Cầu Nhe một sáng mai xanh thắm lòng tri ân...

(Baohatinh.vn) - Sáng nay, mảnh đất Cầu Nhe (Khánh Vĩnh Yên - Can Lộc - Hà Tĩnh) như cũng trở nên lặng lẽ hơn trong nôn nao bước chân người trở về, trong rưng rưng nước mắt tao ngộ, trong sự thức dậy của những ký ức đau thương mà rất đỗi hào hùng...

Cầu Nhe một sáng mai xanh thắm lòng tri ân...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Hải Phòng tham dự buổi lễ.

Dường như, sáng nay (8/4), tất cả mọi ngả đường đều dẫn về nơi ấy - Cầu Nhe. Đó là nơi 55 năm trước, đế quốc Mỹ điên cuồng trút bom, dội đạn hòng chia cắt tuyến đường hành quân và những chuyến xe chi viện lương thực, thực phẩm cho chiến trường miền Nam.

Trong cơn binh lửa, 53 cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn 351, Trung đoàn 5 Yên Tử Hải Phòng đã mãi mãi nằm lại khi hành quân qua tỉnh lộ 12 (xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc).

Cầu Nhe một sáng mai xanh thắm lòng tri ân...

Khu tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Cầu Nhe.

Bây giờ, trên đất, trên làng những ký ức đau thương ấy đã phai dấu, nỗi đau trong lòng người cũng đã dịu. Hằng năm, chính quyền, Nhân dân và các cựu chiến binh 2 tỉnh Hà Tĩnh - Hải Phòng đều tổ chức tưởng niệm để tri ân sự hy sinh của các cán bộ, chiến sỹ và để nhắc nhở các thế hệ trẻ về lòng biết ơn, về bài học cách mạng sâu sắc.

Sáng nay, cùng với những hồi ức thiêng liêng, thân nhân các liệt sỹ, các cựu chiến binh rất vui và xúc động khi công trình tu bổ, tôn tạo, nâng cấp Khu tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh ở Cầu Nhe (Can Lộc) cũng cắt băng khánh thành. Sau nhiều lần tôn tạo, đến nay, nơi các cán bộ, chiến sỹ ngã xuống đã được nâng cấp xứng tầm.

Cầu Nhe một sáng mai xanh thắm lòng tri ân...

Cảm xúc bồi hồi của những người lính, người đồng đội khi gặp lại nhau tại khu tưởng niệm.

Có mặt trên mảnh đất một thời hoa lửa, các cựu chiến binh Tiểu đoàn 351, Trung đoàn 5 Yên Tử Hải Phòng không giấu nổi bồi hồi xúc động.

Cựu chiến binh Trần Trọng Sâm (73 tuổi) chia sẻ: “Kể từ buổi trưa định mệnh ngày 15/4/1968, khi 53 đồng đội nằm lại đất này thì với tôi, nơi đây chính là quê hương thứ 2 của mình. Có lẽ cũng vì vậy mà mỗi lần trở lại đây, tôi đều cảm thấy ấm áp và thân tình trong sự đón tiếp nồng hậu của người dân Hà Tĩnh. Với những người đã ngã xuống, chúng tôi cũng thỏa lòng khi phần mộ các anh thường xuyên được chăm sóc ấm áp nhưng hôm nay, niềm hạnh phúc nhân lên khi khu tưởng niệm đồng đội được quan tâm đầu tư nâng cấp khang trang hơn. Tấm lòng tri ân đó khiến chúng tôi vô cùng xúc động và hạnh phúc".

Cầu Nhe một sáng mai xanh thắm lòng tri ân...

Người dân thành kính dâng hương tới các anh hùng liệt sĩ.

Chúng tôi không đếm được có bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi, bao nhiêu nụ cười đã rưng rưng nở nhưng chúng tôi cảm nhận được rất rõ những cảm xúc pha trộn của người đến cũng như người về, của người cựu chiến binh cũng như những đoàn viên trẻ, của thân nhân liệt sỹ, người dân địa phương khi được đến tưởng nhớ đồng đội, người thân trong khung cảnh đàng hoàng hơn.

Với tổng kinh phí 5,3 tỷ đồng, công trình bao gồm các hạng mục: xây dựng mới nhà soạn lễ; nâng cấp, cải tạo nhà bia tưởng niệm; nhà thắp hương; cổng, tường, hàng rào và một số hạ tầng kỹ thuật khác. Công trình có điểm nhấn là bức phù điêu cao 2,5m, dài 11,5m, được đặt trang trọng phía sau khu mộ, thể hiện chân thực, sinh động, hình ảnh hào hùng, công lao to lớn của những liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất Can Lộc.

Cầu Nhe một sáng mai xanh thắm lòng tri ân...

Chương trình nghệ thuật tại lễ tưởng niệm.

Ông Nguyễn Trọng Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam chia sẻ: “Là một doanh nghiệp Hải Phòng phát triển kinh doanh tại Hà Tĩnh, tôi cảm thấy rất hữu duyên khi công ty trở thành đơn vị tài trợ công trình tu bổ, nâng cấp Khu tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Cầu Nhe. Ngoài ý nghĩa tri ân công lao các liệt sỹ, công trình cũng là minh chứng cho tình cảm gắn bó bền chặt giữa của cấp uỷ, chính quyền, các doanh nghiệp thành phố Hải Phòng với địa phương Hà Tĩnh. Chúng tôi mong rằng, với sự đầu tư này, địa chỉ đỏ Cầu Nhe sẽ ngày càng được đón nhận nhiều hơn nữa sự quan tâm của các thế hệ trẻ. Qua đó, giáo dục các em về tinh thần yêu nước, về trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc”.

Có bố là liệt sỹ sau trận bom trưa 15/4/1968, ông Lê Quang Trung - 62 tuổi ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng thường xuyên trở về Cầu Nhe để thăm viếng. Việc tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Cầu Nhe từ lâu là niềm mong mỏi của ông và các thân nhân liệt sỹ.

Ông Lê Quang Trung cho biết: "Gần 6 tháng kể từ ngày khởi công đến nay, tôi đã có 8 lần về nơi này để được tận mắt chứng kiến quá trình hoàn thiện công trình, qua đó, lan tỏa niềm vui cho những người thân trong gia đình và những đồng đội cũ của bố. Trước chuyến trở về Hà Tĩnh hôm nay, tôi cũng đã dâng lên bàn thờ bố bức tranh Bác Hồ do lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao tặng từ hôm khởi công công trình để linh hồn bố tôi được ấm áp; để bố tôi biết rằng, ông và đồng đội vẫn còn mãi trong sự quan tâm, sự tri ân và tưởng nhớ của lãnh đạo, Nhân dân Hà Tĩnh”.

Cầu Nhe một sáng mai xanh thắm lòng tri ân...

Từ người già tới em nhỏ, tất cả đều thành kính dâng nén hương thơm tới anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Cùng với những cựu binh, thân nhân liệt sỹ thành phố Hải Phòng, trong dòng người hướng về đây hôm nay còn có rất nhiều người dân trên địa bàn xã Khánh Vĩnh Yên - huyện Can Lộc. Đó là lực lượng cựu chiến binh, thanh niên, các em nhỏ và cả những cụ già chống gậy… Tất cả đều chung một tấm lòng thành kính, chung một mong muốn dâng nén hương tri ân, được chứng kiến giờ phút thiêng liêng trong lễ tưởng niệm 55 ngày mất của các anh và vui cùng lễ khánh thành công trình có ý nghĩa đặc biệt này.

Bà Đậu Thị Hồng (81 tuổi) ở thôn Hạ Triều, xã Khánh Vĩnh Yên tâm sự: “Chứng kiến sự đổi thay khang trang của khu tưởng niệm tôi cũng như người dân nơi đây rất vui và cảm thấy tự hào. Bởi với các thế hệ những người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, chúng tôi luôn dành tình cảm đặc biệt cho các liệt sĩ hy sinh tại Cầu Nhe, luôn quan tâm, chăm sóc nơi yên nghỉ các liệt sỹ quê Hải Phòng như thể con em quê hương mình vậy”.

Cầu Nhe một sáng mai xanh thắm lòng tri ân...

Khu tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Cầu Nhe trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau.

Lễ tưởng niệm 55 ngày mất của các liệt sỹ đã ngã xuống ở Cầu Nhe càng trở đặc biệt hơn khi có sự tham dự của các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Sự quan tâm ấy đã thực sự làm ấm lòng những thân nhân liệt sỹ, các cựu binh, là sự tri ân xứng đáng dành cho những người đã ngã xuống cho sự hồi sinh trên mảnh đất này.

Cơn gió lạnh cuối mùa khiến trời Can Lộc hôm nay không xanh như trong câu hát, nhưng màu xanh vẫn thắm trên hành trình tri ân những người lính cụ Hồ của những tấm lòng biết ơn thơm thảo. Câu chuyện hy sinh năm xưa là bài học lịch sử sâu sắc đối với thế hệ trẻ. Và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, của doanh nghiệp chính là cầu nối để những bài học lịch sử đó lan toả mạnh mẽ hơn trong xã hội. Như Cầu Nhe sáng mai này, còn dư ba trong lòng người một miền tri ân xanh thắm...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.