Trong ngôi nhà nhỏ tối tăm, chật chội ở thôn Liên Quý, xã Thạch Hội, TP Hà Tĩnh, ông Nguyễn Hữu Dương, 55 tuổi nằm co ro trên chiếc giường cũ kỹ.
Cả một đời điên dại, không vợ con, ông Dương chẳng thể tự chăm sóc bản thân. Mọi sinh hoạt từ tắm rửa đến ăn uống phụ thuộc hoàn toàn vào người anh trai Nguyễn Hữu Cường. Để đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh, gia đình đã phải cắn răng xích lại, buộc ông Dương phải sống cách biệt với thế giới bên ngoài.
Vừa tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa, ông Nguyễn Hữu Cường bùi ngùi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về gia đình mình. Ông cho biết: "Người em trai Nguyễn Hữu Dương từng là một thanh niên khoẻ mạnh. Cách đây gần 30 năm, sau một chuyến đi làm ăn xa ở miền Nam trở về, ông trở nên điên dại. Ban đầu chỉ là nói cười lảm nhảm. Về sau, bệnh tình trở nặng, không thể kiểm soát được hành vi. Bất đắc dĩ, gia đình phải xích Dương lại cạnh giường."
Số phận nghiệt ngã tiếp tục bám riết khi người mẹ là bà Nguyễn Thị Triêm cũng xuất hiện triệu chứng của bệnh thần kinh, lúc nhớ lúc quên. Gánh nặng gia đình dồn cả lên vai người chồng, người cha, nhưng cách đây 5 năm, chồng bà Triêm cũng qua đời vì bạo bệnh. Vậy là ông Cường (anh trai ông Dương) lập gia đình gần đó trở thành người cáng đáng, dẫu gia cảnh bộn bề khó khăn.
“Nhiều khi nghĩ cũng tủi thân. Mẹ với em bệnh tật không biết gì. Một mình tôi chăm sóc được đầu này thì mất đầu kia…”, ông Nguyễn Hữu Cường chia sẻ.
Bà Triêm giờ đã già yếu, gần như không nhận thức được mọi việc xung quanh. Còn ông Dương, bao nhiêu năm rồi, thế giới vẫn chỉ là bốn bức tường chật chội, là dây xích nặng trĩu ở chân…
Ông Nguyễn Hữu Cán, một người hàng xóm sống cạnh nhà cho biết: “Hoàn cảnh gia đình bà Triêm hết sức khó khăn. Con (tức ông Nguyễn Hữu Dương) bị bệnh, hiện phải xích tại chỗ, tuột xích là chạy đi. Con cháu cũng đang còn nghèo”.
Thương mẹ và em trai bệnh tật, ông Nguyễn Hữu Cường ngày ngày vẫn nhẫn nại ở bên. Bản thân ông dù muốn đón mẹ và em trai về nhà để tiện chăm sóc, nhưng cuộc sống khó khăn, nhà cửa chật chội nên cũng không thể thực hiện.
“Hiện nay, để duy trì cuộc sống hằng ngày và thuốc thang thì cũng cần một nguồn kinh phí tương đối lớn. Chính vì vậy, chính quyền địa phương mong muốn các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình vơi bớt khó khăn và có điều kiện để chữa bệnh” - ông Phan Hữu Duẫn, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Hội, TP Hà Tĩnh cho hay.
Bao nhiêu năm nay, những cuộc trò chuyện của ông Cường với mẹ và em trai đều rơi vào khoảng không im lặng. Ông tự hỏi rồi tự trả lời trong nỗi xót xa, đắng đót và tiếng xích kêu loảng choảng đến cứa lòng…
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về:
Ông Nguyễn Hữu Cường, thôn Liên Quý, xã Thạch Hội, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV: 777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh (Nội dung tin nhắn ghi rõ: Hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Hữu Cường hoặc bà Nguyễn Thị Triêm, thôn Liên Quý, xã Thạch Hội, thành phố Hà Tĩnh).