Truyện cười: Bỏ vợ thì lấy đâu ra tiền mà uống rượu?

Nếu tôi bỏ vợ thì tôi không biết lấy đâu ra tiền để mà uống rượu.

- Hai bợm nhậu nói chuyện với nhau.

- Nếu phải chọn giữa vợ và rượu thì anh sẽ chọn thế nào?

- Dĩ nhiên là tôi sẽ chọn vợ.

- Thế ra anh vẫn yêu vợ hơn yêu rượu?

- Không phải thế, vì nếu tôi bỏ vợ thì tôi không biết lấy đâu ra tiền để mà uống rượu?

* Trên diễn đàn, vị giáo sư thuyết trình về tác hại của rượu:

- Các anh nên nhớ, rượu là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly của biết bao cặp vợ chồng...

- Thưa giáo sư - một thanh niên đứng lên hỏi - Xin giáo sư cho biết cần uống chừng bao nhiêu thì có thể có được sự chia ly này ạ?

Theo TTVH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói