Dùng thuốc xổ... chữa ho

Thanh tra y tế đến kiểm tra một hiệu thuốc. Nếm thử một lọ thuốc, ông ta hỏi:

- Chất nước mùi vị lờ lợ này là cái gì vậy?

- Thưa ông thanh tra - chủ hiệu thuốc đáp - đó là nước lã pha một chút phẩm màu. Tôi thường đưa nó cho những khách hàng đến mua thuốc với một tờ đơn thuốc không thể nào đọc được.

Một anh chàng xin vào làm công việc bán thuốc cho một hiệu thuốc, nhưng anh ta làm không tốt lắm, anh ta thường không tìm được thứ thuốc cần thiết cho khách.

dung thuoc xo chua ho

Chủ hiệu thuốc cảnh cáo anh ta:

- Nếu cậu cứ đưa thuốc linh tinh như thế cho khách hàng, tôi không thể giữ cậu ở lại đây được đâu!

Vừa lúc ấy có một ông khách hàng đến, ông ta ho khù khụ, ho như rách cổ họng. Giữa hai cơn ho, ông khách hỏi mua thuốc ho. Anh bán thuốc đi lấy một lọ thuốc đưa cho ông khách và nói:

- Ông hãy uống cả lọ này, luôn một lần.

Ông khách uống hết luôn lọ thuốc, trả tiền, rồi đi.

Chủ hiệu thuốc chứng kiến sự việc từ đầu, chạy ngay ra bảo anh bán thuốc:

- Cậu điên à?! Ông ta hỏi mua thuốc ho, cậu lại bán cho ông ta thuốc xổ... Cậu không nhớ lời tôi dặn à? Thuốc xổ thì làm sao chữa được ho!

- Vâng - anh bán hàng đáp - đúng vậy, chính vì ông ta ho nhiều nên tôi bảo ông ta uống luôn cả lọ thuốc xổ. Rồi anh ta chỉ ông khách đang cong người đứng vịn vào cái cột đèn ở ngoài đường, nói thêm: Bây giờ thì ông ta phải cố gồng mình nhịn ho!

* Tớ kiếm được một thứ thuốc rất tuyệt vời.

- Thuốc chữa bệnh gì?

- Tớ không biết, nhưng ai cũng khen. Ai cũng bảo thuốc rất công hiệu.

Theo TT&VH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast