Trong lớp 3A1 của Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu (xã Hương Sơn), hình ảnh cô bé nhỏ nhắn với khuôn mặt xanh xao nhưng ánh mắt sáng rực niềm say mê học tập đã trở nên quen thuộc với mọi người. Đó là Nguyễn Anh Thư (SN 2017), cô học trò đang mang trong mình 2 căn bệnh: hội chứng suy thận kháng thuốc và nấm nhiễm máu. Thế nhưng, bất chấp bệnh tật, hành trình đến lớp của em chưa bao giờ gián đoạn.
Anh Thư là con thứ hai trong gia đình có 3 anh em. Bố đi làm ăn ở miền Nam, mẹ em (chị Hoàng Thị Hồng - SN 1986, trú thôn 1, xã Hương Sơn) là lao động tự do, chăm sóc 3 con nhỏ. Cuộc sống vốn đã chật vật nay càng thêm khó khăn khi Anh Thư được phát hiện mắc hội chứng suy thận kháng thuốc từ năm 6 tuổi.
Chị Hồng chia sẻ: “Khi thấy mắt con sưng đỏ, tôi chỉ nghĩ là con bị dị ứng nên đưa ra Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị. Tuy nhiên, sau 1 tuần, bệnh tình không thuyên giảm. Tôi tiếp tục đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương để kiểm tra thì bác sĩ thông báo con bị suy thận kháng thuốc. Từ đó, hai mẹ con liên tục ra Hà Nội chữa trị, có tháng phải đi đến ba, bốn lần. Nhiều hôm con mệt lả, tôi chỉ biết ôm con khóc, nhưng rồi chính con lại an ủi: “Mẹ đừng buồn, con sẽ cố học giỏi để mẹ vui”. Lời nói ấy khiến tôi thêm mạnh mẽ để cùng con vượt qua khó khăn.”
Trong suốt quá trình điều trị, có những thời điểm bệnh tình trở nặng khiến em phải nằm viện dài ngày. Những đợt lọc máu, truyền dịch, tiêm thuốc… đã theo suốt tuổi thơ của em. Dẫu vậy, mỗi khi được bác sĩ cho về quê, việc đầu tiên cô bé làm là mở cặp, học bù những bài học đã bỏ lỡ.
“Em thích nhất là môn Tiếng Việt vì được viết, được kể chuyện. Mỗi khi đọc sách, em quên đi mệt mỏi. Em tự nhủ mỗi ngày phải cố gắng một chút, dù chỉ là một việc nhỏ. Em tin rằng nếu kiên trì thì sẽ vượt qua được bệnh tật và làm được những điều mình mong muốn” - Anh Thư chia sẻ.
Gần cuối năm 2024, các bác sĩ tiếp tục phát hiện em bị bệnh nấm nhiễm máu, chi phí thuốc men mỗi tháng lên tới gần 45 triệu đồng. Dù vậy, gia đình vẫn cố gắng xoay xở để duy trì việc chữa trị cho Anh Thư.
Chị Hồng cho biết: “Gia đình đã vay mượn khắp nơi, từ bà con, hàng xóm đến người quen. Khó đến mấy cũng phải chữa, vì chỉ cần con còn khỏe, còn được đi học, vợ chồng tôi còn có niềm tin và động lực phấn đấu”. May mắn thay, đến nay, căn bệnh nấm nhiễm máu của Anh Thư đang dần phục hồi tốt nhưng em vẫn phải thường xuyên thăm khám, theo dõi.
Dẫu mang trong mình bệnh tật, song khi tới trường, Anh Thư luôn cố gắng học tập, là học sinh gương mẫu, chăm chỉ và luôn mang lại cảm hứng cho bạn bè.
Cô Trần Thị Toàn - giáo viên chủ nhiệm lớp 3A1 chia sẻ: “Anh Thư là học trò đặc biệt mà ai cũng yêu quý. Dù phải nghỉ học dài ngày, em vẫn tự học và nộp lại đầy đủ bài tập, chữ viết đẹp, cẩn thận. Có hôm vừa đi viện về, người còn mệt nhưng em vẫn xin đến lớp vì sợ quên bài. Mỗi khi đi học, em luôn mang theo thuốc để uống đúng liệu trình. Nhìn sự cố gắng và tinh thần ham học của con, tôi thật sự khâm phục.”
Không chỉ học giỏi, Anh Thư còn tích cực tham gia các hoạt động Đội. Biết sức khỏe yếu, em chọn những công việc vừa sức như: vẽ tranh tuyên truyền, kể chuyện theo sách hay giúp cô sắp xếp tủ sách lớp học. “Em không chạy nhảy được như các bạn, nhưng em thích đến lớp để nghe cô giảng, được nói chuyện và chơi cùng bạn bè. Ở trường em thấy vui hơn ở bệnh viện nhiều” - cô bé chia sẻ.
Nhờ tinh thần ham học và nghị lực vươn lên, 2 năm liền (lớp 1 và lớp 2) Anh Thư đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, năm học 2024-2025 đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”, là gương mặt tiêu biểu trong phong trào “Vượt khó học giỏi” của trường. Với thầy cô và bạn bè, em không chỉ là học trò giỏi mà còn là nguồn động lực để sống tích cực hơn mỗi ngày.
Giữa những đợt điều trị dài ngày, Anh Thư vẫn nuôi ước mơ giản dị là được đến lớp trọn vẹn như bao bạn khác, được cắp sách đến trường mỗi sáng và ngồi nghe cô giảng bài suốt buổi học. Cô học trò nhỏ chia sẻ: “Với em, mỗi lần ngồi trong lớp, nghe cô giảng bài, em quên hết mệt mỏi. Em biết rằng, hành trình chữa bệnh của mình còn rất dài nhưng em sẽ cố gắng điều trị tốt và học tập thật giỏi để sau này có thể giúp đỡ bố mẹ.”
Trên sân Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu, hình ảnh cô học trò nhỏ gầy gò, chậm rãi bước vào lớp mỗi ngày luôn khiến thầy cô và bạn bè luôn xúc động. Giữa tiếng cười rộn rã của bè bạn, “bông hoa nghị lực” ấy vẫn lặng lẽ tỏa hương, mang đến niềm tin về sức mạnh của ý chí và tình yêu cuộc sống.