Chùa Nhiễu Long đúc thành công chuông đồng nặng trên 1 tấn

Chùa Nhiễu Long, Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa đúc thành công chuông đồng có trọng lượng trên 1 tấn với chiều cao hơn 2m, rộng hơn 1m. Các nhà hảo tâm cùng đông đảo quý phật tử gần xa đã quyên góp 550 triệu đồng giúp nhà chùa hoàn thành tâm niệm này.

Chùa Nhiễu Long toạ lạc trên ngọn đồi cao, nơi có nhiều khí thiên hội tụ. Tục truyền: trước đây, chùa có một cái chuông lớn, mỗi khi tiếng chuông chùa ngân lên thì cả vùng đều được nghe và cảm thấy tâm hồn thanh thoát theo tiếng chuông đó. Nhưng, chiếc chuông đó mất lúc nào không hay!

Trải qua bao thế kỷ, nhân dân ước mơ được nghe tiếng chuông huyền diệu ấy ngân lên để thức tỉnh lòng người hướng thiện nhưng vẫn chưa toại nguyện.

Cầu nguyện trước giờ đúc chuông
Cầu nguyện trước giờ đúc chuông

Được sự nhất trí của ban trị sự Hội phật giáo Hà Tĩnh và thể theo nguyện vọng của đông đảo bà con phật tử trên địa bàn huyện Hương Sơn cùng các vùng phụ cận, trong 2 ngày 25 và 26/3, chùa Nhiễu Long đã long trọng làm lễ đúc "Đại hồng chung".

Thợ đúc chuông thao tác khuôn hình
Thợ đúc chuông thao tác khuôn hình

Để hình thành khuôn đúc chuông đồng, Nghệ nhân Nguyễn Văn Đệ (73 tuổi) và tốp thợ đến từ TP Huế đã dày công khi chở loại đất đặc biệt từ Đà Nẵng ra để làm vật phụ gia (kết hợp với than, trấu) cho việc đúc đồng.

Sau 2 ngày làm việc cật lực, tốp thợ đã nấu trên 1 tấn đồng đổ trực tiếp vào khuôn chuông tại chùa Nhiễu Long.

Nghệ nhân đúc đồng Nguyễn Văn Đệ kiểm tra chất lượng sản phẩm
Nghệ nhân đúc đồng Nguyễn Văn Đệ kiểm tra chất lượng sản phẩm

Thành công này là món quà lớn đối với bà con phật tử trong và ngoài huyện Hương Sơn khi tiếng chuông từ chùa Nhiễu Long lại ngân vang, bay xa trong không gian như nhắc nhở mọi người từ bỏ cái ác, cùng nhau hướng thiện, chúc nhau an lành, hạnh phúc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast