Từ khóa: "Ly hôn"

49 kết quả

Gia tăng cảnh “đường ai nấy đi” ở Cẩm Xuyên

Gia tăng cảnh “đường ai nấy đi” ở Cẩm Xuyên

“Sau những vụ ly hôn được phán quyết là những câu chuyện buồn về con trẻ. Dù ở bất cứ lứa tuổi nào, đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng nhất định tới cuộc sống, tâm lý và gây ra nhiều hệ luỵ trong tương lai” - Chánh án TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) Trần Thị Minh Tâm chia sẻ.
Ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án cấp nào?

Ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án cấp nào?

Chị Lê Thị S. (xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) hỏi: Vợ chồng tôi cùng cư trú tại huyện Kỳ Anh. Năm 2021, chồng tôi đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Do mâu thuẫn vợ chồng nên tôi muốn ly hôn nhưng anh ấy không đồng ý. Vậy, tòa án cấp nào có thẩm quyền giải quyết và tống đạt cho chồng tôi bằng cách nào?
Chuyện vụ án: Đi tìm cha đẻ cho con

Chuyện vụ án: Đi tìm cha đẻ cho con

Sau 3 năm ròng rã, cuối cùng, chị P.M.L. (trú TP Hà Tĩnh) đã chính thức được pháp luật công nhận về việc xác định cha cho con. Quyết định của Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hà Tĩnh không chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý mà quan trọng hơn, đó là “tấm vé bảo hộ” cho danh dự, nhân phẩm của mẹ con chị…
Câu chuyện hy hữu trong lịch sử tố tụng ở Hà Tĩnh

Câu chuyện hy hữu trong lịch sử tố tụng ở Hà Tĩnh

Vụ án dân sự phân chia tài sản sau ly hôn do Tòa án nhân dân (TAND) huyện Thạch Hà thụ lý đã trở thành câu chuyện hy hữu trong lịch sử tố tụng ở Hà Tĩnh khi cả nguyên đơn lẫn bị đơn đề nghị bắt cá dưới hồ để đong đếm, phân định.
Cuộc hôn nhân đầy nước mắt

Cuộc hôn nhân đầy nước mắt

Cầm trên tay quyết định ly hôn của Tòa án nhân dân (TAND) huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), người phụ nữ vội vàng dắt theo đứa trẻ trở về nhà. Cuộc hôn nhân hơn 10 năm đặt dấu chấm hết cũng đồng nghĩa với quá khứ khổ đau đã khép lại…
Nỗi day dứt trước giờ nghe tuyên án...

Nỗi day dứt trước giờ nghe tuyên án...

Giờ nghị án, khi được người em họ thông tin: do biến chứng của bệnh tiểu đường, đôi mắt của mẹ ruột đã bị mờ, sắc mặt bị cáo Nguyễn Văn Bình (SN 1972, trú xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trở nên nhợt nhạt, toàn thân như muốn ngã khuỵu…
Nhát dao đoạn tuyệt tình nghĩa sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Nhát dao đoạn tuyệt tình nghĩa sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Mâu thuẫn sau ly hôn khiến Trương Hữu Trung (SN 1981, trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) bức xúc, dùng dao chém vào người vợ cũ. Nhát dao như cứa sâu thêm vào những vết rạn vốn đã tồn tại, để rồi người chịu tổn thương về thể xác và tinh thần, kẻ vướng vào con đường tù tội.
Dùng dao chém vợ cũ, nhận 8 tháng tù giam

Dùng dao chém vợ cũ, nhận 8 tháng tù giam

Do mâu thuẫn sau ly hôn, Trương Hữu Trung (SN 1981, trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) đã dùng dao gây thương tích cho vợ cũ và bị Tòa án nhân dân TP Hà Tĩnh xử phạt 8 tháng tù giam về tội danh “Cố ý gây thương tích”.
Phụ công sinh thành vì dính vào ma túy...

Phụ công sinh thành vì dính vào ma túy...

Chứng kiến vẻ lo lắng, tất bật của bố khi liên tục hỏi công an viên về việc sắm sửa những đồ dùng cần thiết cho mình trước khi vào trại giam, Đường Thanh Sang (SN 1990), trú tại thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) nghẹn ngào không thốt nên lời…
Thợ nhôm kính quen tay trộm cắp, sám hối muộn màng

Thợ nhôm kính quen tay trộm cắp, sám hối muộn màng

“Chỉ mong đừng ai mắc phải sai lầm như tôi để rồi phải đánh đổi cả gia đình và hạnh phúc đã dày công vun đắp…” - Lê Như Khoa (SN 1989, trú thôn Nam Lĩnh, xã Nam Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh) chua chát nói lời sau cùng tại tòa án.
Khoảng lặng sau phòng xử án…

Khoảng lặng sau phòng xử án…

Hình ảnh bé gái vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt trĩu nặng nỗi buồn ngồi đơn độc ở hành lang hội trường xét xử của TAND tỉnh Hà Tĩnh khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải nghẹn ngào, chua xót…
Dọa ly hôn - “đắng lòng” giả thành thật

Dọa ly hôn - “đắng lòng” giả thành thật

Khi cuộc sống ngày càng phát triển, hạnh phúc gia đình phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ dẫn đến ly hôn. Trong đó, doạ ly hôn là một trong những lý do mà khi đổ vỡ rồi, người trong cuộc mới bàng hoàng tiếc nuối…
Ngoại tình và những nỗi lòng tê tái

Ngoại tình và những nỗi lòng tê tái

Sáng nay, một người em tôi quen biết thông báo vừa mới ly hôn rồi. Tôi ngạc nhiên lắm, vì em vốn sống rất hạnh phúc, vốn được chồng yêu chiều lắm.
Ly hôn gia tăng và những hệ lụy (bài 2): Bố mẹ ra tòa, con ở với ai?!

Ly hôn gia tăng và những hệ lụy (bài 2): Bố mẹ ra tòa, con ở với ai?!

Ly hôn là dấu chấm hết cho cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn nhưng lại khởi đầu cho những tranh chấp không hồi kết về đất đai, tranh cãi quyền thừa kế và thậm chí cả những vụ giết người thương tâm. Song, chua xót nhất vẫn là việc chia chác con chung, với vết hằn khắc sâu trong tâm trí những đứa trẻ…
Đừng vội vã nắm tay ai đó chỉ vì đêm dài sợ cô đơn

Đừng vội vã nắm tay ai đó chỉ vì đêm dài sợ cô đơn

Tôi đã đọc ở đâu đó rằng “đừng vội vã lấy chồng, đừng vì sợ cô đơn mà vội nắm tay một ai đó, thà ế chồng cũng còn hơn là lấy phải người chồng không ra gì rồi lại ly hôn”. Có lẽ sau lần vấp ngã này em sẽ chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn và tôi tin rồi sẽ có người mang lại cho em hạnh phúc.
Cha mẹ hết yêu, đừng tưởng con không mỏi mệt

Cha mẹ hết yêu, đừng tưởng con không mỏi mệt

Khi vợ chồng hết yêu thương, tình cảm bị “rạn vỡ”, dù ở với nhau hay chia tay cũng đều ảnh hưởng đến con cái. Nhiều gia đình cha mẹ vẫn ở với con nhưng cuộc chiến của cha mẹ làm cho con cái vô cùng mệt mỏi...
Cái giá của tự do

Cái giá của tự do

Người đàn ông hỏi luật sư: Phí làm thủ tục ly hôn là bao nhiêu?