Việc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” thể hiện sự tri ân, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của mẹ Nguyễn Thị Nhì (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Tập đoàn Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ đồng tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, xét nghiệm ADN, nuôi con liệt sỹ.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như nghĩa vụ quốc tế.
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thăm hỏi, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, trao quà cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh, góp phần sẻ chia, động viên các gia đình đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.
Các hoạt động thiện nguyện tại Hà Tĩnh của Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình và trọn vẹn yêu thương.
Chiều 30/1, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho các thương binh và Mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Thành Sen nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh gửi lời chúc Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh trên địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đón Tết ấm áp, vui tươi, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
Dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Hà Tĩnh, ngoài các hoạt động tri ân tại các địa chỉ đỏ, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cũng trích hơn 200 triệu đồng trao tặng 139 suất quà cho gia đình chính sách, người có công.
Trong cuộc trường chinh gian lao mà anh dũng, Nhân dân Hà Tĩnh không chỉ kiên cường, bất khuất trong chiến đấu mà còn nỗ lực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, chi viện cho chiến trường miền Nam, cưu mang đồng bào tập kết… Trải qua năm tháng chiến tranh với những chiến công oanh liệt, Hà Tĩnh tự hào góp phần xứng đáng vào thành quả cách mạng vĩ đại của dân tộc, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.
Nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã đến thăm hỏi, tặng quà tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Đức Thọ. Cùng đi có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải.
Thăm hỏi, động viên các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Đức Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Tổ công tác triển khai Đề án 06 tiếp tục phối hợp với các địa phương ở Hà Tĩnh lấy mẫu ADN thân nhân các liệt sỹ chưa xác định danh tính tại cụm số 3 và cụm số 4.
Với gia đình các liệt sĩ ở Hà Tĩnh, bức ảnh người đã khuất được nhóm Skyline phục dựng là món quà tinh thần vô giá. Những câu chuyện xúc động sau mỗi tấm ảnh càng làm nổi bật ý nghĩa sâu sắc của hành trình này trong việc gìn giữ giá trị lịch sử và tình thân.
“Tô màu ký ức” là hoạt động đầy ý nghĩa của nhóm bạn trẻ Skyline nhằm phục dựng di ảnh các liệt sĩ - những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những bức ảnh không chỉ tái hiện gương mặt mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp gia đình và các liệt sĩ được “đoàn tụ” theo cách đặc biệt.
Những năm qua, cùng với tập trung phát triển KT-XH, các cấp, ngành, địa phương ở Hà Tĩnh cũng triển khai đồng bộ hệ thống chính sách ưu đãi về người có công với cách mạng bằng cả trái tim. Xung quanh vấn đề này, Báo Hà Tĩnh có cuộc trò chuyện với ông Đặng Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH và ông Hồ Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn.
Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, sáng 21/7, đoàn cán bộ của Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng ban làm trưởng đoàn phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và thăm, tặng quà một số gia đình chính sách ở Hà Tĩnh.
Việc truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Nhân dân trước sự hy sinh, đóng góp to lớn của các mẹ.
Hai người con nằm lại nơi chiến trường - nỗi đau ấy mãi mãi đeo đẳng trong tâm can người mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Liên (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Biến đau thương thành hành động, mẹ đã dành cả cuộc đời mình cho cách mạng, đóng góp xây dựng quê hương.
Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu lời chúc tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.
Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Mỹ (xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) được nhận phụng dưỡng với mức hỗ trợ 800 nghìn đồng/tháng, cùng các chính sách khác của Nhà nước.
Các lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và mong gia đình người có công, người cao tuối tiếp tục nêu gương sáng, cùng con cháu xây dựng quê hương.
Nhân dịp đón tết Giáp Thìn 2024, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã đến chúc tết các đơn vị và thăm hỏi, trao tặng 32 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trung ương Hội LHPN Việt Nam mong muốn các cấp hội và các tác giả tích cực hưởng ứng cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội” và “Sáng tác ca khúc ca ngợi người phụ nữ, mẹ Việt Nam”.
Dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, huyện Đức Thọ đã trao 10.291 suất quà tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng với tổng kinh phí 3,1 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh và huyện.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác “đền ơn, đáp nghĩa”; quan tâm, chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Giữa mùa tri ân, chúng tôi lại về thăm những Mẹ Việt Nam anh hùng tại Hà Tĩnh. Sự hy sinh thầm lặng, nét đẹp nhân hậu, tần tảo… của các mẹ đã góp phần làm nên những trang sử vàng của dân tộc.