(Baohatinh.vn) - Cha mẹ có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến con. Nhiều trẻ em thần tượng cha mẹ và mong muốn được giống như họ. Ngay cả với Bill Gates - một trong những người giàu nhất thế giới - cũng cố gắng để giống như cha mình.
Tỷ phú Bill Gates và cha mình, ông William H. Gates.
Vào Ngày của Cha (ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng 6) vừa qua, vị tỷ phú công nghệ đã dùng mạng xã hội để gửi gắm lời tri ân đến người cha yêu quý. Bên cạnh đó, ông bộc lộ niềm khao khát được giống như bậc sinh thành - người mà nhà đồng sáng lập Hãng Microsoft gọi là “Bill Gates thực sự”.
Bài viết về cha của Bill Gates.
Ông viết: “Cha tôi và tôi cùng tên. Sau khi Microsoft được khởi động, mọi người hay hỏi cha tôi rằng ông ấy có phải là Bill Gates thực sự không. Tôi luôn hy vọng ông ấy sẽ trả lời ‘có’. Tôi hy vọng ông sẽ nói với họ rằng ông là tất cả những gì mà người khác mong muốn được trở thành. Chúc mừng Bill Gates thực sự nhân Ngày của Cha”.
Bài viết của Gates nhận được nhiều lượt thích, chia sẻ và bình luận bày tỏ sự cảm động trước tình cảm của vị tỷ phú dành cho cha.
Năm ngoái, Bill Gates đã lần đầu tiên mở lòng rằng cha của ông, ông William H. Gates, mắc chứng bệnh Alzheimer - dạng phổ biến nhất của chứng sa sút trí tuệ (dementia). “Tôi biết sẽ thật khủng khiếp khi nhìn những người thân yêu phải chống chọi với căn bệnh này vì họ gần như đã mất khả năng tự chủ. Bạn chẳng thể làm gì cho họ. Cảm giác như thể đang chết dần chết mòn vì những người thân yêu vậy”, Gates nói.
Ông William H. Gates đang phải chống chọi với căn bệnh Alzheimer quái ác.
Dù giới khoa học đã liên tục nghiên cứu trong nhiều thập niên qua, hiện vẫn chưa có cách điều trị nào có thể giúp làm chậm quá trình phát triển của Alzheimer, nguyên nhân gây bệnh chũng chưa được tìm ta. Tỷ phú Gates năm ngoái cũng đã dành 100 triệu đô tiền túi để đầu tư vào các chương trình và dự án nghiên cứu nhằm tìm ra cách chữa bệnh Alzheimer.
“Đó là một căn bệnh khủng khiếp, tàn phá cả những người mang bệnh và những người thân yêu của họ”, ông nói nhưng bày tỏ sự lạc quan rằng khoa học cuối cùng cũng sẽ tìm ra cách chữa bệnh.
Mưa lũ làm 55 người chết, Đắk Lắk là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt thiên tai lần này khi số người tử vong lên tới 27 - tăng 10 so với chiều qua.
Trong những ngày mà “đi chợ như một cuộc cân não”, người ta mới thấm thía thế nào là "bão giá". Mỗi ngày, giá xăng, giá điện, giá thực phẩm đều tăng lên một ít.
Cà phê muối là thức uống được nhiều người yêu thích bởi sự kết hợp độc đáo giữa nhiều vị. Tuy nhiên, việc thường xuyên tiêu thụ cà phê muối có thể là nguyên nhân gây tăng cân và tích lũy mỡ thừa.
Mưa lũ những ngày qua ở miền Trung đã gây thiệt hại sơ bộ hơn 3.000 tỷ đồng, 43 người chết, 9 người mất tích, 168 nhà bị hư hỏng và hiện có trên 67.700 nhà ngập nước.
Sáng 20/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai (mưa lũ, sạt lở, ngập lụt) tại Trung bộ tính đến sáng 20/11.
Hai con sông tại Đắk Lắk và Khánh Hòa đã xuất hiện lũ vượt mức lịch sử các năm 1993 và 1986. Nhiều khu dân cư bị cô lập, người dân kêu cứu. Các lực lượng đã trắng đêm sơ tán, hỗ trợ người dân.
Từ các nguồn lực hỗ trợ, nhiều hộ dân khó khăn ở xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đã có nhà ở kiên cố, qua đó cải thiện điều kiện sinh hoạt và tạo nền tảng để ổn định cuộc sống lâu dài.
Bác sĩ Eric Berg, chuyên gia y học dự phòng, chỉ ra nhịn ăn gián đoạn, tắm nước lạnh, hay đơn giản là thay đổi cách nấu ăn có thể trở thành "vũ khí" hiệu quả giúp ngăn ngừa ung thư.
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/11: Có nơi mưa to, gió bắc đến đông bắc cấp 3, cấp 4; ven biển có lúc cấp 5, giật cấp 6, cấp 7; nhiệt độ phổ biến 17 - 23 độ C.
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo mưa lớn có thể gây nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh.