Bão số 10 đi qua, nước sông Ngàn Mọ rút cũng là lúc ông Trần Văn Hải ở thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ phát hiện phần diện tích sát chân móng của gia đình bị sạt lở thêm hàng chục m3 đất. Lo ngại nước sông “nuốt” mất công trình phụ và hàng rào, ông Hải phải gia cố, đóng thêm nhiều cọc tre vào khu vực sạt lở.
Chỉ tay về cụm cây bị cuốn ra xa, cách diện tích đất vườn của gia đình hơn 5m, ông Trần Văn Hải cho biết: “Trước đây, vườn của gia đình tôi nằm ở ngoài kia nhưng nước sông Ngàn Mọ đã cuốn mất, diện tích bị mất khoảng từ 5 - 7m chiều dài. Sạt lở hiện đã ăn sát chân móng, trong nền nhà cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt dài. Sau mỗi trận bão, chúng tôi phải dùng tre, đá rọ để gia cố tạm, nhưng mưa to là lại mất ngủ, vì không biết đất còn trôi thêm bao nhiêu nữa. Tình trạng này tiếp diễn dài thì gia đình có nguy cơ bị cuốn trôi nhà cửa mất”.
Không riêng gia đình ông Hải, thời điểm này, chị Bùi Thị Huyền (thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ) cũng đang tất bật chuẩn bị cọc tre để kịp thời gia cố phần đất sau nhà bị sạt lở. Theo chị Huyền, tình trạng sạt lở kéo dài nhiều năm nay. Riêng năm 2025, sau bão số 5 và bão số 10, gia đình chị tiếp tục mất thêm đất, tạo thành vực sâu ngay sát chân nhà. Đáng báo động, một con đường đất vốn là lối đi lại của người dân dọc bờ sông có từ nhiều năm trước nay đã hoàn toàn biến mất.
Chị Bùi Thị Huyền chia sẻ: “Tổng diện tích sạt lở của gia đình khoảng 5m chiều dài và 30m chiều rộng. Mỗi khi có thông báo mưa bão thì gia đình hầu như không dám ngủ vì sợ sạt lở, nguy hiểm đến tính mạng. Về lâu về dài, hi vọng chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ; bố trí công trình để gia cố, khắc phục tình trạng; từ đó giúp người dân chúng tôi ổn định cuộc sống”.
Theo người dân địa phương, sạt lở dọc bờ sông Ngàn Mọ xuất hiện rải rác ở nhiều điểm trên địa bàn xã Cẩm Duệ. Tuy nhiên, điểm sạt lở mạnh nhất kéo dài 600m qua thôn Thống Nhất và 300m qua thôn Trần Phú; ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 200 hộ dân. Được biết, tình trạng này đã diễn ra từ lâu. Nhiều điểm đã được gia cố từ năm 2020 bằng biện pháp tạm thời như: rọ đá, đóng cọc tre... nhưng không thể chống chịu được sức tàn phá của thiên nhiên. Đặc biệt, sau 2 cơn bão số 5 và bão số 10 ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Hà Tĩnh đã khiến cho tình trạng sạt lở càng trở nên nặng hơn, nhiều hộ dân đã bị tình trạng sạt lở “ngoạm” vào sâu thêm 5m chiều dài.
Ông Đặng Văn Thành - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Cẩm Duệ cho biết: “Tình trạng sạt lở dọc bờ sông Ngàn Mọ diễn ra nhiều năm nay, nhưng nghiêm trọng nhất là 3 năm trở lại đây. Sau bão số 10, địa phương đã tiến hành kiểm tra, khảo sát các điểm sạt lở để báo cáo các cấp có thẩm quyền. Hiện nay, cấp bách nhất là điểm sạt lở dài 600m tại thôn Thống Nhất và 300m tại thôn Trần Phú; ảnh hưởng trực tiếp đến 200 hộ dân trên địa bàn. Xã đã tổng hợp và đề xuất phương án xây dựng tuyến kè chống sạt lở. Ước tính, tổng kinh phí xây dựng công trình sạt lở ở cả 2 điểm thuộc 2 thôn Thống Nhất và thôn Trần Phú khoảng hơn 30 tỷ đồng”.
Tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Mọ tại xã Cẩm Duệ đang ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân. Những biện pháp gia cố tạm thời bằng tre, đá rọ chỉ là giải pháp tình thế, không thể chống chọi được với sự khắc nghiệt của thiên tai. Trong bối cảnh bão lũ ngày càng cực đoan, việc xây dựng tuyến kè chống sạt lở là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân. Rất mong các cơ quan chức năng sớm bố trí nguồn lực, triển khai dự án một cách đồng bộ và kịp thời, giúp người dân Cẩm Duệ ổn định cuộc sống.