Lần theo những lời chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm về ngôi nhà của em Bùi Thị Khánh Linh (SN 2011, trú thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc, huyện Thạch Hà). Khánh Linh sinh ra trong gia đình có 3 anh, em. Năm 2012, mẹ em là chị Trương Thị Tuyết bị mất trong vụ tai nạn giao thông, thế nên, suốt hơn 13 năm qua, Khánh Linh luôn thiếu thốn hơi ấm và tình cảm của mẹ.
Mẹ mất sớm, bố là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Linh, thế nhưng cách đây 1 tháng, bố của em là Bùi Văn Nam cũng đột ngột bỏ em ra đi.
Bùi Thị Khánh Linh nói trong nước mắt: “Mỗi lúc nhớ bố, mẹ em chỉ biết ra ngồi trước bàn thờ để nhìn di ảnh và thắp cho bố, mẹ nén nhang chứ không biết làm gì hơn”.
Gia đình Linh là một trong những hộ nghèo của xã. Mẹ mất, một mình bố nuôi 3 anh em. Cuộc sống thiếu thốn nên người anh cả của Linh là Bùi Nguyên Khánh (SN 2003) đã nghỉ học giữa chừng để đi làm thuê kiếm sống qua ngày; người chị thứ 2 là Bùi Thị Khánh Ngọc (SN 2005) cũng nghỉ học, đã lập gia đình nhưng cuộc sống không có gì dư dả để giúp đỡ em. Suốt gần 1 tháng nay, khi trải qua biến cố lớn, cô học trò nhỏ dường như ít nói và ngại tiếp xúc hơn với những người xung quanh.
Bà Nguyễn Thị Xuân (bà nội của Khánh Linh) chia sẻ: “Khánh Linh thiệt thòi từ nhỏ khi thiếu thốn tình cảm của mẹ. Thế nhưng, Linh vẫn vươn lên trong học tập. Ông bà đã già yếu, cháu lại đang tuổi ăn, tuổi học nên chúng tôi chưa biết làm thế nào”.
Bố mất đột ngột, không chỉ mất đi chỗ dựa mà còn để lại cho Khánh Linh 1 khoản nợ ngân hàng 100 triệu đồng trước đây vay để sửa chữa căn nhà cấp 4. Các biến cố lớn đổ dồn nên quãng đường học tập phía trước của Khánh Linh như dần đi vào ngõ cụt.
Ông Phạm Bá Cường - Trưởng thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc, huyện Thạch Hà cho biết: “Cháu Khánh Linh là hoàn cảnh rất tội nghiệp, chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ. Đến nay, cháu không còn bố mẹ, bà con lối xóm đều thương xót nhưng chỉ giúp được cân gạo, bó rau chứ không giúp được gì nhiều”.
Nhìn vào hoàn cảnh của Linh, người dân trong vùng ai cũng ngậm ngùi thương xót cho số phận cô học trò này. Thế nhưng, họ chỉ có thể giúp đỡ bó rau, cân gạo trong thời gian nhất định chứ không thể giúp đỡ được Linh ăn học trong quãng đường còn lại.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Viết Bình - Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc cho biết: “Gia đình cháu Khánh Linh là hộ nghèo của xã nên chính quyền địa phương đã đưa vào diện sửa chữa nhà ở. Vừa qua, bố cháu đã vay ngân hàng (100 triệu đồng) cùng tiền hỗ trợ để sửa chữa lại căn nhà cấp 4. Cháu Khánh Linh rất chăm ngoan, vươn lên trong học tập, chính quyền địa phương tha thiết mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm dang rộng vòng tay nhân ái để giúp cháu được tiếp tục ăn học”.
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về:
Em Bùi Thị Khánh Linh - thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;
Hoặc chương trình Vòng tay nhân ái - Báo Hà Tĩnh: số 22, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh; điện thoại 0911.480.396; email: chuyendeht@gmail.com
Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI – HTTV: 777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương - Vietcombank Hà Tĩnh (nội dung tin nhắn ghi rõ: hỗ trợ em Bùi Thị Khánh Linh - thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).