MS 2111: Nỗi đau người mẹ đơn thân mắc bệnh tim có con trai duy nhất qua đời vì tai nạn giao thông

(Baohatinh.vn) - Cuộc sống hôn nhân không thành, những tưởng đứa con trai duy nhất sẽ là chỗ dựa tinh thần của chị Trần Thị Tân, trú thôn Tân Hưng, xã Đức Lĩnh (Vũ Quang - Hà Tĩnh). Nào ngờ, tai nạn giao thông đã khép lại cuộc đời chàng trai 22 tuổi, để lại nỗi đau tận cùng cho người mẹ.

MS 2111: Nỗi đau người mẹ đơn thân mắc bệnh tim có con trai duy nhất qua đời vì tai nạn giao thông

Căn nhà tuềnh toàng của chị Tân và mẹ đang sinh sống.

Cơn mưa lất phất cuối chiều buồn tê tái như càng xoáy vào nỗi đau tận cùng của gia đình nghèo nằm trên ngọn đồi ở thôn Tân Hưng (xã Đức Lĩnh).

Hơn nửa tháng trôi qua, trong căn nhà tuềnh toàng, tạm bợ của bà Trần Thị Hường (70 tuổi, thôn Tân Hưng), chị Trần Thị Tân (SN 1981) vẫn gục ngã bên bàn thờ con trai. Bên di ảnh của em Phạm Ngọc N., khói hương nghi ngút, khiến ai cũng phải xót xa cho hoàn cảnh của chị Tân.

MS 2111: Nỗi đau người mẹ đơn thân mắc bệnh tim có con trai duy nhất qua đời vì tai nạn giao thông

Chị Tân gục ngã khi hay tin con trai đã ra đi mãi mãi.

Mỗi lần nhìn lên di ảnh của con, chị Tân lại quặn thắt. Chị chỉ có mình N. là con trai duy nhất, nhưng em đã ra đi mãi mãi, người phụ nữ vốn đã gầy yếu nay chẳng còn trụ vững.

Nén nỗi đau, chị Tân tâm sự, gia đình chị rất “đặc biệt” khi bố bị bệnh tâm thần bẩm sinh và đã mất, mẹ chị cũng bị bệnh thần kinh, lúc tỉnh lúc mê, sau chị còn có một em trai nhưng hoàn cảnh rất khó khăn. Cuộc đời chị lớn lên bằng sự cưu mang của ông bà nội và họ hàng.

MS 2111: Nỗi đau người mẹ đơn thân mắc bệnh tim có con trai duy nhất qua đời vì tai nạn giao thông

Chị Tân đang mang trong mình căn bệnh tim, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên không có tiền chạy chữa.

Năm 18 tuổi, chị Tân lấy chồng và sinh được em Phạm Ngọc N.. Nhà nghèo, chị phải chạy từng bữa ăn, chăm chỉ làm việc để vừa nuôi con, vừa lo cho gia đình nhà chồng. Dù vậy, người đầu ấp tay gối vẫn khiến chị phải đau lòng khi lao vào rượu chè, không chăm lo cuộc sống gia đình.

Không thể tiếp tục cuộc sống vợ chồng, chị Tân và chồng quyết định đường ai nấy đi. Ngày tòa xử xong, chị ra đi với 2 bàn tay trắng. Do không có nhà cửa, tài sản, thu nhập nên chị không có quyền nuôi con, N. ở với bố.

Trở về nhà bố mẹ đẻ, gánh nặng lại chồng chất lên vai chị Tân khi vừa phải chăm bố, mẹ đau ốm, vừa lo cho bệnh tật của bản thân. Cắn răng chịu nỗi đau do bệnh tim gây ra, chị Tân cố gắng làm thuê kiếm tiền để lo thuốc thang cho bố, mẹ và chu cấp cho con ăn học trưởng thành.

MS 2111: Nỗi đau người mẹ đơn thân mắc bệnh tim có con trai duy nhất qua đời vì tai nạn giao thông

Vốn đã ốm yếu, nay thấy con gái đau xót vì mất con, người mẹ già tóc đã pha sương càng thêm chua xót.

Gạt nước mắt, chị Tân nói: “Niềm vui lớn nhất của tôi là cháu N. học rất tốt lại chăm ngoan, hiếu thảo. Dù ở với bố nhưng lúc nào cháu cũng nghĩ về mẹ, luôn gần gũi, chia sẻ với mẹ những chuyện vui, buồn. Năm 2019, cháu đậu đại học vào một trường ở Đà Nẵng. Biết sự vất vả, khó khăn của gia đình, cháu vừa chăm chỉ học, vừa đi làm thêm để đỡ đần mẹ. Điều em luôn ấp ủ với tôi là cố gắng học thật tốt để sau này nuôi dưỡng mẹ, không để mẹ phải khổ nữa”.

Nhưng, hạnh phúc “ngắn chẳng tày gang”, điều ước của em chẳng bao giờ có thể thực hiện được. Vào tối ngày 27/11/2021, trên đường đi làm thêm về, em không may bị tai nạn và đã không qua khỏi tại Đà Nẵng.

MS 2111: Nỗi đau người mẹ đơn thân mắc bệnh tim có con trai duy nhất qua đời vì tai nạn giao thông

Mỗi lần thắp hương cho con, chị Tân lại đau xót tận cùng.

Nghe tin dữ, chị Tân đã ngã gục. Vậy là, niềm hy vọng lớn nhất của cuộc đời chị đã không còn. Bản thân mang trong mình bạo bệnh, mẹ già yếu, gia đình chị giờ đây lay lắt như “ngọn đèn trước gió”, chẳng biết bấu víu vào đâu.

Chị Tân giàn giụa nước mắt: “Tôi chỉ sợ mai kia bệnh tình của mình trở nặng, không biết lấy gì để chạy chữa và nuôi dưỡng mẹ già...”.

MS 2111: Nỗi đau người mẹ đơn thân mắc bệnh tim có con trai duy nhất qua đời vì tai nạn giao thông

Hoàn cảnh chị Tân, bà Hường thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã Đức Lĩnh.

Thắp nén hương lên bàn thờ cháu ngoại, bà Trần Thị Hường nghẹn ngào, xót xa: “Cuộc đời con gái tôi chưa được phút giây nào thanh thản. Sinh được đứa con trai, những tưởng đó là chỗ dựa khi về già, niềm an ủi đối với con. Nhưng nay, “người đầu bạc phải khóc tiễn kẻ đầu xanh”, còn nỗi đau nào hơn...".

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh Nguyễn Xuân Thê cho biết: “Hoàn cảnh chị Tân, bà Hường thuộc diện đặc biệt khó khăn. Mặc dù chính quyền địa phương, bà con lối xóm luôn tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ nhưng không thể duy trì và đảm bảo lâu dài về sau. Vì vậy, rất mong nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: chị Trần Thị Tân, trú thôn Tân Hưng, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh; số điện thoại: 0942502378.

Hoặc Báo Hà Tĩnh: số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh), số tài khoản 0201000445566 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - chi nhánh Hà Tĩnh

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast