Chi hội trưởng phụ nữ tâm huyết với việc chung

(Baohatinh.vn) - Gần 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Thanh được “chọn mặt gửi vàng” ở vai trò Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Lộc Hà, Hà Tĩnh). 

Chi hội trưởng phụ nữ tâm huyết với việc chung

Chị Thanh (ngoài cùng bên trái) đang họp bàn với chị em để vận động người dân trong thôn hiến đất, mở đường.

Gặp chị Thanh khi chị đang tổ chức họp bàn với chị em phụ nữ để bàn cách thức vận động hiến đất, mở đường sao cho phù hợp, chúng tôi mới có dịp hiểu thêm về người phụ nữ luôn “miệng nói, tay làm” được mọi người yêu quý.

Năm 2018, xã Mai Phụ bước vào cao điểm xây dựng nông thôn mới (NTM), chị Thanh cùng một số hội viên tích cực đã phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tích cực vận động để người dân, trong đó nòng cốt là chị em phụ nữ tham gia thực hiện phong trào.

Nhận thấy điều kiện của thôn “đất chật, người đông”, rất khó để xây dựng vườn mẫu quy mô, hệ thống hàng rào xanh đồng bộ nên chị Thanh tập trung vào thực hiện phong trào riêng của thôn là “sạch bếp – sạch nhà – sạch ngõ” và hướng dẫn chị em tập trung phát triển kinh tế.

Với sự kiên trì, bền bỉ của chị Thanh, gần 4 năm qua, nếp sinh hoạt quy củ, sạch đẹp đã dần hình hành nên trong từng mái nhà, ngõ xóm ở thôn Mai Lâm, trên 98% hộ gia đình đạt tiêu chí “sạch bếp – sạch nhà – sạch ngõ”.

Chi hội trưởng phụ nữ tâm huyết với việc chung

Đường dẫn vào thôn Mai Lâm luôn sạch đẹp nhờ ý thức của người dân được nâng cao.

Bà Lưu Thị Thanh cho biết: “Chị Thanh là một người rất trách nhiệm, luôn xắn tay cùng bà con trong mỗi phần việc, chúng tôi rất cảm phục. Bản thân chị bận làm kinh tế “trăm công, trăm việc” nhưng chưa phong trào nào là chị không tham gia, luôn có mặt khi chị em tổ chức các hoạt động. Bây giờ, hằng ngày, chúng tôi luôn đều đặn chỉnh trang trong gia đình mình rồi tập trung dọn dẹp các tuyến đường, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ”.

Cùng với đó, chị Thanh cũng đã mạnh dạn vận động lập quỹ tết kiện nhằm “trợ lực” cho chị em trong hội phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình. Vượt qua những khó khăn ban đầu, đến nay, hội đã có gần 30 triệu tiền quỹ, sử dụng để xoay vòng cho các chị hội viên vay không tính lãi.

Chi hội trưởng phụ nữ tâm huyết với việc chung

Nhiều chị em thôn Mai Lâm đã tích cực xây dựng kinh tế, từng bước nâng cao đời sống.

Đối với phong trào gây quỹ, chị em rất ủng hộ, có nhiều bà, nhiều chị trên 60 tuổi rồi vẫn tự nguyện đóng góp từ 1 - 2 triệu đồng để động viên tinh thần chung. Bà Nguyễn Thị Dật (90 tuổi) cho biết: “Dù đã quá tuổi sinh hoạt nhưng tôi vẫn tham gia góp sức lao động, ủng hộ một phần tiền nhỏ hằng năm giúp hoạt động của hội diễn ra thuận lợi hơn".

Ngoài ra, chị em hội viên được chị Thanh hướng dẫn tiếp cận các nguồn vốn của ngân hàng CSXH huyện, Quỹ hỗ trợ phụ nữ… vay vốn, mở rộng phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, đời sống của gia đình chị em được nâng lên. Từ đó, từng bước khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Chi hội trưởng phụ nữ tâm huyết với việc chung

Chị Thanh trao đổi về hướng mở đường rộng 5m tại những khu vực “đất chật, người đông” của thôn.

Để gắt hái được “quả ngọt”, đưa phong trào của thôn luôn dẫn đầu xã, huyện, chị Thanh đã trải qua không ít khó khăn trong gần 10 năm đồng hành với công tác hội. Chị Thanh chia sẻ: “Có những giai đoạn “căng như dây đàn”, công việc làng xã quá nhiều nên mình phải bàn với chồng, con chấp nhận dừng làm kinh tế ở gia đình để tập trung cho xong công tác của hội. Bà con đa số đồng tình nhưng vẫn có những người không ủng hộ, mình lại phải kiên nhẫn, bền bỉ hơn thì mới thành”.

Dù bận rộn với công tác hội, nhưng chị Thanh vẫn luôn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương, chu toàn trong việc chăm sóc gia đình. Chị Thanh cho biết: “Muốn chị em đầu tư phát triển kinh tế, góp sức xây dựng NTM thì bản thân mình phải “đi trước” để làm gương. Hơn nữa, có kinh tế thì mình cho con cái có điều kiện học hành, gia đình êm ấm thì mới yên tâm để thực hiện công tác xã hội được”.

Chi hội trưởng phụ nữ tâm huyết với việc chung

Chị Thanh cùng chồng đã mạnh dạn đầu tư nguồn vốn lớn để nuôi ngao, hàu thương phẩm quy mô hàng hóa.

Gần 10 năm qua, chị Thanh cùng chồng đã mạnh dạn đầu tư nguồn vốn lớn để nuôi ngao, hàu thương phẩm quy mô hàng hóa. Chị Thanh chia sẻ: “Hiện nay, gia đình đang nuôi ngao, hàu trên diện tích 10ha. Doanh thu hàng năm từ 1,3 – 1,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động ngay tại địa phương với thu nhập từ 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng. Có nguồn kinh tế vững từ gia đình thì mình cũng có tiềm lực để thực hiện phong trào tốt hơn”.

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Lộc Hà Phan Thị Thu cho biết: “Dù bận rộn làm kinh tế nhưng chị Thanh luôn sắp xếp chu toàn thời gian, hết mình, khéo léo, linh hoạt trong công tác để mọi phong trào đều lan tỏa, hoạt động của chi hội phụ nữ đi vào thực chất. Vì thế, chị được nhận nhiều bằng khen của huyện, của tỉnh, là điển hình trong phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020; Chi hội Phụ nữ thôn Mai Lâm luôn xếp loại xuất sắc của xã, là điển hình của huyện”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Náo nức xuân sang

Náo nức xuân sang

Khi những cành đào bật nụ hồng tươi, mai vàng bung hoa rực rỡ và trên phố phường, đường quê tấp nập người đi lại, ấy là khi ngày tết Nguyên đán cận kề.
Hân hoan “chào” Tết

Hân hoan “chào” Tết

Khi những cây mai, cành đào “đua nhau” xuống phố, cũng là lúc người dân Hà Tĩnh trên mọi miền quê chung niềm háo hức chờ đón xuân mới ấm áp, an lành, hạnh phúc cùng niềm tin thắng lợi mới.
Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen (Hà Tĩnh) hân hoan chào đón năm mới với cờ đỏ sao vàng tung bay, muôn hoa khoe sắc thắm, sắc xuân hiện lên trong từng ánh mắt, nụ cười rạng ngời của người dân.
Gìn giữ phong vị Tết

Gìn giữ phong vị Tết

Với người Việt, phong tục Tết cổ truyền không chỉ là “di sản” văn hóa vô giá mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, giúp mỗi người hiểu hơn về cội nguồn dân tộc.
Rộn ràng câu hát mùa xuân

Rộn ràng câu hát mùa xuân

Cuối năm âm lịch, khi đào, mai bắt đầu bung nụ cũng là lúc các địa phương Hà Tĩnh dành nhiều tâm sức thực hiện các chương trình văn nghệ để biểu diễn phục vụ Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền.
Thú chơi hoa ngày Tết

Thú chơi hoa ngày Tết

Chơi hoa, cây cảnh ngày Tết đối với người Việt, trong đó có người Hà Tĩnh không chỉ là nét văn hóa tao nhã mà còn mang ước muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Tiết mục: Diễn xướng “Duyên tình biển mặn” (soạn lời và chỉnh lý: Văn Mạnh, Sỹ Chinh) do Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh.
Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Tháng Chạp về, khi đào, mai bắt đầu ươm nụ trên những làng quê Hà Tĩnh, lòng tôi lại háo hức chờ đợi những buổi chợ phiên truyền thống, để được hòa mình trong không gian văn hóa quê hương.
Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Kế thừa, phát huy giá trị di sản y học cổ truyền của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, các bệnh viện, Hội Đông y Hà Tĩnh và cả nước ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò trong công tác chữa bệnh cứu người.
“Tấm căn cước” quý giá

“Tấm căn cước” quý giá

Nơi ấy, trên bản đồ hình chữ S của nước Việt ngàn năm là dải đất nhỏ hẹp, “đòn gánh gánh hai đầu đất nước”. Nơi ấy, bên dòng sông Lam trong xanh và núi Hồng sừng sững, những cư dân nhiều đời đã làm nên bao huyền thoại, tạo dựng một vùng văn hóa giàu bản sắc: văn hóa Hồng Lam. Đó là “tấm căn cước” quý giá, riêng có của Hà Tĩnh.
Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Tác phẩm “Thượng kinh ký sự” của Đại danh y Lê Hữu Trác bên cạnh trường đoạn nói về nỗi nhớ nơi ẩn cư ở quê mẹ ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) là trường đoạn nói về nỗi nhớ cố hương da diết với rất nhiều hoài niệm.