bàu (xã Cẩm Bình), từ ngày 29 Tết, cán bộ thôn đã phân công nhau dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa, chỉnh trang khu vực treo cờ, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để buổi lễ diễn ra chu đáo, trang nghiêm.
bqbht_br_z7540846533958-d5ca42bee973abb9a1372b4df3a62acf.jpg
Ông Nguyễn Viết Thao - Bí thư Chi bộ thôn Đồng Bàu chia sẻ: “Chúng tôi xác định lễ chào cờ đầu năm không chỉ là nghi thức mà còn là dịp để bà con gặp gỡ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Vì vậy, công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng để tạo không khí trang trọng, ấm cúng”.
bqbht_br_z7540843188388-2d530549f0ebff5b8b9d06fe80dcd1a1.jpg
bqbht_br_z7540855551979-842206b0c656f153fa10b80e02e2f4d4.jpg
Từ miền núi đến vùng đồng bằng, từ nông thôn đến đô thị, hình ảnh người dân tập trung dưới lá cờ đỏ sao vàng trong ngày đầu năm mới đã trở thành nét đẹp văn hóa cộng đồng. Qua đó, mỗi người thêm ý thức giữ gìn truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. (Trong ảnh: hình ảnh lễ chào cờ tại các thôn ở xã Hà Linh).
bqbht_br_z7538085435125-4b4f4b75731c3bd29bd0cd41b15de3d7.jpg
Và không chỉ ở khu dân cư, vào sáng mồng 1 Tết, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đèo Ngang (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) cũng tổ chức lễ chào cờ đầu năm trong không khí trang nghiêm.
bqbht_br_z7538085421214-fa36c374d2e75bbc88d432bd820011d5.jpg
Giữa đất trời, lá cờ Tổ quốc tung bay hiên ngang và hình ảnh những người lính quân hàm xanh đứng nghiêm, ánh mắt hướng về quốc kỳ, càng thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
bqbht_br_z7538085417693-47df91ee4aef46a518ea611812d11310.jpg
Trung tá Nguyễn Phúc Đỉnh - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đèo Ngang chia sẻ: “Lễ chào cờ đầu năm là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đây là thời khắc để mỗi người tự nhắc mình phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, giữ bình yên nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Ngay sau lễ chào cờ, đơn vị triển khai nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày Tết, để Nhân dân vui xuân an toàn, trọn vẹn”.

Lễ chào cờ đầu năm không chỉ là nghi thức mà còn là điểm tựa tinh thần, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Từ khu dân cư đến nơi biên cương, trong tiếng Quốc ca thiêng liêng của ngày đầu xuân, niềm tin vào một năm mới bình an, phát triển được thắp lên. Và chính từ những phút giây trang trọng ấy, khí thế mới, quyết tâm mới được khởi động, tạo động lực để mỗi địa phương, mỗi đơn vị vững bước trên chặng đường phía trước.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Lực lượng mũi nhọn trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia

Lực lượng mũi nhọn trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia

Trong bối cảnh các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, lực lượng an ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) luôn chủ động nắm chắc tình hình, khẳng định được vai trò mũi nhọn với nhiều chiến công xuất sắc.
Phía sau mỗi tác phẩm báo chí chất lượng là tâm huyết, sự lao động vất vả của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên...

Khoảnh khắc không “lên sóng”

Trong dòng chảy không ngừng của thông tin, những tác phẩm báo chí kịp thời, chính xác luôn mang đến cho công chúng góc nhìn chân thực về cuộc sống. Phía sau mỗi dòng tin, khuôn hình là sự dấn thân, trách nhiệm và những đóng góp thầm lặng của những người làm báo Hà Tĩnh trên hành trình phụng sự cộng đồng.
Kết luận về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Kết luận về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.
Khi công nghệ đồng hành với lòng biết ơn

Khi công nghệ đồng hành với lòng biết ơn

Số hóa hồ sơ liệt sĩ và người có công ở Hà Tĩnh không chỉ giúp quản lý hiệu quả dữ liệu, mà còn thể hiện đạo lý tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.
Làm báo “5 trong 1” - người trong cuộc nói gì?

Làm báo “5 trong 1” - người trong cuộc nói gì?

Trong bối cảnh báo chí chuyển mình mạnh mẽ, hình ảnh phóng viên chỉ đảm nhận một công việc chuyên môn đang dần nhường chỗ cho những nhà báo đa năng, có thể tác nghiệp trên nhiều loại hình cùng lúc. Xu hướng ấy đang hiện hữu ngày càng rõ nét tại Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Biên giới chuyển mình trong dòng chảy số

Biên giới chuyển mình trong dòng chảy số

Mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” được triển khai tại Hà Tĩnh thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của người lính quân hàm xanh nơi biên cương.
Người làm báo Hà Tĩnh: Bám sát các sự kiện, dấn thân nơi gian khó

Người làm báo Hà Tĩnh: Bám sát các sự kiện, dấn thân nơi gian khó

Từ hội trường chính trị đến hiện trường thiên tai, từ những sự kiện lớn đến từng khoảnh khắc đời thường, người làm báo Hà Tĩnh luôn có mặt kịp thời, dấn thân tác nghiệp để ghi lại hơi thở cuộc sống và lan tỏa thông tin chân thực đến bạn đọc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!