Trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh 35 năm “vác tù và hàng tổng”
Trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh 35 năm “vác tù và hàng tổng”

Ông Trần Đình Lương (SN 1954) là người con của vùng đất giáo xứ Cam Lâm, xã Xuân Liên. Năm 1977, ông nhập ngũ, công tác tại Thừa Thiên Huế, năm 1981 phục viên trở về địa phương lao động sản xuất.

6 năm sau, ông Lương bắt đầu tham gia hoạt động xã hội ở thôn, đảm nhận các công việc ở Chi hội Nông dân, Chi hội Khuyến học. Được sự tín nhiệm của Nhân dân, từ năm 1993 cho đến nay, ông Lương liên tục được bầu làm Trưởng thôn An Phúc Lộc.

Trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh 35 năm “vác tù và hàng tổng”

Ông Lương nhớ lại: “Hồi trước, thôn An Phúc Lộc còn gặp nhiều khó khăn, cuộc sống người dân nơi đây rất vất vả vì thu nhập chỉ phụ thuộc vào làm nông nghiệp. Thôn An Phúc Lộc bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với không ít khó khăn, nhất là việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Năm 2017, khi thôn xây dựng nhà văn hóa và thảm nhựa một số tuyến đường nhưng chưa có tiền mua vật liệu và trả công thợ, tôi đã phải đi thế chấp sổ đỏ nhà mình vay Quỹ Tín dụng liên xã Cương Gián 200 triệu đồng để về thanh toán trước”.

Trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh 35 năm “vác tù và hàng tổng”

Thôn trưởng Trần Đình Lương luôn nhiệt tình, năng nổ trong mọi công việc.

Gia đình ông Lương có 6 người con, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên để nuôi các con ăn học trưởng thành đã chẳng phải dễ dàng gì. Thế nhưng, khó khăn, chật vật cách mấy, việc của thôn của xóm, ông cũng luôn tận tâm, hết mình.

Trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh 35 năm “vác tù và hàng tổng”

Chiếc xe đạp cũ đã đồng hành cùng ông nhiều năm nay trong các hoạt động của thôn, xóm.

Trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh 35 năm “vác tù và hàng tổng”

Có lẽ, chẳng ai nghĩ một người trưởng thôn lại không đi được xe máy, thế nhưng ông Lương là người như vậy. Ông cười bảo: “Khi còn trẻ thì nhà còn nghèo, không đủ tiền mua xe máy. Sau này kinh tế khá hơn một chút thì đã già rồi”. Bởi thế mà mấy chục năm qua, hình ảnh người đàn ông cùng chiếc xe đạp “cọc cạch” rong ruổi trên mọi đường làng ngõ xóm đã quá đỗi quen thuộc với mỗi người dân thôn An Phúc Lộc. Ngày nắng cũng như ngày mưa, Trưởng thôn Trần Đình Lương không ngại khó, ngại khổ, “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, vận động, tuyên truyền người dân đồng thuận, cùng vào cuộc trong xây dựng nông thôn mới. Điều gì bà con chưa hiểu, chưa thông suốt, ông sẵn sàng tận tình giải thích, hướng dẫn. Còn với những tâm tư, nguyện vọng hay các vấn đề người dân phải đối mặt, ông luôn gần gũi, tìm hiểu để kịp thời tham mưu chính quyền địa phương giải quyết. Nhờ đó mà từng con đường ngõ xóm, từng hộ gia đình; tính cách, tâm tư của người dân, ông đều nắm rõ.

Trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh 35 năm “vác tù và hàng tổng”

Mỗi khi có các hội nghị, ông luôn đến sớm chuẩn bị chu đáo mọi việc.

Gặp gỡ ông Lương vào một ngày đầu tháng 4, chúng tôi ấn tượng với người đàn ông phong thái điềm đạm, chất giọng trầm ấm nhưng không thiếu đi sự nhiệt tình, năng nổ. Qua trưa, sau câu chuyện với chúng tôi, ông lấy chùm chìa khóa, xách cái ấm điện đun nước bỏ vào giỏ xe đạp rồi ra nhà văn hóa thôn chuẩn bị trà nước, soạn bàn ghế để 14h họp thôn bàn về việc đóng góp kinh phí rải thảm nhựa một số tuyến đường đã hư hỏng. Bà Lê Thị Sen - vợ ông Lương bảo: “Ông ấy là vậy đấy, việc gì cũng đều lo lắng, trách nhiệm, chu đáo”.

Trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh 35 năm “vác tù và hàng tổng”

Kinh tế phát triển, ngày càng có nhiều ngôi nhà khang trang mọc lên ở thôn An Phúc Lộc.

Thôn An Phúc Lộc có 234 hộ dân với gần 900 nhân khẩu. Trong đó có 136 hộ là đồng bào công giáo. Đời sống của người dân hiện nay chủ yếu dựa vào nông nghiệp và xuất khẩu lao động. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo làng quê và thay đổi nếp nghĩ của người dân, Trưởng thôn Trần Đình Lương cùng ban cán sự thôn luôn trăn trở, tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh 35 năm “vác tù và hàng tổng”

Ông Lương chăm chút khu vườn của gia đình.

Với suy nghĩ “để người khác nghe, tin và làm theo mình thì trước tiên mình phải làm được” nên việc gì, ông Lương cũng đều xắn tay áo vào làm. Tiên phong trong làm vườn mẫu, năm 2017, gia đình ông xóa bỏ vườn tạp, cải tạo lại khu vườn hơn 2.400m2. Đến nay, khu vườn cây trái sum suê, được ông chăm chút cẩn thận đã trở thành điển hình để nhiều người đến học tập kinh nghiệm. Với mô hình trồng cây, chăn nuôi lợn gà, thả cá, trung bình mỗi năm, ông Lương thu nhập hơn 70 triệu đồng.

Trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh 35 năm “vác tù và hàng tổng”

......

Trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh 35 năm “vác tù và hàng tổng”

Cứ việc gì có lợi cho thôn, ông Lương chẳng nề hà. Ông suy nghĩ, là trưởng thôn thì phải tiên phong, gương mẫu đi trước về sau thì mới tạo được phong trào trong Nhân dân. “Mưa dầm thấm lâu”, dần dần bà con ai cũng tích cực với việc chung. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, năm 2017 thôn An Phúc Lộc trở thành khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên của xã Xuân Liên. Trong năm đó, thôn đã huy động gần 2 tỷ đồng cùng hàng ngàn ngày công của Nhân dân để xây dựng nhà văn hóa thôn khang trang, rộng rãi, đầy đủ các thiết chế văn hóa; sân chơi thể thao; xây dựng hơn 1,1km đường giao thông; làm lề đường hơn 1km…

Trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh 35 năm “vác tù và hàng tổng”

Đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh 35 năm “vác tù và hàng tổng”

Nhờ sự vận động của trưởng thôn Trần Đình Lương, phong trào xây dựng nông thôn mới được người dân đồng tình, hưởng ứng.

Đến nay, người dân An Phúc Lộc đã có đời sống khá giả, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,2%; toàn thôn có 8 vườn mẫu cho thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa trên 97%. Thôn An Phúc Lộc hôm nay đang khoác lên mình “tấm áo mới” với những con đường thảm nhựa, đường bê tông, nhà văn hóa rộng rãi, những hàng cây xanh phủ bóng, những vườn cây trĩu quả và nhiều ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên… Có được “quả ngọt” đó, ngoài sự nỗ lực của chính mỗi người dân thì có công lớn của người “thuyền trưởng” Trần Đình Lương.

Trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh 35 năm “vác tù và hàng tổng”

Đến nay thôn An Phúc Lộc có 8 vườn mẫu đạt chuẩn cho thu nhập khá.

Bà Nguyễn Thị Lai – thôn An Phúc Lộc phấn khởi chia sẻ: “Vườn nhà tôi có hơn 1.000m2, trước đây trồng lạc và rau màu hiệu quả không cao. Khi được Trưởng thôn Trần Đình Lương đến tuyên truyền, vận động xây dựng vườn mẫu tận tình, gia đình đã mạnh dạn cải tạo trồng nhiều loại cây ăn quả như mít, bưởi, ổi, chanh… Sau 3 năm, từ khu vườn mỗi năm gia đình thu nhập khoảng 50 triệu đồng, đồng thời chúng tôi lại có nguồn lương thực, thực phẩm sạch sử dụng”.

Trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh 35 năm “vác tù và hàng tổng”

Khi nghe những lời đánh giá tích cực về mình, ông Lương mỉm cười bộc bạch: “Được bà con tin tưởng, yêu mến là phần thưởng lớn nhất mà tôi nhận được trong suốt thời gian qua, cũng là động lực để tôi nỗ lực cống hiến. Hiện nay tuổi cũng khá cao, vừa làm trưởng thôn, vừa làm Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ cũng gặp nhiều khó khăn nhưng khi còn sức khỏe, tôi vẫn sẽ cố gắng cùng mọi người xây dựng thôn xứ đạo này ngày càng phát triển”.

Với hơn 35 năm cống hiến, ông Lương đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp như: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006 - 2016; nhiều giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân và xã Xuân Liên về thành tích xây dựng nông thôn mới.

Trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh 35 năm “vác tù và hàng tổng”

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền (thứ 3 từ phải sang) chúc mừng Thôn trưởng Trần Đình Lương dịp lễ Giáng sinh 2020.

Trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh 35 năm “vác tù và hàng tổng”

Với những thành tích của mình, ông Trần Đình Lương đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, của huyện, xã.

Nhận xét về Trưởng thôn Trần Đình Lương, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Liên Nguyễn Thị Nhi cho hay: “Có thể nói, thôn An Phúc Lộc được như ngày hôm nay có công lớn của ông Trần Đình Lương. Ông là người giáo dân, là trưởng thôn mẫu mực được mọi người tin yêu. Dù trong giai đoạn nào, ông cũng luôn tỏ rõ bản lĩnh, nhiệt huyết không ngại khó, ngại khổ “chèo lái” thôn An Phúc Lộc ngày càng phát triển, góp phần vào phong trào xây dựng nông thôn mới toàn xã”.

ảnh: đức đồng

thiết kế: khôi nguyễn

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast