40 người lạ vắt sữa dê giúp tài xế tắc đường

Hàng chục người giúp Garcia vắt sữa 50 con dê để giúp chúng không bị nhiễm trùng, khi chủ trang trại này bị tắc đường ở Utah do bão tuyết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Jose Garcia và người chú hôm 2/3 chở đàn dê 75 con về trang trại ở California thì gặp một cơn bão tuyết lớn quét qua Utah, khiến giao thông đình trệ.

Nhiều giờ trôi qua, dòng xe trên đường không có dấu hiệu di chuyển. Gió lớn kèm tuyết vần vũ khiến Garcia, 40 tuổi, hoảng sợ. Đàn dê của ông cần được vắt sữa sau mỗi 12 tiếng, nếu không bầu vú của chúng sẽ sưng tấy, có thể nhiễm trùng.

"Mốc 12 tiếng đã trôi qua nhưng chúng tôi vẫn mắc kẹt trên đường", Garcia hôm 13/3 kể lại với Washington Post.

Garcia chỉ có thể tiếp tục hành trình sau hơn 5 tiếng tắc đường. Ông tìm trên bản đồ và phát hiện một cửa hàng nông sản cách đó khoảng một giờ lái xe.

1.png
Những con dê trên xe của người chăn nuôi Garcia. Ảnh: WP

Khi quản lý Lisa Fernandez chuẩn bị đóng cửa hàng, Garcia lao vào với vẻ lo lắng. "Cô đã bao giờ vắt sữa dê chưa?", Garcia hỏi, giải thích tình hình.

Fernandez chưa từng vắt sữa dê, nhưng đồng ý giúp Garcia sau khi được ông hướng dẫn. Garcia sau đó hỏi cô liệu có biết ai có thể tham gia vắt sữa không, vì trên xe có tới 50 con dê cần được vắt sữa và 25 con non đã cai sữa mẹ. "Anh ấy nói bất kỳ sự giúp đỡ nào đều hữu ích", Fernandez kể.

Cô và một quản lý khác đăng thông báo tìm người hỗ trợ trên nhóm Facebook của dân địa phương.

"Chúng tôi đang tìm người có thể hỗ trợ những chủ nông trại này trong khoảng 1-1,5 tiếng, giúp đàn dê này vượt qua đêm nay. Có ai muốn giúp đỡ không?", bài đăng có đoạn.

2.jpg
Những người lạ giúp Garcia vắt sữa dê tại bãi đậu xe một cửa hàng nông sản ở Utah, Mỹ, ngày 2/3. Ảnh: FOX 13

Trong vòng 30 phút, khoảng 40 người đã tới cửa hàng trong đêm giá rét, dù đa số chưa từng vắt sữa dê. Một số người mang theo chai lọ để có thể mang sữa dê tươi về nhà. Fernandez lấy một số xô và cốc cỡ lớn từ trong cửa hàng để đựng sữa.

Tại bãi đậu xe của cửa hàng, Garcia chỉ cho Fernandez và nhóm người lạ cách thức vắt sữa dê sao cho tạo ra tia sữa đồng đều.

"Những con dê có vẻ thoải mái hơn rất nhiều khi được vắt sữa. Tôi thích làm việc với động vật. Tất cả những con dê này đều rất đáng yêu", một người tình nguyện nói.

3.jpg
Nhóm người tình nguyện chụp ảnh sau khi hoàn thành vắt sữa 50 con dê. Ảnh: FOX 13

Garcia rất ngạc nhiên khi có nhiều người chịu ra đường vào một tối cuối tuần lạnh giá để vắt sữa dê cho người lạ.

"Bãi đậu xe đầy những tấm lòng ấm áp. Nếu không có họ, tôi có thể phải mất hàng giờ. Ngay cả cảnh sát trưởng cũng đến xem chuyện gì đang xảy ra, thắc mắc tại sao ông không được mời đến 'bữa tiệc vắt sữa' này", Garcia nói.

Khoảng 23h15, toàn bộ 50 con dê đã được vắt sữa. Garcia và chú lên xe, tiếp tục hành trình trở về California. Ông hiện coi những người tình nguyện này là bạn bè, nói rằng họ có thể đến thăm trang trại bất cứ lúc nào.

Fernandez có thể chấp nhận lời mời này. Cô sống cách Garcia khoảng 90 phút lái xe. "Nhờ có anh ấy, tôi có thể gạch hoạt động vắt sữa dê khỏi danh sách việc cần làm trong đời", Fernandez nói.

vnexpress.net

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast