Truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Nguyễn Thị Bỉnh

(Baohatinh.vn) - Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, mẹ Nguyễn Thị Bỉnh ở xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã 5 lần tiễn chồng và con trai lên đường phục vụ cách mạng nhưng chỉ 3 lần được đón các con trở về...

Chiều ngày 21/4, UBND huyện Lộc Hà tổ chức trọng thể Lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Nguyễn Thị Bỉnh.

Cùng dự có Đại tá Trần Quốc Xanh - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an).

Truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Nguyễn Thị Bỉnh

Các đại biểu tham dự lễ truy tặng.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bỉnh sinh năm 1904, tại xã Phù Lưu (huyện Lộc Hà) trong một gia đình và một vùng quê giàu lòng yêu nước, có truyền thống cách mạng. Đến tuổi trưởng thành, mẹ kết hôn với ông Trần Quốc Khang ở thôn Hữu Ninh, xã Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà) và sinh được 5 người con trai, 1 người con gái.

Trong cuộc đời mình, mẹ đã 5 lần tiễn chồng và các con trai lên đường phục vụ cách mạng nhưng chỉ 3 lần được đón những người con thân yêu của mình trở về. Chồng và người con trai thứ 2 của mẹ đã hy sinh.

Truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Nguyễn Thị Bỉnh

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Cường thông qua quyết định truy tặng.

Ông Trần Quốc Sảng (cháu đích tôn của mẹ Nguyễn Thị Bỉnh cho biết: “Ông nội và liệt sĩ Trần Quốc Thái (con trai thứ 2 của mẹ Bỉnh) là quân nhân làm việc trong một xưởng đóng tàu thuyền quân đội trước đây (nằm trên địa bàn xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà). Năm 1967, trong các đợt leo thang đánh phá của giặc Mỹ, ông và chú đã anh dũng hy sinh. Lúc hy sinh, ông nội 56 tuổi, còn chú Thái 31 tuổi”.

Truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Nguyễn Thị Bỉnh

Ông Trần Quốc Sảng thay mặt gia đình phát biểu cảm tưởng.

Dẫu phải chịu nhiều mất mát, hy sinh nhưng sau đó, mẹ Nguyễn Thị Bỉnh vẫn tiếp tục động viên các con giữ vững ý chí, quyết tâm chiến đấu chống lại kẻ thù cho đến ngày toàn thắng, non sông nối liền một dải.

Năm 1997, mẹ Nguyễn Thị Bỉnh qua đời, hưởng thọ 93 tuổi. Cả cuộc đời của mẹ là tấm gương về sự hy sinh cao cả của người phụ nữ Việt Nam, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Nguyễn Thị Bỉnh

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo huyện Lộc Hà trao tăng danh hiệu cao quý cho thân nhân Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bỉnh.

Với những cống hiến to lớn đó, ngày 6/1/2023, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã ký Quyết định số 92/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Bỉnh.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 11

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 11

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung kiểm tra, rà soát và giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện, khiếu nại phức tạp, kéo dài, những vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân.
Cảng Vũng Áng - Biểu tượng sâu đậm của tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Cảng Vũng Áng - Biểu tượng sâu đậm của tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), những công trình, những cột mốc đánh dấu sự đồng hành của Việt Nam - Lào lại một lần nữa được nhắc nhớ. Trong số đó, Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) nổi lên như một biểu tượng đặc biệt - không chỉ là nơi tàu hàng cập bến mà còn là “điểm chạm” của tình bạn thủy chung, sự gắn bó keo sơn của hai dân tộc.
Tiếp nối sứ mệnh nhân ái

Tiếp nối sứ mệnh nhân ái

Suốt quá trình hình thành, phát triển, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trở thành lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo. Tại Hà Tĩnh, các cấp hội đã luôn phát huy hiệu quả sứ mệnh cao cả, đóng góp thiết thực cho công tác an sinh và chăm sóc cộng đồng.
Người dân Hà Tĩnh chung tấm lòng hướng về vùng lũ Đắk Lắk

Người dân Hà Tĩnh chung tấm lòng hướng về vùng lũ Đắk Lắk

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại các tỉnh Nam Trung Bộ, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk, nhiều nhóm thiện nguyện và người dân Hà Tĩnh đã nhanh chóng chung tay hướng về tâm lũ với tinh thần “tương thân tương ái”, hỗ trợ đồng bào vượt qua hoạn nạn.