Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau khi nghe tiếng động ngoài đường, một người dân ở thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) ra quan sát thì phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà.

Trưa 10/2, bà Đinh Thị Phúc – Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 10, thị trấn Hương Khê xác nhận, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà.

Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Hà Tĩnh

Tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Hương Khê phối hợp Trạm Y tế thị trấn tới gia đình bà Phan Thị Hòa kiểm tra, xác minh vụ việc

Trước đó, khoảng 23h40’ ngày 9/2/2023, bà Phan Thị Hòa (SN 1962, trú tại TDP 10, thị trấn Hương Khê) nghe tiếng động ngoài cổng nhà của gia đình. Lúc sau, bà Phan Thị Hòa ra quan sát thì phát hiện chiếc làn màu xanh, bên trong có bé trai cân nặng khoảng 3,2kg cùng một số đồ sơ sinh kèm theo một mảnh giấy “trình bày hoàn cảnh”, trong đó có đề cập việc bé sinh ngày 31/1/2023, đã tiêm phòng gan B và phòng lao.

Sau khi phát hiện, gia đình bà Phan Thị Hòa đã đưa bé trai vào nhà chăm sóc, nuôi dưỡng, đồng thời trình báo tới Ban Mặt trận Tổ dân phố 10, thị trấn Hương Khê và lãnh đạo UBND thị trấn.

Tiếp nhận thông tin, sáng ngày 10/2/2023, UBND thị trấn Hương Khê đã chỉ đạo Công an thị trấn phối hợp Trạm Y tế thị trấn cùng với Ban Mặt trận Tổ dân phố 10 tới kiểm tra, xác minh, lập biên bản sự việc.

Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Hà Tĩnh

Bé trai đang được gia đình bà Phan Thị Hòa chăm sóc.

Ông Nguyễn Kim Tình – Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê cho hay, qua kiểm tra ban đầu, bé trai rất kháu khỉnh, sức khỏe ổn định và đã được tiêm phòng như nội dung trong mảnh giấy mẹ bé để lại. Chúng tôi thông báo rộng rãi để tìm người thân cháu bé. Trước mắt, tạm thời bàn giao cho gia đình bà Hòa chăm sóc.

Đọc thêm

Vì sao bạo lực gia đình vẫn tiếp diễn?

Vì sao bạo lực gia đình vẫn tiếp diễn?

Những vụ bạo lực gia đình liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương thời gian gần đây cho thấy vấn nạn này vẫn đang âm thầm tồn tại với nhiều hệ lụy đáng lo ngại.
Nơi bình yên bắt đầu…

Nơi bình yên bắt đầu…

Không chỉ giữ lửa tổ ấm, những người mẹ ở Hà Tĩnh còn là điểm tựa tinh thần và người định hướng đạo đức, giúp con cái trở thành những “tế bào” khỏe mạnh trong xã hội hiện đại.
“Ngày của mẹ” trong nhịp sống hiện đại

“Ngày của mẹ” trong nhịp sống hiện đại

Giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại, nhiều người con ở Hà Tĩnh chọn quan tâm mẹ theo cách riêng của mình để những yêu thương không bị bỏ quên sau những lo toan thường nhật.
Thói quen âm thầm gây hại cho gan

Thói quen âm thầm gây hại cho gan

Không uống rượu bia nhưng vẫn bị gan nhiễm mỡ? Nhiều người bất ngờ khi nguyên nhân đến từ những thói quen tưởng chừng vô hại mỗi ngày.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!