Siêu sao của Barca tiết lộ anh vẫn nhói đau mỗi khi nghĩ đến quả phạt đền hỏng trong trận bán kết lượt về Champions League mùa trước gặp Chelsea.
Nỗi buồn của Messi sau trận đấu với Chelsea.
Trận đấu trên sân Nou Camp, Barca đang dẫn 2-1 và cách biệt có tính quyết định sẽ được tạo ra nếu Lionel Messi thực hiện thành công quả phạt đền. Tuy nhiên, chân sút số một của đội bóng xứ Catalan đã sút trúng xà ngang để rồi về cuối trận Fernando Torres ghi bàn gỡ hòa 2-2, đưa Chelsea thẳng tiến vào chung kết với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận.
"Tôi vẫn đau mỗi khi nghĩ về trận bán kết đó - trận đấu tôi đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn từ chấm phạt đền. Ở La Liga, chúng tôi cũng đã thất bại trong trận đấu có tính quyết định với Real Madrid ngay trên sân nhà. Hai trận đấu như những cái gai đâm vào trái tim chúng tôi", ngôi sao 25 tuổi nói.
"Nhưng bây giờ, tất cả đã là quá khứ. Đây là thời điểm để chúng tôi bắt đầu một khởi đầu mới. Chúng tôi phải chuẩn bị một cách tốt nhất cho những gì sắp tới, và hy vọng sẽ lấy lại mọi thứ đã mất mùa trước".
Nhiều mùa giải gần đây, Messi là chân sút số một của Barca. Mùa trước anh thậm chí làm nên điều khó tin với 73 bàn trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina khẳng định danh hiệu của cả đội mới là ưu tiên số một chứ không phải thành tích cá nhân của anh.
"Tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu là phải vượt qua những cột mốc ghi bàn của mình. Tôi chỉ muốn nỗ lực và hoàn thiện mình hơn trên phương diện một cầu thủ, đồng thời góp sức càng nhiều càng tốt cho đội bóng", anh tâm sự.
Messi đã giành Quả bóng Vàng FIFA trong 3 năm liên tiếp, và anh hy vọng nếu năm nay không đạt được nữa thì danh hiệu cao quý đó sẽ thuộc về một trong các đồng đội ở Barca.
"Từ nay đến thời điểm người chiến thắng được công bố còn một thời gian dài. Chúng ta chưa thể biết ai sẽ được nêu tên. Nhưng, tôi hy vọng người chiến thắng thuộc về Barca. Cá nhân tôi cảm thấy Xavi hoặc Iniesta xứng đáng có được danh hiệu, bởi họ đã thành công ở Euro vừa qua với chức vô địch".
Giành trọn vẹn 6 điểm ở 2 lượt trận mở màn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm vươn lên thứ 2 trên bảng xếp hạng. CLB núi Hồng đang khiến các đội bóng tham dự V.League 2024/2025 phải nhìn mình với con mắt khác.
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính, Giải Bóng bàn Hội Nhà báo - các CLB Hà Tĩnh lần thứ I năm 2024 đã thành công tốt đẹp cả về chuyên môn lẫn công tác tổ chức.
VĐV Hoàng Thị Mỹ Tâm (Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành 2 HCV tại Giải Vô địch Karate châu Á năm 2024, góp sức cùng đội tuyển Việt Nam lần đầu giành vị trí thứ 2 toàn đoàn.
Nhiều pha bóng đẹp, nhiều trận đấu gay cấn, người hâm mộ cổ vũ nhiệt tình đã tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng tại Giải Bóng bàn Hội Nhà báo - các CLB Hà Tĩnh lần thứ I năm 2024.
Từ đam mê bóng đá rồi rẽ hướng sang điền kinh, Trần Văn Vũ (SN 2005, trú xã Việt Tiến, Thạch Hà) đã vượt qua nhiều khó khăn để mang về gần 20 tấm huy chương cho thể thao Hà Tĩnh.
Từ phong trào sôi nổi tại cơ sở, các võ sinh bộ môn karate ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã giành nhiều huy chương quý giá tại giải đấu chuyên nghiệp cấp tỉnh.
Ở lượt đầu Champions League 2024/25, Man City dù được chơi trên sân nhà song chỉ thu về trận hòa 0-0 trước Inter Milan - đối thủ họ từng đánh bại tại chung kết Champions League 2022/23. Đáng chú ý, tiền đạo Erling Haaland đã đứt mạch 4 trận ghi bàn.
Champions League sẽ trở lại trong tuần này với sự góp mặt của dàn sao tên tuổi đến từ những CLB đình đám ở châu Âu. Cùng đó, những cầu thủ tuổi teen cũng hứa hẹn sẽ khuấy đảo Champions League.
Hậu vệ Việt kiều Pháp Adou Leygley Minh đã chia sẻ những cảm nhận đầu tiên của anh về vùng đất, con người Hà Tĩnh cũng như quá trình làm quen và tập luyện của anh cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Ban Huấn luyện đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh đã hoàn tất khâu thuê ngoại binh để tăng cường sức mạnh tại giai đoạn 2 của vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2024.
Một ngày sau khi đánh bại tay vợt người Nhật Bản Kaoru Sugiyama để vô địch Giải cầu lông Việt Nam mở rộng (Việt Nam Open), Nguyễn Thùy Linh đã đăng bức tâm thư dài trên mạng xã hội Facebook.
Hai siêu phẩm sút xa từ ngoài vùng cấm giúp Newcastle lội ngược dòng đánh bại Wolves ngay trên sân đối thủ với tỷ số 2-1 ở vòng 4 Premier League rạng sáng 16/9 (giờ Hà Nội).
Không may cụt cả hai chân, bằng ý chí phi thường, anh Trần Đình Bình (SN 1989, trú xã Thạch Xuân, Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã vươn lên trở thành vận động viên bơi lội, giành được nhiều huy chương.
Giải Bóng đá doanh nghiệp - doanh nhân Hà Tĩnh lần thứ III, năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 27 - 29/9 tại sân bóng Green (TP Hà Tĩnh) với sự tham gia thi đấu của 10 đội.
Ngày đầu ra mắt sân chơi V.League, Adou Leygley Minh đã làm lu mờ dàn sao của Nam Định bằng những pha cản phá ấn tượng cùng bàn thắng duy nhất giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng.