Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Tập đoàn Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ đồng tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, xét nghiệm ADN, nuôi con liệt sỹ.
Từ thông tin được chia sẻ trên không gian mạng, một người đàn ông ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy phần mộ của người chú ruột là liệt sỹ sau 59 năm thất lạc thông tin.
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sỹ Trần Á.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và các thành viên đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả.
Ở tuổi 14, Nguyễn Hoàng Lưu (quê Quảng Bình cũ, cùng gia đình tản cư ra Hà Tĩnh sinh sống) đã lặng lẽ trốn gia đình để đi theo bộ đội. Từ ấy, cuộc đời ông bước vào hành trình của một người lính – gan dạ, kiên cường và kiêu hãnh với một sáng kiến kỹ thuật mang giá trị vượt thời gian.
Lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sỹ Nguyễn Doãn Bảy ở thôn Phượng Lĩnh, xã Kim Song Trường (Can Lộc, Hà Tĩnh) được tổ chức trang nghiêm, trọng thể.
Trao bằng “Tổ quốc ghi công” là sự ghi nhận những đóng góp của liệt sỹ Trần Văn Hoan ở thôn Vạn Phúc, xã Trường Sơn (Đức Thọ, Hà Tĩnh) trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Liệt sỹ Phạm Quốc Chiến (Hương Sơn, Hà Tĩnh) lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc rồi nằm lại chiến trường từ năm 1972. Thông qua mạng xã hội, vừa đây, người thân đã có những thông tin quý giá về phần mộ của ông sau 52 năm tìm kiếm.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tại Bolikhămxay cần thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân nước bạn.
Lãnh đạo Hà Tĩnh yêu cầu cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Những ngọn nến được thắp lên thể hiện lòng biết ơn của thế hệ trẻ Hà Tĩnh đối với công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà sẽ triển khai xây dựng 65 căn nhà, huyện Đức Thọ 30 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Dâng hương trước đền thờ anh hùng liệt sĩ tại hồ Kẻ Gỗ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư hỗ trợ để hoàn thiện công trình nhằm tri ân các liệt sĩ đã hy sinh tại mặt trận sân bay dã chiến Libi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh nguyện hứa sẽ không ngừng nỗ lực, góp sức xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Công trình “Hoa dâng mộ liệt sỹ” do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Viettel Hà Tĩnh triển khai đã dâng 8.560 bông hoa và thay mới 2.807 bình hoa lên các phần mộ anh hùng liệt sỹ trên toàn tỉnh.
Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy quân sự huyện, dân quân xã Hương Đô (Hương Khê - Hà Tĩnh) đã lội sông, dựng kè nắn dòng chảy để chống sạt lở vườn hộ của một gia đình liệt sĩ.
Trong bức thư gửi trước lúc hy sinh, liệt sỹ Phạm Quang Huy dặn vợ: "Nếu anh trở về được thì tốt, còn nếu không thì em hãy chăm sóc, nuôi dạy các con”. Gần 60 năm qua, bà Hồ Thị Hiệt ở thôn Thanh Hòa, xã Phù Lưu (Lộc Hà, Hà Tĩnh) luôn khắc sâu trong lòng những lời dặn dò của chồng, một mình vượt bao vất vả, tủi cực, nuôi các con khôn lớn trưởng thành.
Trong không khí trang nghiêm, trọng thể, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 10 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về yên nghỉ với đất mẹ.
Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng hàng nghìn người dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã mang theo cờ hoa, nghiêm trang đón hài cốt 10 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về với đất mẹ.
Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, mẹ Nguyễn Thị Bỉnh ở xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã 5 lần tiễn chồng và con trai lên đường phục vụ cách mạng nhưng chỉ 3 lần được đón các con trở về...
Sáng nay, mảnh đất Cầu Nhe (Khánh Vĩnh Yên - Can Lộc - Hà Tĩnh) như cũng trở nên lặng lẽ hơn trong nôn nao bước chân người trở về, trong rưng rưng nước mắt tao ngộ, trong sự thức dậy của những ký ức đau thương mà rất đỗi hào hùng...
Từng chịu bao bom đạn của kẻ thù trong những năm kháng chiến chống Mỹ nhưng nay mảnh đất Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã phủ lên màu xanh của những cánh đồng trù mật, màu đỏ của những mái nhà khang trang, “bộ mặt” nông thôn ngày càng khởi sắc.
Du khách trong tỉnh và thập phương đã tìm về Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) để dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).
Sau gần 1 tháng thi công, chính quyền địa phương và các nhà tài trợ đã tổ chức lễ khánh thành Nhà thờ cúng liệt sĩ Hồ Lệ ở thôn Phù Ích, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).
Trò chuyện với phóng viên Báo Hà Tĩnh, cựu binh Mỹ Peter Mathew bày tỏ cảm ơn những người đã giúp đỡ ông lan tỏa thông tin và tìm được chủ nhân cuốn sổ nhật ký là liệt sỹ Cao Văn Tuất ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ông cho biết, vào đầu tháng 3 tới, ông sẽ cùng vợ sang Việt Nam để tận tay trao trả cuốn nhật ký cho gia đình liệt sỹ.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!