Lần đầu sau 94 năm, Newcastle thắng Man Utd cả hai trận trong một mùa giải VĐQG. Chủ nhà có thể quyết tâm hơn trong trận này, vì họ còn mục tiêu vào Top 5 để giành suất dự Champions League. Nhưng diễn biến trận đấu cũng đủ cho thấy vì sao Newcastle đang hơn "Quỷ Đỏ" 10 bậc.
Man Utd không mặn mà với trận này, nên cất vài trụ cột, để giữ sức cho trận lượt về tứ kết Europa League gặp Lyon. Vì thế, hậu vệ 18 tuổi Harry Amass lần đầu đá chính. Các cựu binh như Victor Lindelof hay Christian Eriksen cũng chơi ngay từ đầu. Thủ môn Andre Onana thậm chí không được đăng ký thi đấu, nhưng vì sa sút phong độ.
Ngay cả khi dùng đội hình mạnh nhất, Man Utd cũng khó thắng trên sân St James Park. Đội khách thủng lưới trước ở phút 24, khi tiền đạo Alexander Isak tâng bóng qua đầu hậu vệ để tiền đạo Sandro Tonali lao xuống vô-lê chéo góc vào lưới.
Man Utd gỡ hòa trong hiệp một, từ một pha phản công. Hậu vệ Diogo Dalot chuyền xuống bên phải cấm địa cho Alejandro Garnacho sút chìm về góc xa. Tuy nhiên, đoàn quân Ruben Amorim chỉ làm được đến vậy.
Trong hiệp hai, Newcastle ghi liền ba bàn thắng, trong đó có cú đúp của tiền vệ Harvey Barnes, và một bàn từ Bruno Guimaraes. Đội khách lại không tạo ra thêm được cơ hội nào thực sự nguy hiểm.
"Man Utd yếu đuối về thể lực lẫn tâm lý", cựu thủ quân Roy Keane nói về đội bóng cũ sau trận. "Man Utd đáng phải nhận thảm bại ở St James Park. Nhiều người nói rằng đội bóng đang tiến bộ, nhưng tôi chẳng thấy điều đó".
HLV Amorim thì nói rằng ông không quan tâm tới những lời chỉ trích. Bởi trận đấu tiếp theo tối 17/4 mới quan trọng với Man Utd. HLV người Bồ Đào Nha sẽ dùng đội hình mạnh nhất trong trận đó, và chiến thắng sẽ đưa "Quỷ Đỏ" vào bán kết.