28 năm đi bộ vòng quanh thế giới, người đàn ông U60 vẫn chưa về nhà

(Baohatinh.vn) - Rời quê hương với 500 USD (13 triệu đồng) trong túi, chàng trai 29 tuổi năm ấy đã đi bộ vòng quanh thế giới và hiện vẫn chưa về tới nhà.

Năm 1998, Karl Bushby khi ấy 29 tuổi, mang theo một vài dụng cụ sinh tồn và khoảng 500 USD (13 triệu đồng), rời thành phố quê hương Hull (Anh) để thực hiện cuộc phiêu lưu của cả đời mình.

Không máy bay, không ô tô, không tàu hỏa, ông đặt ra cho mình một thử thách tưởng như bất khả thi: đi bộ theo một hành trình liên tục vòng quanh thế giới và trở về nhà bằng chính đôi chân của mình.

dibothegioi.jpg
Karl Bushby tại Chile năm 1999. Ảnh: Caters News Agency

Hành trình mang tên Goliath Expedition bắt đầu tại Punta Arenas, Chile, gần cực nam Nam Mỹ. Từ đây, Bushby lần lượt băng qua các châu lục, vượt qua những vùng đất khắc nghiệt và không ít tình huống đe dọa tính mạng.

“Mục tiêu đơn giản chỉ là trở về nhà mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ hình thức phương tiện di chuyển nào”, Bushby nói.

Ý tưởng vòng quanh thế giới

Bushby (hiện 57 tuổi) cho biết ông vốn yêu thích phiêu lưu từ nhỏ. Khi còn bé, ông thường cùng anh trai ra ngoài khám phá cả ngày rồi trở về nhà vào buổi tối.

Lớn lên trong một gia đình quân nhân, ông chịu ảnh hưởng từ cha. Năm 16 tuổi, Bushby gia nhập quân đội và phục vụ trong khoảng 12 năm. Bushby cho biết ông và những người đồng đội sống ở một trong những thời kỳ hòa bình nhất lịch sử. "Chúng tôi trở nên buồn chán và nghĩ đến những cuộc phiêu lưu”, ông kể.

Sau đó, Bushby bắt đầu vẽ những đường đi trên bản đồ và tưởng tượng về những con đường, địa điểm xa xôi. Một ngày nọ, ông vẽ một đường từ Anh qua châu Âu và châu Á, xuyên Siberia, vượt eo biển Bering, vào Bắc Mỹ rồi đi xuống tận cực nam Nam Mỹ.

Năm 1998, Bushby rời quân đội và bắt đầu hành trình.

Từ cận kề cái chết đến những ngày đói khát

Bushby vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên đặt chân lên đường. Trong túi chỉ có khoảng 500 USD (13 triệu đồng), không đội ngũ hỗ trợ, không biết chắc ngày mai sẽ ngủ ở đâu hay tìm thức ăn như thế nào.

Trước mặt ông là hành trình dài khoảng 58.000 km.

“Bạn chỉ có niềm tin tuyệt đối rằng bằng cách nào đó mình sẽ xoay xở được”, Bushby nói.

Ngay từ đầu, ông đặt ra 2 quy tắc cho cuộc hành trình. Ông chỉ được đi bộ hoặc bơi, không sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông nào để hỗ trợ việc di chuyển. Và quan trọng hơn, ông không được trở về Hull cho đến khi hoàn thành hành trình bằng chính đôi chân của mình.

"Trong những ngày đầu, 2 quy tắc thực hiện khá dễ dàng. Nhưng sau một thời gian, mọi thứ trở nên vô cùng phức tạp”, ông nói.

Vì vấn đề thị thực, hay việc đi qua những khu vực có tình hình chính trị phức tạp, các đường biên giới gây tranh cãi khiến hành trình của ông nhiều lần rơi vào khó khăn, theo CNBC.

Ông từng vượt qua Darien Gap - một trong những vùng rừng nhiệt đới khắc nghiệt và nguy hiểm nhất thế giới. Ông bị chính quyền Nga bắt giữ, từng ngồi tù ở Panama, suýt chết cóng tại Alaska và bơi qua biển Caspi trong 31 ngày.

Ông cũng từng trải qua nhiều ngày không có đồ ăn sau khi đi bộ hàng trăm kilomet.

“Bạn không biết bữa ăn tiếp theo sẽ đến từ đâu. Bạn trở nên ám ảnh với việc tìm kiếm thứ gì đó để ăn”, ông kể.

Rồi có những đêm ông ngủ một mình trong chiếc lều dựng bên vệ đường. Có những lúc phải dựa vào sự giúp đỡ của những người xa lạ để được chăm sóc y tế.

“Thế giới này thân thiện và tốt đẹp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó”, ông chia sẻ.

Bushby duy trì di chuyển trung bình khoảng 30km mỗi ngày. Nhưng tốc độ không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào đôi chân. Những vấn đề về giấy tờ, thời tiết, địa hình và các quy định biên giới nhiều lần buộc ông phải dừng lại hoặc thay đổi kế hoạch.

Sau 28 năm, ông đã đi qua châu Mỹ, châu Á và châu Âu, hoàn thành phần lớn hành trình. Đến tháng 10/2026, Bushby đang ở châu Âu và chuẩn bị cho chặng đường cuối cùng để trở về Anh, theo Skynews.

Với ông hạnh phúc không nằm ở đích đến mà gắn chặt với các mối quan hệ con người ông đã gặp trong suốt hành trình dài.

vietnamnet.vn

Đọc thêm

Đỗ lý thuyết lái xe sau 139 lần thi

Đỗ lý thuyết lái xe sau 139 lần thi

Mất 9 năm và hơn 2.000 USD cho 139 lần thi, một người đàn ông cuối cùng cũng vượt qua bài kiểm tra lý thuyết và đang chờ thi thực hành để lấy bằng.
Lái Camry đời mới đi bán hàng rong

Lái Camry đời mới đi bán hàng rong

Một người phụ nữ bước xuống từ chiếc Toyota Camry đời mới, rồi đẩy xe bán hàng rong trên phố, tạo nên khoảnh khắc đối lập đầy thú vị.
Phát tài nhờ tờ giấy bỏ quên 30 năm

Phát tài nhờ tờ giấy bỏ quên 30 năm

Đang phải sống chật vật với lương hưu eo hẹp, vợ chồng ông Sato bất ngờ thu về 68 triệu yen nhờ tìm thấy tờ biên lai mua cổ phiếu, bị bỏ quên 30 năm.
Hai người lạ đi nhầm xe nhau 7 ngày Tết

Hai người lạ đi nhầm xe nhau 7 ngày Tết

Ngày 26/2, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin Công an phường Hồng Gai tổ chức trao trả xe máy cho đúng chủ sở hữu trong vụ 2 người lạ đi nhầm xe của nhau suốt 7 ngày Tết.
Tranh nhau mua con cừu biết giả chết khi gặp người lạ

Tranh nhau mua con cừu biết giả chết khi gặp người lạ

Con cừu 10 ngày tuổi thành hiện tượng lạ nhờ diễn xuất đặc biệt. Con vật thường giả chết khi có người lạ tiếp cận. Nhiều người dân tại Trung Quốc cho biết, họ sẵn lòng chi đậm để mua nó cho bằng được.
Nơi "tận cùng thế giới"

Nơi "tận cùng thế giới"

Bị băng bao phủ 9 tháng mỗi năm và nằm cách thị trấn gần nhất 800 km, Ittoqqortoormiit khiến không ít du khách tò mò về cuộc sống ở nơi tận cùng thế giới.
Khổ sở vì họ hàng sau khi trúng độc đắc

Khổ sở vì họ hàng sau khi trúng độc đắc

Từng sống vô gia cư và phải ở trọ chật hẹp, ông Suthon bất ngờ trở thành tâm điểm tranh giành phụng dưỡng của họ hàng sau khi trúng số 18 triệu baht (14 tỷ đồng).
'Yêu nữ hàng hiệu' bị bắt ở Mỹ

'Yêu nữ hàng hiệu' bị bắt ở Mỹ

Một phụ nữ ở New York, Mỹ bị tố giả làm food influencer, diện đồ hiệu sang chảnh để vào loạt nhà hàng cao cấp New York ăn uống hàng trăm USD rồi bỏ trốn không trả tiền.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!