Từ khóa: "gương người tốt việc tốt Hà Tĩnh"

33 kết quả

Gieo mầm lạc quan bằng đôi tay đặc biệt

Gieo mầm lạc quan bằng đôi tay đặc biệt

Vụ tai nạn lao động nơi xứ người cướp mất đôi tay ở tuổi 30, tưởng chừng như mọi cánh cửa tương lai đã khép lại với chàng thạc sỹ nông nghiệp Tô Hữu Sỹ nhưng bằng nghị lực sống phi thường, niềm lạc quan, tin yêu cuộc đời mãnh liệt, anh đã vượt lên số phận để viết tiếp ước mơ cuộc đời mình.
Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào - đẹp thêm hình ảnh người lính quân hàm xanh

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào - đẹp thêm hình ảnh người lính quân hàm xanh

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào là người chỉ huy dạn dày “trận mạc”, điển hình tiêu biểu cho sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm của lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. Anh cũng là sợi dây thắt chặt tình đồng đội, nghĩa đồng bào và quan hệ bang giao.
Hà Tĩnh vinh danh 76 tác phẩm báo chí xuất sắc

Hà Tĩnh vinh danh 76 tác phẩm báo chí xuất sắc

76 tác phẩm xuất sắc tại 3 giải báo chí: Giải báo chí Trần Phú, Giải báo chí “65 Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác”, Giải “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh” đã được vinh danh.
Trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh 35 năm “vác tù và hàng tổng”

Trưởng thôn vùng giáo ở Hà Tĩnh 35 năm “vác tù và hàng tổng”

Mấy chục năm qua, hình ảnh người đàn ông cùng chiếc xe đạp “cọc cạch” rong ruổi trên mọi đường làng ngõ xóm để lo việc xã hội đã quá đỗi quen thuộc với mỗi người dân thôn An Phúc Lộc. Ông là Trần Đình Lương - Trưởng thôn An Phúc Lộc, xã Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là điển hình của người giáo dân kính Chúa, yêu nước.
Thức cùng những cánh rừng giữa mùa nắng nóng ở Hà Tĩnh

Thức cùng những cánh rừng giữa mùa nắng nóng ở Hà Tĩnh

Tôi ấn tượng mãi với đôi mắt của người giữ rừng. Đôi mắt tinh anh, đầy sức sống như thu hết “dữ liệu” của đại ngàn. Đôi mắt ấy giống như một chiếc camera an ninh di động đã bền bỉ canh giữ 1.763 ha rừng Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bằng lòng nhiệt huyết và tình yêu với rừng trong suốt hơn 30 năm qua.
Cán bộ thôn hơn 20 năm “vác tù và” trên quê hương cụ Nguyễn

Cán bộ thôn hơn 20 năm “vác tù và” trên quê hương cụ Nguyễn

Ở tuổi 69, ông Lê Thanh Bình - Bí thư Chi bộ thôn Thanh Chương (thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân - Hà Tĩnh) vẫn luôn tận tụy, dốc hết tâm huyết, góp phần đưa Thanh Chương trở thành thôn đạt giải đặc biệt cuộc thi Khu dân cư kiểu mẫu của huyện Nghi Xuân năm 2019.
“Tổ tự tâm” - chia sẻ thương yêu với bệnh nhân nghèo

“Tổ tự tâm” - chia sẻ thương yêu với bệnh nhân nghèo

Những bát cháo nóng mà “Tổ tự tâm” ở thị thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) trao đến tay bệnh nhân không chỉ đầy đủ dinh dưỡng mà còn chứa đựng tình yêu thương và tấm lòng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.
Ông tổ trưởng vùng giáo “miệng nói tay làm”

Ông tổ trưởng vùng giáo “miệng nói tay làm”

Gần 20 năm trong vai trò Tổ trưởng tổ dân phố, ông Trần Quang Thủy (SN 1959, tổ dân phố 8B, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân – Hà Tĩnh) luôn là cầu nối thắt chặt tình đoàn kết bà con lương – giáo, đẩy mạnh phong trào xây dựng đô thị văn minh của địa phương.
“Bộ đội Tịnh nặng lòng với bà con dân bản Rào Tre lắm!”

“Bộ đội Tịnh nặng lòng với bà con dân bản Rào Tre lắm!”

Hơn 50 tuổi đời, 32 năm tuổi quân, Trung tá Dương Thanh Tịnh (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã có đến 15 năm gắn bó với bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê. Bằng tình yêu thương, trách nhiệm, cống hiến không mệt mỏi, anh và đồng đội đã góp phần rất quan trọng để bản Chứt dưới chân núi Giăng Màn mỗi ngày thêm sáng.
Thôn trưởng vùng giáo lăn lộn với phong trào xây dựng nông thôn mới

Thôn trưởng vùng giáo lăn lộn với phong trào xây dựng nông thôn mới

Từng là người phụ vợ buôn bán, hàng ngày phải đong đếm từng mớ rau, con cá, năm 2016, anh Lê Quang Trung được tín nhiệm bầu làm trưởng thôn vùng giáo của xã Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh) - một “đầu mối” quan trọng để đưa các chủ trương, chính sách đến với người dân.
Trung tá quân đội “giỏi việc nước”, “đảm" việc… địa phương!

Trung tá quân đội “giỏi việc nước”, “đảm" việc… địa phương!

Trên cương vị là Trưởng ban Tổ chức (Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh), 5 năm liền, Trung tá Đào Xuân Hùng được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Với trách nhiệm là tổ trưởng đảng viên 76, anh luôn gương mẫu, tích cực đi đầu trong mọi phong trào ở địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng đô thị văn minh.
6 cụ bà Hà Tĩnh góp lương hưu, nấu cháo cho bệnh nhân nghèo

6 cụ bà Hà Tĩnh góp lương hưu, nấu cháo cho bệnh nhân nghèo

Không kể nắng hay mưa, đều đặn mỗi tháng 3 lần, 6 cụ bà tại thị trấn Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) lại lặng lẽ mang những nồi cháo nóng hổi, cấp phát cho hàng trăm bệnh nhân đang điều trị tại BVĐK huyện Cẩm Xuyên, góp phần động viên người bệnh vượt qua nỗi đau bệnh tật.
"Nếu còn sức khỏe, tôi vẫn sẵn sàng hiến máu"

"Nếu còn sức khỏe, tôi vẫn sẵn sàng hiến máu"

Khi được hỏi, anh Bùi Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh), người đã 23 lần hiến máu tình nguyện khẳng định: "Nếu còn sức khỏe, tôi vẫn sẵn sàng hiến máu".