Lãnh đạo Quân khu 4 kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Lào

(Baohatinh.vn) - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tại Bolikhămxay cần thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân nước bạn.

Đại tá Đoàn Xuân Bường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 dẫn đầu đoàn công tác Quân khu đã kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào).

Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tham gia cùng đoàn công tác.

Đồng chí Văn Vy Lay Đen Phu Luổng - Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay đón tiếp đoàn.

Lãnh đạo Quân khu 4 kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Lào

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 tặng quà Ban Công tác đặc biệt và Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay.

Tại cơ quan Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bolikhămxay, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã chào xã giao Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay, nắm tình hình, kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 nhấn mạnh: Trong năm qua, các cơ quan, đơn vị Quân khu 4, Quân đội Nhân dân Việt Nam thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ với các tỉnh của Lào có chung đường biên giới làm tốt công tác quản lý và nắm chắc tình hình, xử trí có hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, xây dựng tuyến biên giới hòa bình hữu nghị.

Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Nhân dân mà đặc biệt là Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập.

Lãnh đạo Quân khu 4 kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Lào

Đại tá Đoàn Xuân Bường kiểm tra, động viên Đội Quy tập thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Mùa khô năm 2022 - 2023, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng các đơn vị thuộc Quân khu 4 đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 166 hài cốt liệt sỹ tại Lào về nước (riêng Đội Quy tập thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh quy tập được 10 hài cốt liệt sỹ).

Làm việc với Đội Quy tập thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Đoàn Xuân Bường biểu dương kết quả mà cán bộ, nhân viên đội đạt được trong những tháng đầu mùa khô 2023 – 2024; đồng thời yêu cầu, cán bộ, nhân viên xác định rõ, vị trí, ý nghĩa của nhiệm vụ, tiếp tục khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đoàn Xuân Bường đề nghị cán bộ, nhân viên Đội Quy tập tập trung quán triệt nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn của trên về nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sỹ; tiếp tục phối hợp với các đơn vị bạn đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, khai thác thông tin về liệt sỹ; tổ chức lực lượng chặt chẽ, khoa học, thực hiện đúng quy trình các bước trong công tác quy tập.

Cùng đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị thực hiện tốt việc xây dựng các tổ chức vững mạnh, chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật. Đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân nước bạn.

Lãnh đạo Quân khu 4 kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Lào

Đoàn công tác đặc biệt Quân khu 4 cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm Trạm Quân – dân y kết hợp tỉnh Bolikhămxay. Đây là công trình được UBND tỉnh Hà Tĩnh đầu tư xây dựng, đã khánh thành bàn giao, đưa vào sử dụng tháng 3/2023.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.