Tết của những người lính mang quân hàm xanh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tết đến, xuân về là lúc mọi người quây quần bên gia đình, người thân để đón mừng năm mới. Thế nhưng, đối với những chiến sĩ Biên phòng Hà Tĩnh, đây là thời điểm phải tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững ổn định để người dân vui xuân, đón tết.

Chính vì vậy, các đồn bên phòng trên tuyến biên giới Hà Tĩnh tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ ăn tết sớm, cùng nhau quây quầy bên đồng đội, người dân địa phương và bà con dọc biên giới nước bạn Lào.

Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo mổ lợn do đơn vị tự chăn nuôi ăn tết

Mỗi người một việc, người rửa lá giong, người chuẩn bị nhân đậu, ngâm nếp… để gói bánh chưng.

.

Từ bàn tay chiến sỹ, những chiếc bánh chưng trông thật đẹp mắt

Các chiến sĩ cùng nhau trang trí cành đào, bàn thờ đón tết

Tết sớm của những người lính quân hàm xanh nơi biên giới không chỉ có thịt lợn, bánh chưng, cành đào, mâm ngũ quả và bánh kẹo...

...mà còn tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Trong ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu quôc tế Cầu Treo tổ chức chương trình giao lưu “Xuân biên phòng thắm tình hữu nghị” có sự tham gia của chính quyền địa phương, cùng các lực lượng (Công an, Hải quan Cửa khẩu quốc Nậm Pao) và bà con nhân dân bản Thoọng Pẹ - Lào).

Vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ

70% quân số của các Đồn Biên phòng luôn ứng trực và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao

Đội tuần tra Đồn Biên phòng Bản Giàng cùng dân quân địa phương tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới.

Sau giờ tuần tra, cán bộ chiến sỹ trong đội giá súng, cùng đọc báo và động viên nhau những ca khúc quân hành…

Tết đối với các chiến sỹ biên phòng là những ngày chắc tay súng, bám địa bàn, rảo chân suốt tuyến biên giới để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói