Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
Những phần quà thiết thực đến với Trung tâm Thiên Ân (xã Hương Đô, Hà Tĩnh) đã lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, góp phần giúp người khuyết tật có thêm động lực vươn lên.
Bên cạnh việc bảo đảm cung ứng điện năng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn bền bỉ vun đắp giá trị nhân văn, nghĩa tình bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hướng về cộng đồng.
Kỳ Anh là xã trung tâm nhưng đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao. Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.
Xã Hương Xuân đang triển khai xây dựng nhà ở cho các hộ dân tộc Chứt ở bản Giàng 2. Cùng với nguồn lực đầu tư, địa phương cũng hỗ trợ ngày công, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống nơi biên giới.
Phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đã huy động hơn 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để hỗ trợ hộ nghèo, xây nhà, trao quà và giúp đỡ sinh kế, thể hiện tinh thần cộng đồng đoàn kết.
Prudential Việt Nam đã trao 60 suất quà với tổng trị giá 60 triệu đồng tới gia đình gặp khó khăn do mưa bão tại xã Kỳ Xuân và phường Hải Ninh (Hà Tĩnh).
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!