Nhiều phần quà ý nghĩa dành tặng nạn nhân CĐCC/dioxin tại Hà Tĩnh
Hướng đến ngày "Vì nạn nhân chất độc màu da cam" (10/8) và kỷ niệm 58 năm ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam, sáng 6/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh tới thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh.
Trong buổi sáng, đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà cho 2 gia đình ở TX Kỳ Anh và 5 gia đình ở huyện Kỳ Anh, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng. Trong ảnh: Ông Nguyễn Xuân Hệ - Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Hà Tĩnh trao quà cho gia dình anh Phan Ngọc Hà (phường Sông Trí, TX Kỳ Anh)
Đoàn tới thăm gia đình nạn nhân chất độc da cam Phạm Hải Đăng ở phường Sông Trí (thị xã Kỳ Anh)
Đại diện đoàn trao quà cho nạn nhân Nguyễn Thị Hồng ở thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh). Tuy đã 32 tuổi, nhưng do ảnh hưởng của chất độc màu da cam, cơ thể của chị Nguyễn Thị Hồng không thể phát triển bình thường.
Đoàn cũng đã tới thăm hỏi và động viên gia đình ông Nguyễn Văn Tuy ở thôn Đông Văn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh. Ông Tuy là thương binh nặng, bị cụt bàn chân trái, nhưng hằng ngày vẫn phải chăm sóc cho người con trai bị nhiễm chất độc màu da cam.
Dịp này, hội còn trực tiếp thăm hỏi và trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam ở các địa bàn khác như: TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Sơn... Tổng số suất quà được trao là 90 suất, trị giá 45 triệu đồng. |
Đình Sơn
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Agribank Hà Tĩnh tài trợ 300 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa
Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 700 đối tượng chính sách ở Lộc Hà
Tiếp sức bé 21 tháng tuổi sắp phẫu thuật tim lần thứ 3 ở TP Hà Tĩnh
Báo Gia đình và Xã hội hỗ trợ 100 triệu đồng cho người nghèo Nghi Xuân
Nhiều phần quà tiếp sức trẻ em Hà Tĩnh đến trường
Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tặng quà cựu TNXP Ngã ba Đồng Lộc
Samsung Display tặng 32 xe đạp cho học sinh nghèo Hương Khê
Tặng quà cháu bé mắc bệnh u não ác tính ở vùng Thượng Kỳ Anh
Lẽ nào sau lần mổ tim thứ 3 này, mẹ sẽ mất con mãi mãi?!
Tai ương ập đến, giấc mơ giảng đường của nữ sinh Lộc Hà dở dang