Khởi tố nam thanh niên “xin đểu”, đập phá chốt gác tàu

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ngày 18/8 phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Việt Trung (SN 1994, trú tại thôn Trung Sơn, xã Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội cướp tài sản.

khoi to nam thanh nien xin deu dap pha chot gac tau
khoi to nam thanh nien xin deu dap pha chot gac tau

Hiện trường vụ việc

Trước đó, vào khoảng 0h30 sáng ngày (6/8/2017), Đàm Việt Trung cùng chị gái là Đàm Thị Ánh, Nguyễn Văn Hướng (SN 2000, trú tại xóm 5, xã Hương Đô, Hương Khê) và một số người bạn khác đi hát karaoke, uống bia tại quán cà phê Việt Hà (ở tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê). Lúc sau, chị Ánh điều khiển xe máy chở Trung và Hướng đến quán bán hàng ăn khuya của chị Hà ở khu vực ngã 3 Bưu điện Hương Khê rồi đi xe máy về trước, còn Trung và Hướng ngồi ăn ở đó.

Sau khi ăn xong, Trung ra khỏi quán rồi đi bộ trên đường Trần Phú theo hướng ngã 3 Bưu điện Hương Khê về xã Lộc Yên, khi đến gác chắn đường ngang ở tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê đoạn km 386 + 400 thuộc cung đường sắt Hương Phố (do Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh quản lý) thì Hướng chạy đến.

khoi to nam thanh nien xin deu dap pha chot gac tau

Đàm Việt Trung khai nhận hành vi của mình tại cơ quan điều tra Công an huyện Hương khê

Lúc này, Trung thấy trong phòng gác chắn đường ngang đỏ điện, bên trong hai mẹ con chị Mạc Thị Tuyết và Phạm Hồng Sương đang thực hiện nhiệm vụ nên đi vào khu vực phòng làm việc đe dọa, yêu cầu chị Mạc Thị Tuyết đưa tiền nhưng không được.

Thấy đối tượng tỏ thái độ manh động, mẹ con chị Tuyết đóng cửa chính lại, buộc Trung phải ở ngoài sân.

Sau đó, Trung dùng tay đấm vỡ kính cửa chính phòng làm việc ở gác chắn đường ngang rồi đưa tay vào trong đe dọa giết nếu hai mẹ con chị Tuyết không đưa tiền.

Do quá sợ hãi nên chị Sương đã phải đưa tiền cho mẹ mình là chị Tuyết 115 ngàn đồng để chuyển cho Trung.

khoi to nam thanh nien xin deu dap pha chot gac tau

Sau khi lấy được tiền, Trung đi ra ngoài đường rồi đưa cho Nguyễn Văn Hướng cất giữ, sau đó cả hai về nhà chị Đàm Thị Ánh ngủ; đến trưa cùng ngày thì Hướng lại đưa số tiền trên cho trung tiêu xài.

Từ lời khai của chị Mạc Thị Tuyết, em Phạm Hồng Sương và Nguyễn Văn Hướng cùng những chứng cứ thu thập được, Trung đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast