Phụng dưỡng suốt đời với Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Mỹ

(Baohatinh.vn) - Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Mỹ (xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) được nhận phụng dưỡng với mức hỗ trợ 800 nghìn đồng/tháng, cùng các chính sách khác của Nhà nước.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, UBND huyện Hương Khê phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện và UBND xã Phúc Trạch tổ chức lễ nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Mỹ ở thôn 6, xã Phúc Trạch.

Phụng dưỡng suốt đời với Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Mỹ

Các đơn vị tặng quà, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Mỹ.

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Mỹ, sinh năm 1938, là vợ liệt sĩ Thái Lương và mẹ liệt sĩ Thái Bình Minh. Hiện mẹ sống cùng gia đình cháu ruột tại thôn 6, xã Phúc Trạch.

Để thể hiện sự trân trọng và tri ân đối với người có công với cách mạng bằng việc làm thiết thực, UBND huyện Hương Khê phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện và UBND xã Phúc Trạch nhận phụng dưỡng Mẹ Trần Thị Mỹ với mức hỗ trợ 800 nghìn đồng/tháng.

Trong đó, Cơ quan UBND huyện Hương Khê hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện hỗ trợ 300 nghìn đồng/tháng. 2 đơn vị cũng thống nhất phân công cán bộ đến thăm hỏi sức khỏe mẹ những lúc ốm đau, động viên mẹ sống vui, sống khỏe.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Lứa 9X đời đầu như chúng tôi từng học “nằm lòng” thông tin trong sách Địa lý rằng: “Việt Nam là nước có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào…”.
Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với mọi đối tượng trong xã hội là mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới. Thế nhưng, với người khuyết tật thì con đường tiếp cận các không gian công cộng, giao thông hay dịch vụ thiết yếu vẫn còn hạn chế.