Chưa đầy 3 tuổi đã biết đọc biết đếm đến chữ số hàng ngàn

Cháu Nguyễn Văn Đạt (sinh ngày 25/01/2006) ở xóm 4, xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh khi mới 35 tháng tuổi đã biết đọc thông thạo chữ viết ở trên tivi, sách báo, bao bì bánh kẹo... và đếm được con số đến hàng ngàn (con số có 4 chữ số).

Khi chúng tôi tiếp xúc thì cháu Đạt đã hơn 4 tuổi, em đọc vanh vách sách báo và đếm rất thông thạo đến con số có 4 chữ số cho mọi người cùng nghe.

Chị Nguyễn Thị Huế (mẹ của cháu Đạt) cho biết: "Khi còn nhỏ cháu Đạt yếu lắm, mãi 15 tháng tuổi mà vẫn chưa biết bò, biết ngồi. Một hôm cháu Đạt ở trên giường một mình, rồi tự bước xuống nền nhà và đi một mạch xuống bếp, thế là cháu biết đi luôn. Mãi đến lúc 35 tháng tuổi, cả nhà đang xem tivi, cháu Đạt đọc rõ những chữ trên tivi thì làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Từ đó, cháu thấy cái gì có chữ cũng tìm đọc hết, kể cả lúc ăn cơm nếu cháu chưa đọc xong các chữ trên bao bì một gói kẹo hay hộp bánh ...thì vẫn chưa chịu ăn".

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast