Nhiều người dân đang chịu cảnh "màn bạt phên gió" sau lũ!

Trận lũ vừa qua đã tàn phá khốc liệt nhiều vùng quê ở Hà Tĩnh. Sau lũ, nhờ chung tay góp sức từ Chính phủ và đồng bào trong và ngoài nước, nhiều nơi cuộc sống đã bắt đầu hồi sinh. Tuy vậy, nhiều gia đình bị trôi hẳn hoặc trôi một nửa nhà thì đến nay vẫn trong cảnh “màn bạt phên gió”, thậm chí có nhà 4 cha con mẹ con phải chung nhau một gian chuồng bò chật hẹp và hôi thối.

Không ít gia đình ở Đức Thọ đang trong cảnh màn tranh, chiếu đất
Không ít gia đình ở Đức Thọ đang trong cảnh màn tranh, chiếu đất

Hiện nay những gia đình này đã có đủ gạo ăn, áo mặc và chăn ấm, chỉ hiềm nỗi là vẫn chưa có nhà ở. Các nhà hảo tâm hỗ trợ cũng mới trị giá 3 đến 4 triệu đồng trong khi tiền hỗ trợ của tỉnh, huyện chưa đến kịp. Nhiều gia đình đang cần một gian nhà để có chỗ che mưa, che nắng trong mùa Đông giá rét, càng sớm càng tốt. Phóng sự sau đây ghi lại ở xóm Yên Thọ và xóm Tân Sơn, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ:

Chuồng bò trở thành nơi tá túc của 4 thành viên gia đình ông Đặng Quang Trung ở xóm Yên Thọ
Chuồng bò trở thành nơi tá túc của 4 thành viên gia đình ông Đặng Quang Trung ở xóm Yên Thọ
Gia đình anh Nguyễn Trường Vị trống hơ trống hoác
Gia đình anh Nguyễn Trường Vị trống hơ trống hoác
Gia đình chị Nguyễn Thị Thiện trong cũng như ngoài
Gia đình chị Nguyễn Thị Thiện trong cũng như ngoài

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast