Hà Tĩnh giành 5 huy chương hội thi tuyên truyền “Biển và hải đảo Việt Nam”

(Baohatinh.vn) - Đội tuyên truyền lưu động của Hà Tĩnh đã giành được 5 huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc.

Hà Tĩnh giành 5 huy chương hội thi tuyên truyền “Biển và hải đảo Việt Nam”

Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và hải đảo Việt Nam” được tổ chức tại Hải Phòng từ ngày 18/5 đến ngày 21/5/2023. Hội thi thu hút sự tham gia của hơn 1.500 tuyên truyền viên, nghệ sỹ, diễn viên, nhạc công đến từ 46 tỉnh, thành phố. Ảnh: Đội tuyên truyền lưu động Hà Tĩnh tham gia hội thi.

Hội thi góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của biển và đại dương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao đời sống, bảo đảm an ninh, an toàn cho dân cư vùng ven biển, trên đảo và những người lao động trên biển. Bảo đảm quyền tiếp cận, tham gia, hưởng lợi và trách nhiệm của người dân đối với biển một cách công bằng, bình đẳng.

Các đội đã tham gia 3 phần thi: trang trí và diễu hành xe tuyên truyền lưu động; trưng bày và thuyết minh triển lãm; chương trình nghệ thuật.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao tặng 79 huy chương vàng, 141 huy chương bạc và 7 giấy khen cho các đơn vị, các đội thi tham gia hội thi.

Hà Tĩnh giành 5 huy chương hội thi tuyên truyền “Biển và hải đảo Việt Nam”

Tiết mục giành HCV “Diễn xướng dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh: Tình biển quê tôi”

Đội tuyên truyền lưu động tỉnh Hà Tĩnh giành được 5 huy chương. Cụ thể, 2 huy chương vàng ở nội dung trưng bày và thuyết minh triển lãm; tiết mục văn nghệ: “Diễn xướng dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh: Tình biển quê tôi” (soạn lời: Nguyễn Văn Mạnh, biên đạo: Lê Thị Hải, biểu diễn: Tốp ca nam nữ và nhóm múa).

3 huy chương bạc gồm: nội dung “Trang trí và diễu hành xe tuyên truyền cổ động”, tiết mục “Xuân Thành nơi ta thương nhau” (sáng tác: Nguyễn Sỹ Chinh, biên đạo: Tâm Đức, biểu diễn: Viết Tao và nhóm múa); tiết mục “Ai vô xứ Nghệ” (lời thơ: Huy Cận, âm nhạc: Phạm Tuyên, biểu diễn: Thuý Hồng và tốp ca nữ).

Ngoài ra, diễn viên Thuý Hồng còn được nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở cho tuyên truyền viên xuất sắc.

Chủ đề Nghệ thuật quần chúng

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Công tử bột

Podcast truyện ngắn: Công tử bột

Hắn tên Bảo nhưng vì bốn năm đại học, hắn “báo” năm lần nên bố mẹ gọi hắn là Báo. Báo không có nghĩa vụ phải làm gương cho ai vì hắn con một...
Podcast tản văn: Mùa hoa gạo, mùa nỗi nhớ

Podcast tản văn: Mùa hoa gạo, mùa nỗi nhớ

Mỗi mùa hoa gạo nở, tôi lại ước được một lần trở về, đứng dưới tán cây quen thuộc, lặng lẽ nhìn những cánh hoa đỏ rơi, để thấy lòng mình nhẹ nhõm và bình yên giữa tất bật cuộc sống...
Giá vé Cổng trời Đông Giang khuyến mãi mới nhất

Giá vé Cổng trời Đông Giang khuyến mãi mới nhất

Giá vé Cổng trời năm 2025 vẫn chưa có sự thay đổi nhiều so với năm ngoái. Thậm chí, khu du lịch còn có rất nhiều ưu đãi khuyến mãi dành cho khách du lịch đặt vé trên trang chủ khu du lịch trên website https://congtroidongiang.vn/. Mức giá vé cụ thể sẽ được cập nhật cụ thể ở bài viết dưới đây.
Tranh bé gái mắt to giá 9 triệu bảng

Tranh bé gái mắt to giá 9 triệu bảng

Tác phẩm ''Cosmic Eyes'' vẽ bé gái mắt to của Yoshimoto Nara đạt 9 triệu bảng (295 tỷ đồng) ở phiên đấu giá của Sotheby's ở London, hôm 4/3.
Đôi bàn tay mẹ

Đôi bàn tay mẹ

Đôi bàn tay mẹ chẳng cần phô trương mà lặng thầm chứa đựng cả biển trời yêu thương chất chứa. Để giờ đây, dù đã trưởng thành, nhưng kỷ niệm về đôi bàn tay mẹ vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi...
Dịu dàng tháng Ba

Dịu dàng tháng Ba

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng tháng Ba là tháng của những điều dang dở. Có lẽ vì nó nằm giữa lưng chừng hai mùa, giữa cái se lạnh của mùa xuân và những tia nắng đầu tiên của mùa hè...
Nét đẹp lễ giỗ Thành hoàng làng Nhượng Bạn

Nét đẹp lễ giỗ Thành hoàng làng Nhượng Bạn

Lễ giỗ Thành hoàng làng Nhượng Bạn để tưởng nhớ công lao của Quang Tĩnh Hoàng Thái hậu và nhắc nhở người dân cùng xây dựng xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) ngày càng giàu mạnh.
Podcast truyện ngắn: Nhà mới

Podcast truyện ngắn: Nhà mới

Mọi tưởng tượng của tôi về Ngư sau hai chục năm chưa gặp hóa ra đều không đúng. Ngư không tàn tạ u buồn như tôi tưởng. Ngư cũng không gầy guộc như thanh đóm biết đi mà tôi từng gặp hai chục năm trước...