Đường vào thôn xuống cấp, người dân vựa dưa Thạch Hà... “dư khổ”!

(Baohatinh.vn) - Hơn 10 năm nay, người dân ở thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) hằng ngày phải vất vả đi trên con đường đất đỏ, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù mịt.

Video: Người dân khổ sở di chuyển trên tuyến đường lầy lội

Đường vào thôn xuống cấp, người dân vựa dưa Thạch Hà... “dư khổ”!

Tuyến đường đất lầy lội, xuống cấp hơn 10 năm nay nhưng không được làm mới.

Theo phản ánh của người dân thôn Xuân Sơn, tuyến đường đất dài chưa đầy 1km xuống cấp hơn 10 năm nay nhưng không được “bê tông hóa”, khiến việc đi lại, sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều đáng nói, xã Lưu Vĩnh Sơn đã về đích nông thôn mới từ đầu năm 2020, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa nâng cấp tuyến đường.

Anh Hoàng Văn Nhất (thôn Xuân Sơn) cho biết: “Đây là một trong những con đường để người dân thôn Xuân Sơn để đến trung tâm xã. Tuy nhiên, nhiều năm nay, tuyến đường vẫn không được làm mới. Trời nắng thì bụi mù mịt, cả ngày không dám mở cửa nhà. Sau một cơn mưa, mặt đường đầy rẫy các vũng nước, mọi hoạt động sản xuất của người dân đều bị ảnh hưởng”.

Đường vào thôn xuống cấp, người dân vựa dưa Thạch Hà... “dư khổ”!

Nhiều đoạn trên tuyến đường “trồi lên, trụt xuống” tạo thành những ổ gà, ổ trâu đọng nước, “bẫy” người đi đường.

Anh Hồ Sỹ Bách (thôn Xuân Sơn) bức xúc kể: "Nhiều lúc thấy các em học sinh té ngã, áo quần, sách vở lấm lem, không thể đến trường được, bà con chúng tôi ai cũng xót xa.

Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh tại các kỳ tiếp xúc cử tri, tuy nhiên, mọi việc vẫn dẫm chân tại chỗ...”.

Đường vào thôn xuống cấp, người dân vựa dưa Thạch Hà... “dư khổ”!

Mặt đường biến dạng, những ổ voi bì bõm nước sau những trận mưa.

Cũng theo anh Bách, vì đang vào vụ thu hoạch lúa hè thu và dưa lưới, nên mỗi ngày con đường này phải “cõng” hàng trăm lượt người và phương tiện di chuyển qua đây, khiến tuyến đường càng “biến dạng”.

Đường vào thôn xuống cấp, người dân vựa dưa Thạch Hà... “dư khổ”!

Người dân dùng cuốc san lấp những vũng nước để thuận tiện di chuyển.

Bà Dương Thị Thi cho biết: “Thôn Xuân Sơn được biết đến là “vựa” hoa, dưa lớn trên địa bàn huyện Thạch Hà. Tuy nhiên, do đường giao thông không đảm bảo, nên tiểu thương rất “ngại” vào thu mua tại vườn, thay vào đó bà con chúng tôi phải chở ra đường lớn, hoặc đưa đến tận nơi".

Đường vào thôn xuống cấp, người dân vựa dưa Thạch Hà... “dư khổ”!

Cũng theo bà Thi và nhiều người dân ở đây, các sản phẩm nông nghiệp ở thôn Xuân Sơn đang từng bước xây dựng được thương hiệu. Trong khi đường giao thông không được bê tông hóa, hẹp nên đã ảnh hưởng không nhỏ sự phát triển các sản phẩm nông nghiệp của bà con.

Trao đổi với phóng viên về thực trạng trên, ông Dương Anh Dũng - Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết: “Thôn Xuân Sơn được biết đến vùng trồng hoa và dưa lớn trên địa bàn huyện Thạch Hà, do đó đường giao thông đóng vai trò rất lớn trong việc giao thương của bà con. Hiện, chính quyền xã đang kiểm tra để có phương án xử lý...”.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast